$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô- Tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân là nền tảng đời sống người Kitô hữu. Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 270 | Cật nhập lần cuối: 10/27/2020 3:44:29 PM | RSS

Chuyển dịch: NT. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 25/10/2020, tại Quảng Trường Thánh Phê rô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật khi nói về hai điều răn quan trọng ”Mến Chúa- yêu người”

Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, được chuyển dịch từ bản tiếng Anh trên trang http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201025.html

ĐTC Phanxicô- Tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân  là nền tảng đời sống người Kitô hữu. Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Chào thăm Anh Chị Em,

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Mt 22, 34-40), một tiến sĩ Luật hỏi Chúa Giêsu “ Giới răn nào quan trọng nhất” 9c. 36), nghĩa là, lệnh truyền căn bản của tất cả Luật thánh. Đức Giêsu đã trả lời cách đơn giản “Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết tâm hồn, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi” (c.37). Và Ngài thêm liền “Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (c.39).

Một lần nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu tiếp nối và kết hợp hai giới luật nền tảng mà Thiên Chúa đã trao cho dân của Người qua Môsê (x. Đệ nhị luật 6,5; Lê vi 19,18). Và như thế Chúa Giêsu vượt qua được cạm bẫy giăng ra nhằm để “thử Người” (Mt 22, 35). Thực tế, người đặt câu hỏi đang cố gắng lôi kéo Chúa Giêsu vào trong cuộc tranh cãi giữa các chuyên gia về Luật về thứ tự của các khoản luật. Nhưng Chúa Giêsu thiết lập hai nguyên tắc thiết yếu cho những người tin ở mọi thời đại hai nguyên tắc chủ yếu cho đời sống của chúng ta. Thứ nhất là đời sống luân lý và tôn giáo không thể bị thu hẹp thành một sự tuân phục lo lắng và gượng ép. Có nhiều người tìm cách làm cho trọn những điều răn trong một tâm thế lo lắng và bị gượng ép, và Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng đời sống luân lý và tôn giáo không thể giảm thiểu, bị thu hẹp thành một tuân giữ với tâm trạng lo lắng hay vâng phục ép buộc, nhưng việc tuân giữ các điều răng phải có tình yêu như chính giới luật của điều răn. Nguyên tắc thứ hai là tình yêu phải gắn bó với nhau, hướng về Thiên Chúa và cũng hướng về người thân cận, không thể tách rời. Đây là một trong những đổi mới chính yếu của Chúa Giêsu và giúp chúng ta hiểu rằng những gì không được thể hiện trong tình yêu với người thân cận thì cũng không là tình yêu thực dành cho Thiên Chúa, và, tương tự như vậy, điều gì không rút ra được từ mối tương quan của ai đó với Thiên Chúa, thì cũng chẳng có tình yêu thực sự với người thân cận.

Chúa Giêsu kết luận câu trả lời của Ngài với những lời này” Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (c.40). Điều này có nghĩa là tất cả các giới răn mà Thiên Chúa ban cho dân của Người phải được liên hệ với tình yêu Thiên Chúa và người đồng loại.

Thực tế, tất cả các điều răn đều dùng để thực hiện, để bày tỏ tình yêu không thể chia cắt. Tình yêu với Thiên Chúa được bày tỏ trên hết tất cả trong cầu nguyện, đặc biệt là trong việc tôn thờ, thờ phượng Ngài. Chúng ta phớt lờ, bỏ bê việc thờ phượng Thiên Chúa rất nhiều. Chúng ta đọc kinh tạ ơn, cầu xin một điều gì đó, nhưng chúng ta bỏ bê việc thờ phượng Thiên Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa là trọng tâm của lời cầu nguyện. Và tình yêu với tha nhân, cũng được gọi bác ái huynh đệ, bao gồm sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến những người khác. Và chúng ta thường bỏ bê, phớt lờ việc lắng nghe những người khác vì chán ngán hay vì mất thời gian của chúng ta, hay [chúng ta bỏ bê” đồng hành với tha nhân, hỗ trợ họ trong đau khổ của họ, trong thử thách của họ…Nhưng thay vào đó, chúng ta luôn tìm thời gian để buôn chuyện, ngồi lê đôi mách, luôn luôn! Chúng ta không có thời gian để an ủi người đau khổ, nhưng có nhiều thời gian để buôn chuyện. Hãy cẩn thận!

ĐTC Phanxicô- Tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân  là nền tảng đời sống người Kitô hữu. Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.PThánh Tông đồ Gioan viết “ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20). Như thế, chúng ta thấy sự thống nhất giữa hai giới răn này.

Một lần nữa, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giúp chúng ta đi tới suối nguồn của Tình yêu đang sống và tuôn trào. Và suối nuồn này là chính Thiên Chúa; chúng ta được yêu thương cách trọn vẹn trong một sự hiệp thông mà chẳng có gì hay có ai có thể phá vỡ. Sự hiệp thông là một quà tặng cần được khẩn xin từng ngày, nhưng cũng là một cam kết cá nhân không để cho đời sống của chúng ta trở nên nô lệ cho những thần tượng của thế gian. Và chứng cứ của hành trình biến đổi và sự thánh thiện của chúng ta luôn luôn đòi hỏi tình yêu dành cho tha nhân. Đây là bài trắc nghiệm: nếu tôi nói “Tôi yêu Chúa” và không yêu người thân cận của tôi, thì điều này không có kết quả. Sự xác minh để biết “tôi yêu Chúa” là tôi yêu tha nhân của mình. Chừng nào có một người anh chị em của chúng ta bị chúng ta đóng chặt cửa lòng mình, không mở ra với họ, thì khi ấy, chúng ta sẽ vẫn còn xa lắm trong vị trí là những người môn đệ mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta nản lòng, nhưng hơn nữa, gọi mời chúng ta bắt đầu làm mới lại mỗi ngày bằng việc sống Tin Mừng cách kiên định.

Xin Đức Maria Rất Thánh chuyển cầu, để chúng ta mở được trái tim mình đón nhận “điều răn lớn lao”, điều răn tình yêu gấp đôi, chứa đựng tất cả Luật của Thiên Chúa và ơn cứu độ của chúng ta tùy thuộc vào điều răn lớn lao ấy.