$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô khẳng định : ĐỨA TRẺ LUÔN LÀ MỘT PHÚC LÀNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 196 | Cật nhập lần cuối: 11/13/2018 3:28:30 PM | RSS

ĐTC Phanxicô khẳng định : ĐỨA TRẺ LUÔN LÀ MỘT PHÚC LÀNH

“Đứa trẻ luôn luôn là một phúc lành”, đó là lời khẳng định của ĐTC Phanxicô trong buổi nói chuyện của ngài với Don Marco Pozza, thần học gia và cũng là một tuyên úy của nhà tù ở thành phố Padua thuộc phía Bắc nước Ý, trong tập thứ tư của chương trình Ave Maria (Kính Mừng Maria) của chương trình truyền hình Công Giáo ý TV2000, được phát sóng hôm thứ Ba 6/11/2018 lúc 9g tối giờ địa phương Ý.

Chương trình Ave Maria được hình thành từ sự cộng tác giữa Cơ quan Truyền Thông của Vatican và TV2000, chương trình được tổ chức thành 11 chương trình phát sóng, trong đó, Don Marco nói chuyện với ĐTC Phanxicô về Kinh Kính Mừng và gặp gỡ mọi người về thế giới văn hóa. Các khách mời của bốn chương trình phát sóng là diễn viên Carla Signoris, cũng như Luisa Velluti, một phụ nữ trẻ bị chính mẹ của mình bỏ rơi khi sinh ra.

ĐTC nói rằng “Nếu không có sự dịu dàng, người ta không hiểu được người mẹ, một ai đó không thể biết, hiểu Mẹ Maria nếu người đó không có sự dịu dàng.”

ĐTC nhớ lại có lần Ngài nhìn thấy một bức tượng trong Nhà thờ Chính Tòa ở một tỉnh của Bari thuộc phía Nam nước Ý khá đặc biệt. Đó là bức tượng Đức Trinh Nữ và Con Trẻ: “ Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ trần truồng được Đức Maria che phủ.” Và ĐTC giải thích “Đức Maria che phủ sự trần truồng của chúng ta.”

“Một người mẹ chỉ là một người mẹ có thể hiểu con mình, bởi vì người mẹ biết con mình đã trần truồng từ trong cung lòng mình, trong cung lòng của chính mình, và người mẹ đã mang đứa con đó vào trong sự trần trụi của thế giới” ĐTC tiếp tục “ và sau đó, một lần nữa, ở dưới chân Thập giá, Đức Maria lại đón lấy Con Mẹ trong sự trần trụi và lại che chở Con mình.”

Đức Cha nhấn mạnh rằng “Một đứa trẻ không bao giờ là một lời nguyền. Có thể, đứa con ấy là một thập giá cho người mẹ. Một người phụ nữ trẻ người Roma (Chiara Corbell Petrillo) chết ở tuổi 23 bởi vì chị đã từ chối chữa trị bệnh tật khi biết mình đang mang thai và không muốn mất đi đứa con của mình, và như thế, người phụ nữ trẻ ấy đã giữ đứa con của mình cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, và điều này đưa dẫn đến cái chết của chị. Với chị, con cái luôn luôn là một phúc lành.”

ĐTC chỉ ra rằng “ Mẹ Maria không toàn năng. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, được tràn đầy ân sủng, nhưng bình thường. Va sức mạnh của ân sủng đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành với Mẹ Maria trong suốt cuộc đời Mẹ.”

Và ĐTC cũng suy tư về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài, một tình yêu của người mẹ, tình yêu mẫu tử “Chính Thiên Chúa đã nói điều này, mà chúng ta đọc trong sách ngôn sứ Isaia và nơi các ngôn sứ khác, Thiên Chúa như một người mẹ. “Ta bảo vệ ngươi như người mẹ, nào một người mẹ có thể quên con mình. Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta, Ta không thể, Ta sẽ không quên ngươi đâu.” Thật tuyệt vời. Và “ khi tôi đọc đoạn đó, tâm trí của tôi đã nhớ về người mẹ của tôi. Chúng ta mắc nợ người mẹ mình một cuộc sống. Tất cả chúng ta.”

ĐTC tiếp, và khi chúng ta đọc “ Kính mừng Maria”, chúng ta nối kết với Đức Trinh Nữ Maria và cũng với những người mẹ của chúng ta.”

Ngài cũng gợi nhớ lại câu chuyện Người Con Hoang đàng “ Chúng ta nghĩ về người cha của đứa con hoang đàng, người cha nói với hai đứa con của ông…cả hai đều ở xa tình yêu của người cha. Và Thiên Chúa liều lĩnh, giống như người cha đó, chờ đợi hằng ngày việc trở về của đứa con thứ và Tin Mừng kể cho chúng ta rằng, người cha đã nhìn thấy đứa con của mình từ đằng xa. Và sau đó, khi người cha nhận ra đứa con cả không vào dự tiệc, ông đã ra ngoài để gọi con mình. Người cha đó đã đặt cược mọi thứ cho những đứa con của mình.”

ĐTC kết luận “Các nhà huyền bí nói về sự khờ dại thánh, và tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài giống như thế “ Ta đã không chọn con bởi vì con thông minh, là người vĩ đại nhất, vì con là kẻ mạnh nhất; con là kẻ bé nhỏ nhất trong thế giới. Đó là cách Thiên Chúa yêu thương.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://zenit.org- A Child Is Always a Blessing,’ Affirms Pope Francis