$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy lan truyền ngọn lửa tình yêu lòng thương xót của Chúa Giêsu”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 156 | Cật nhập lần cuối: 2/22/2021 9:19:10 PM | RSS

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong lá thư đánh dấu kỷ niệm lần thứ 90 về lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Maria Fausitna Kowalsja tại Plock, Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta được mời gọi để lan truyền “ngọn lửa lòng thương xót của Chúa Giêsu.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư gửi đến Giám mục và Giáo hội tại Plock, Ba Lan, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90, lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giêsu- Lòng Thương Xót với Thánh Fausitna, một nữ tu người Ba Lan. Những lần mà Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Faustina là nền tảng cho việc hình thành yêu mến và Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.

Trong lá thư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những lời mà Thánh Faustina đã nghe Chúa nói vào ngày 22 tháng Hai, năm 1931: “Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo giòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Cha mong ước bứcĐức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy lan truyền ngọn lửa tình yêu lòng thương xót của Chúa Giêsu” ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới.” Bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót đã lan rộng ra khắp thế giới.

Đức Thánh Cha đã viết “Tôi chia sẻ niềm vui của Giáo Hội tại Plock, khi mà sự kiện đặc biệt này đã được khắp thế giới biết đến và vẫn còn lưu giữ sống động trong trái tim của các tín hữu.”

“Hãy nài xin Chúa Giêsu quà tặng của lòng thương xót”

Đức Thánh Cha đã khích lệ các tín hữu “Hãy nài xin Chúa Giêsu quà tặng của lòng thương xót”, để cho lòng thương xót của Chúa Kitô “bao trùm chúng ta và thấm nhập vào trong chúng ta,” để có “sự can đảm quay trở lại với Chúa Giê su, gặp gỡ tình yêu của và lòng thương xót của ngài trong các Bí tích, và “cảm thấy sự gần gũi sự dịu dàng của Người”, nhờ đó, chúng ta “sẽ có thể có khả năng thương xót, nhẫn nại, tha thứ và yêu thương hơn.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thánh Gioan Phaolo II, người mà Đức Thánh Cha gọi là “Tông đồ của Lòng Thương Xót”, “đã muốn thông điệp của tình yêu lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người trên thế giới.” Trong năm 2020, trong chuyến viếng thăm Đền Lòng Chúa Thương Xót tại Krakow, Đức Thánh Cha người Ba Lan đã nói “Ngọn lửa của lòng thương xót này cần được lan tỏa cho thế giới. Nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, thế giới sẽ tìm thấy hòa bình và nhân loại sẽ tìm thấy hạnh phúc!”

Đến lượt mình, Đức Thánh Cha Phan xi cô nhấn mạnh, “Đây là một thách đố đặc biệt đối với Giáo Hội tại Plock, được đánh dấu nhờ bởi mặc khải này”; cho cộng đồng của Sr Faustina, cho các nữ tu của Đức Mẹ của Lòng thương xót; cho thành phố Plock, và cho từng người trong các bạn.”

“Hãy lan truyền ngọn lửa của tình yêu lòng thương xót của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha đã nói trong phần kết của thư. “Hãy cho mọi người một dấu về sự hiện diện của Ngài ở giữa các bạn.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-pass-on-the-fire-of-jesus-merciful-love.html