$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 440 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:14:09 AM | RSS

“Chúng ta đừng quên những nạn nhân của virus corona”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc mọi người nhớ đến những nạn nhân của virus corona. Ngài đã chào thăm cách khách hành hương đến từ Tỉnh Bergamo của Ý, những người đã đến Rôma để nhớ và cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19.

Đức Thánh Cha đã thêm rằng, Ngài vừa nghe được một câu chuyện của gia đình nọ, họ đã mất đi cả ông bà của mình trong cùng một ngày mà không thể chào tạm biệt ông bà của mình trước giờ lâm chung.

“Có quá nhiều đau khổ”, Đức Thánh Cha nói. “Có rất nhiều người đã mất đi cuộc sống của mình và trở thành nạn nhân của dịch bệnh. Nhiều tình nguyện viên, các y bác sĩ, các nữ tu, và linh mục cũng đã chết.” Và Đức Thánh Cha đã thúc giục mọi người cầu nguyện cho những gia đình đang phải chịu đau khổ trong những tình cảnh tương tự như thế này.

Trích nguyên văn lời nhắc nhớ này của Đức Thánh Cha:

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19“Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người, là những khách hành hương và người đến từ Rôma, và đặc biệt là những người trẻ của người dân Cernusco sul Naviglio đang cùng mặc áo màu vàng ở đó. Họ khởi hành từ Siena bằng xe đạp và đến Rô ma qua đường Francigena. Thật tuyệt vời. Và Cha cũng chào thăm những nhóm gia đình đến từ Carobbo degli Angeli (tỉnh của Bergamo), đã hành hương đến đây để tưởng nhớ đến những nạn nhân của virus corona. Và chúng ta đừng quên, chúng ta đừng quên những nạn nhân của virus corona. Sáng hôm nay, cha được nghe kể về nhân chứng của một gia đình, họ đã mất đi ông bà của mình trong cùng một ngày, mà không thể nói lời tạm biệt sau dùng với ông bà của mình. Thật quá đau khổ, và có quá nhiều người đã mất đi cuộc sống của họ, những nạn nhân của căn bệnh này; và cũng có nhiều tình nguyện viên, bác sĩ, y tá, nữ tu, linh mục đã chết vì dịch bệnh này khi chăm sóc những bệnh nhân. Chúng ta hãy nhớ đến những gia đình bị đau khổ bởi họ đã mất người thân, mất cuộc sống của mình vì đại dịch này.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va

http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200823.html