$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha dành xe cứu thương để chăm sóc những người vô gia cư của Rôma

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 389 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:25:02 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô dành xe cứu thương của Vatican để phục vụ người nghèo, là những người vô gia cư, ngủ trên đường phố của Rôma.

Đức Thánh Cha dành xe cứu thương để chăm sóc những người vô gia cư của RômaBuổi sáng Chúa Nhật hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép xe cứu thương của Vatican, và chiếc xe sẽ dành để phục vụ người nghèo của Rôma.

Đức Thánh Cha đã trao chiếc xe cứu thương này cho Văn Phòng Bác Ái Giáo Hoàng, dưới sự hướng dẫn, điều hành của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Giáo Hoàng.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh, chiếc xe cứu thương thuộc về hạm đội của Vatican và có biển số SCV (Vatican).

Giờ đây, chiếc xe sẽ được dùng riêng để hỗ trợ “những người nghèo nhất, là những người xem ra vô hình trước tất cả các tổ chức.”

Bị bỏ rơi và cô đơn

Tuyên bố nhắc lại “câu chuyện buồn của Modesta Valenti, một phụ nữ già vô gia cư đã không được tiếp cứu, người đã ngủ ở đường phố. Hôm 31/1/1983, sau khi phải ngủ trong đêm lạnh ở bên ngoài trạm xe lửa Termini, bà đã ngã bệnh.

“Một số người qua đường đã gọi xe cứu thương, nhưng đã bị từ chối bởi vì thân phận nghèo, và tình trạng dơ bản của người phụ nữ nghèo”, bản tuyên bố nói. “Sau 4 giờ đồng hồ, một số bệnh viện đã phủi bỏ việc chịu trách nhiệm với người phụ nữ nghèo ấy. Modesta đã bị bỏ rơi, nằm trên đất, thật đau khổ. Và rồi, người phụ nữ nghèo ấy đã chết trước khi chiếc xe cứu thương cuối cùng cũng đã đến.”

Một phần của nhóm

Chiếc xe cứu thương vừa mới được làm phép này sẽ hỗ trợ các sáng kiến khác dưới sự giám sát của Chánh Sở Từ Thiện của Đức Giáo Hoàng (Papal Almoner)/ Những sáng kiến này bao gồm một phòng khám di động được sử dụng để cung ứng cho việc chăm sóc người nghèo ở nơi những vùng ngoại ô nghèo hơn của Rôma cũng như phòng khám Mẹ của Lòng Thương Xót, được đặt tại hàng lang Colonnade của Quảng trường Thánh Phê rô, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sơ cứu với những người vô gia cư thuộc khu vực Vatican.

Đức Thánh Cha dành xe cứu thương để chăm sóc những người vô gia cư của Rôma

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P chuyển dịch

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-06/pope-francis-donates-ambulance-for-rome-poor.html