$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC PHANXICÔ: ĐỪNG LÀ NHỮNG KITÔ HỮU CHÔN CHÂN TẠI CHỖ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 345 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2018 7:12:53 AM | RSS

Trong bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Matta hôm Thứ Hai 12/3/2018, dựa trên các bài đọc trong Thánh Lễ, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ những ý tưởng suy niệm của Ngài

"Các ông mà không xem thấy những dấu lạ, điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu." Đó là lời than trách của Chúa Giêsu đối với viên sĩ quan, người đã xin Chúa Giêsu chữa lành cho con trai mình. Mọi người đều đã biết rằng Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ lớn lao, và trong bài Tin Mừng thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay này, xem ra Chúa Giêsu cũng mất sự kiên nhẫn bởi vì những phép lạ, dấu lạ của Ngài là điều duy nhất quan trọng với họ. Trong bài giảng Thánh Lễ sáng tại Nhà Nguyện Matta, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về đoạn Tin Mừng này như sau

ĐTC PHANXICÔ: ĐỪNG LÀ NHỮNG KITÔ HỮU CHÔN CHÂN TẠI CHỖ"Đức tin của bạn ở đâu? Nhìn thấy một phép lạ, một điều kỳ diệu, điềm thiêng, và bạn nói rằng" Ngài có quyền năng, Ngài là Thiên Chúa". Đúng. Đó là một hành vi của đức tin, nhưng niềm tin đó vẫn còn quá nhỏ bé. Bởi vì chứng cứ cho thấy rằng: Ngài quả thật có một sức mạnh quyền năng, nhưng đức tin mới chỉ bắt đầu từ đó, sau đó, đức tin phải đi tới. Khao khát Thiên Chúa của bạn ở đâu? Đó là đức tin: có sự khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, để gặp gỡ Ngài, để ở với Ngài, và được hạnh phúc với Ngài."

Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy có niềm vui đích thực

ĐTC Phanxicô nói rằng: Nhưng phép lạ lớn lao mà Thiên Chúa hoàn thành là gì? Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Isaia giải thích cho chúng ta biết " Này đây, Ta sáng tạo trời mới đất mới...hãy vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì Ta đã sáng tạo." Thiên Chúa lôi cuốn sự khao khát của chúng ta đi tới niềm vui được ở với Ngài:

"Khi Thiên Chúa đi vào trong đời sống của chúng ta và thực hiện một phép lạ trong mỗi người chúng ta, thì từng người chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện những gì trong đời mình, và phép lạ không kết thúc ở đó, đây là một lời mời gọi đi về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình "tìm kiếm khuôn mặt, dung nhan của Thiên Chúa," như Thánh vịnh đã nói" tìm kiếm niềm vui"

Nhiều người Kitô hữu đặt để đời mình trong sự chôn chân tại chỗ

ĐTC Phanxicô nói rằng những phép lại chỉ là bắt đầu. Ngài đặt vấn đề rằng Chúa Giêsu sẽ nghĩ gì khi có quá nhiều Kitô hữu chôn chân tại chỗ sau khi họ lãnh nhận ân huệ đầu tiên, mà không tiếp tục đi tiếp hành trình. ĐTC so sánh những Kitô hữu này giống như một ai đó đi tới nhà hàng, ăn chỉ một món khai vị rồi trở về nhà, mà không nhận ra rằng món chính sẽ ngon hơn, thú vị hơn nhiều:

"Bởi vì có rất nhiều Kitô hữu đang chôn chân tại chỗ, chẳng tiếp tục hành trình của họ; những Kitô hữu bị mắc kẹt trong những mối bận tâm của đời sống hằng ngày- những điều tốt ngay trong chính bản thân họ!- nhưng những thứ đó cũng không lớn lên, chúng cứ mãi nhỏ nhoi thôi. Những Ki tô hữu dậm chân tại chỗ: họ tìm bến đậu an toàn. Những Kitô hữu tự giam lỏng mình, không biết làm thế nào để bay lên với những ước mơ và điều tốt đẹp mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta."

Kitô hữu thực là người biết đón lấy, chấp nhận những rủi ro

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng tất cả chúng ta hãy tự cật vấn chính mình với câu hỏi này "Tôi thực sự khao khát cái gì" Tôi có thực sự khao khát Thiên Chúa và tìm kiếm để được ở với Ngài hay không" Hay là tôi sợ hãi? Tôi tầm thường, đúng không? Cái gì sẽ là thước đo sự khao khát của tôi? Tôi đã thỏa mãn với món khai vị rồi, hay tôi vẫn còn khát khao bàn tiệc đã dọn sẵn cho tôi?"

ĐTC đã kết thúc bài giảng bằng việc khuyến khích mọi người hãy duy trì, giữ lấy niềm khao khát của mình, đừng hài lòng, toại nguyện với nơi họ đang sống. "Hãy tiến về phía trước từng chút một, chấp nhận rủi ro." ĐTC nói " Kitô hữu thật là người dám đón lấy rủi ro, đi ra khỏi môi trường thuận lợi tiện nghi của chính mình."

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ- Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: http://www.vaticannews.va