Đức Thánh Cha Phanxicô: Tình Yêu nằm ở trái tim nơi vị giải tội tốt lành
Đức Thánh Cha Phanxicô: Tình Yêu nằm ở trái tim nơi vị giải tội tốt lành
Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Hôm Thứ Sáu (12/3/2021) Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các tham dự viên trong khóa học thường niên về tòa trong, do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức qua hình thức trực tuyến.
"Tình Yêu nằm ở trái tim nơi vị giải tội tốt lành" là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các tham dự viên- các linh mục và chủng sinh- trong một khóa thường niên về tòa trong do Tòa Ân Giải Tối cao tổ chức qua hình thức trực tuyến, mà do đại dịch Covid, không thể tổ chức như hình thức vẫn thường làm trước.
Trong suốt buổi gặp gỡ, được diễn ra tại Sảnh Thánh Phaolo VI, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến ba cách diễn đạt mà nó giải thích ý nghĩa của Bí Tích Hòa Giải: thứ nhất, phó thác bản thân cho Tình Yêu, thứ hai, “hãy để bản thân được Tình yêu biến đổi”; và thứ ba: “đáp trả lại Tình Yêu.”
Phó thác
Nói trước những tham dự viên đang tập trung, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng “đi xưng tội không phải là đi tới tiệm giặt để tẩy đi những vết bẩn. Không. Đó là một điều gì đó khác.”
Đức Thánh Cha nói, bước đầu tiên của xưng tội tốt, “chính xác đó là hành động của đức tin, của sự phó thác, mà nhờ đó hối nhân tiếp cận được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha tiếp tục nói, “vì thế, mỗi linh mục giải tội, phải luôn luôn có khả năng để kinh ngạc trước anh chị em mình, là những người mà vì đức tin, họ cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa…Nỗi đau khổ vì tội của ai đó là dấu chỉ của sự tin cậy phó thác của họ cho Tình Yêu.”
Biến đổi
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Để thực hành Xưng tội theo cách này nghĩa là để cho bản thân được Tình Yêu biến đổi”. Suy tư về cách diễn đạt thứ hai, Đức Thánh Cha lưu ý rằng hối nhân là những người gặp gỡ “một tia sáng của Tình Yêu này đón chào, để cho Tình Yêu biến đổi bản thân họ,” Tình Yêu biến đổi “từ một con tim chai đá thành một trái tim thịt mềm.”
Ngài thêm, “điều đó cũng giống như trong đời sống tình cảm: khi một ai đó được biến đổi nhờ bởi họ gặp gỡ một tình yêu lớn lao.”
Đức Thánh Cha đã nói với những người hiện diện rằng một linh mục giải tội tốt lành “luôn được mời gọi để cảm nhận phép mầu của sự biến đổi, chú ý đến hoạt động của Ân Sủng trong trái tim của các hối nhân, khuyến khích càng nhiều càng tốt hành động biến đổi nơi những người đi xưng tội.”
Đáp trả lại Tình yêu
Hướng chú ý đến những suy tư về cách diễn đạt thứ ba –đáp trả lại Tình Yêu- Đức Thánh Cha nói “ý muốn về cuộc hoán cải thực sẽ trở thành điều cụ thể qua việc đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa mà hối nhân được đón lấy và được chấp nhận.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bằng tình yêu thương với anh chị em mình, “chúng ta cho chính mình, cho thế giới và Thiên Chúa thấy rằng, chúng ta thực sự yêu mến Người, và chúng ta đáp trả lại, dù chẳng luôn luôn xứng đáng với lòng thương xót của Ngài.”
Tha thứ cho những tội nhân
Đức Thánh Cha tiếp tục nói “linh mục giải tội tốt lành luôn chỉ ra rằng, cùng với tính ưu việt của tình yêu, thì tình yêu với người thân cận là không thể thiếu, giống như là những buổi tập thể dục hằng ngày nhằm để rèn luyện tình yêu với Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc năng xưng tội, bởi đó như “là một cách thức thánh hóa, một trường học của đức tin, của sự phó thác, của sự biến đổi, và của sự đáp lại với Tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Cha.”
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Thánh Cha lưu ý khi nói với các tham dự viên đang theo học khóa về tòa trong này “mỗi người trong chúng ta là những tội nhân được tha thứ, được đặt vào để phục vụ người khác, vì thế, họ cũng vậy, qua việc gặp gỡ với bí tích, họ có thể gặp dược Tình Yêu đã làm cho chúng ta say mê và biến đổi đời sống chúng ta.”
Nguồn:https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-03/pope-francis-love-at-the-heart-of-a-good-confession.html