$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: XIN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG TÌNH BẠN VỚI CHÚA GIÊSU, BÁNH TRƯỜNG SINH.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 87 | Cật nhập lần cuối: 8/8/2021 9:56:48 PM | RSS

Lược dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong bài suy niệm trước buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 08/08/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, khi Chúa Giêsu tiết lộ cho các môn đệ biết Ngài là Bánh Sự Sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ một mình Chúa Giêsu mới nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời, khi mà cuộc sống trên dương thế này chấm dứt.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: XIN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG TÌNH BẠN VỚI CHÚA GIÊSU, BÁNH TRƯỜNG SINH.Nói với khách hành hương có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy niệm, suy tư của ngài được rút ra từ bài Tin Mừng, mà trình thuật của Thánh Gioan kể lại rằng khi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho những người đã chứng kiến phép lạ hóa bánh của Ngài. Nhắc đến thứ bánh man-na mà Thiên Chúa đã nuôi cha ông họ trong sa mạc, Đức Giêsu mặc khải cho biết chính Ngài là bánh, bánh đích thực cần thiết cho đời sống hằng ngày “Ta là bánh trường sinh”. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cần hiểu rằng chỉ mình Chúa Giêsu mới “nuôi dưỡng linh hồn”, chỉ mình Chúa Giêsu mới tha thứ mọi vấp ngã của chúng ta, chỉ có Chúa Giêsu mới đồng hành với chúng ta luôn luôn và cho chúng ta sức mạnh và bình an trong tâm hồn, và hãy nhớ kỹ rằng “Chỉ mình Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời khi cuộc sống trên trần gian này chấm dứt.”

Tin Mừng kể tiếp rằng, thay vì ngạc nhiên, thì đám đông nghe Chúa Giêsu nói Ngài là bánh trường sinh, lại quay ra xầm xì, phản đối, thắc mắc về điều Chúa Giêsu nói, bởi họ biết Ngài là ai. Chúng ta cũng thế, đôi khi chúng ta cũng có thái độ này: khi mà chúng ta nghĩ Thiên Chúa ngự ở trên trời, và chẳng can dự gì vào các công việc ngày qua ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng “Thiên Chúa đã trở nên con người, đi vào thực tại cụ thể của thế giới này”, để trờ thành một phần thân thiết của đời sống chúng ta, không tách biệt ra khỏi chúng ta trong một thế giới khác, nhưng là ở với chúng ta trong thực tại, để chúng ta kêu cầu Ngài khi cần đến. Chúa Giêsu yêu chúng ta, Ngài “muốn có sự thân mật này với chúng ta”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta rằng, trước khi chúng ta cùng nhau dùng cơm trong gia đình, hãy mời Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, ngự vào căn nhà của chúng ta và xin Ngài chúc lành cho chúng ta, với lời cầu nguyện đơn giản và đầy sự tin tưởng “Chúa Giêsu sẽ cùng đồng bàn với chúng ta và chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng một tình yêu vĩ đại hơn cả.”

Và, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để nhờ Mẹ “giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong tình bạn với Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-08/pope-may-we-grow-in-friendship-with-jesus-the-bread-of-life.html