$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Hội cần đến những ngôn sứ thật.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 268 | Cật nhập lần cuối: 4/17/2018 8:09:19 PM | RSS

Trong bài giảng Thánh Lễ Đức Thánh Cha dâng tại Nhà Nguyện Thánh Marta, sáng thứ Ba 17/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng một ngôn sứ thật là người có khả năng khóc về dân của mình, những người đã không lưu ý đến mình, đến những gì người ngôn sứ nói.

Đức Thánh Cha đã suy niệm về Bài đọc trong ngày khi kể lại Thánh Stephano đã tố cáo dân, những người lớn tuổi, và những người kinh sư thuộc loại cứng đầu cứng cổ, luôn phản đối Chúa Thánh Thần, và những người này cũng giống như cha ông họ, họ cũng bắt bớ các ngôn sứ.

Đức Thánh Cha nói rằng những người này chẳng hề có trái tim biết mở ra, họ không muốn lắng nghe Stephano và cũng chẳng nhớ gì đến lịch sử của dân tộc mình, dân tộc Israel.

Bị bắt bớ vì đã nói sự thật, nói chân lý

Cũng giống như cha ông họ đã bắt bớ các ngôn sứ, những người lão làng và các kinh sư đã tức giận đánh đuổi Stephano ra khỏi thành phố và ném đá Stephano.

Khi người ngôn sứ nói lên sự thật và đụng chạm đến trái tim con người, sẽ có những hiệu quả đi theo sau, một là trái tim người nghe sẽ mở ra, hai là trái tim người nghe sẽ trở thành hòn đá, giận dữ và những sự bách hại dành cho ngôn sứ là điều tất yếu sẽ xảy ra, không thể nào tránh được. Và đó là điểm kết của cuộc đời người ngôn sứ.

Ngôn sứ đích thực khóc cho dân của mình

Đức Thánh Cha lưu ý rằng “Thỉnh thoảng, chúng ta biết rằng, không dễ gì để nghe sự thật đâu. Và các ngôn sứ luôn có sự liên quan đến việc bị bách hại, vì họ đã nói sự thật.

Ngài thêm rằng, một ngôn sư thật, không chỉ nói về chân lý, về sự thật, nhưng còn là người có khả năng khóc về dân của mình, dân đã quay lưng lại với sự thật.

Ngài cũng gợi nhớ về Đức Giêsu, một mặt Người đã khiển trách dân và gọi đó là “một dân tộc xấu xa và gian dâm, mặt khác, Đức Giêsu cũng đã khóc thương dân thành Giêrusalem đó.

Đức Thánh Cha nói “Một ngôn sứ thật là người có khả năng khóc về dân của mình, nhưng đồng thời cũng nói thẳng ra những điều kiên quyết”

Trao ban niềm hy vọng

Khai triển rộng hơn chủ đề, Đức Thánh Cha đã mô tả một ngôn sứ đích thực cũng là người có khả năng trao ban niềm hy vọng “ Việc mở những cánh cửa tâm hồn, chữa lành những gốc rễ, củng cố cảm thức thuộc về Dân Thiên Chúa để tiến bước xa hơn”

“Một ngôn sứ biết khi nào cần phải trách mắng, nhưng đồng thời cũng biết làm cách nào để mở ra những cánh cửa của hy vọng. Một ngôn sứ đích thực cần đặt mình vào trong chỗ đó,”

Giáo Hội cần những ngôn sứ

Nhắc lại cái chết của Stephano dưới cái nhìn của Phaolo để gắn kết với chân lý, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời các Giáo Phụ đầu tiên của Giáo Hội” Máu các thánh tử đạo là hạt giống của các Ki tô hữu”

Đức Thánh Cha nói rằng “Giáo Hội cần các ngôn sứ. Hơn nữa: Giáo Hội cần mỗi chúng ta trở thành những ngôn sứ, không chỉ trích...vì đó là điều khác."

Và ngài giải thích rằng, Những người chỉ chỉ trích và chẳng bao giờ hài lòng, hạnh phúc với bất cứ điều gì, người đó không phải là một ngôn sứ. Một ngôn sứ là người cầu nguyện, nhìn lên Thiên Chúa và nhìn vào dân của mình, và khi nào dân đó lỗi phạm, người ngôn sứ đó sẽ khóc..

‘ Xin cho phục vụ mang tính ngôn sứ sẽ chẳng bao giờ thiếu trong Giáo Hội, để nhờ đó, sự phục vụ mang tính ngôn sứ đó có thể luôn đi về phía trước.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Nguồn: https://www.vaticannews.va/