$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxcô: Trong Mùa Chay này, hãy ngắt kết nối với tivi, với chiếc điện thoại thông minh, và kết nối với Tin Mừng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 251 | Cật nhập lần cuối: 2/26/2020 10:35:30 PM | RSS

Dù tại Ý đang bị ảnh hưởng bởi sự lây nhiễm virus corona , nhưng buổi tiếp kiến chung hôm nay – Thứ Tư Lễ Tro 26/2/2020 - của Đức Thánh Cha Phanxicô với khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô vẫn đông nghẹt các tín hữu tham dự.

Nói với 12,000 khách hành hương đang có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng “Mùa Chay là thời gian để chúng ta tắt cái ti- vi và mở Kinh Thánh”. Trong bài giáo lý vào buổi tiếp kiến chung hằng tuần này, Đức Thánh Cha đã suy tư về việc Chúa Giêsu trải qua 40 ngày trong sa mạc để chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người. Đức Thánh Cha nói rằng, theo một nghĩa nào đó, 40 ngày trong Mùa Chay là thời gian cho chúng ta bắt chước Chúa Giêsu và tìm kiếm một nơi cho sự thinh lặng, nơi đó chúng ta được tự do để nghe lời của Chúa và kinh nghiệm lời mời gọi của Người.

Đức Thánh Cha nói “trong sa mạc khi một người nghe Lời Chúa, người đó tìm thấy sự thân mật với Thiên Chúa và tình yêu của Chúa”, chú y rằng Chúa Giêsu dạy chúng ta biết làm thế nào để tìm kiếm Chúa Cha, Đấng nói với chúng ta trong sự thinh lặng.

Sự ô nhiễm của sự bạo lực bằng lời nói

Đức Thánh Cha nhận xét về thực trạng hôm nay rằng, đối với nhiều người trong chúng ta, thinh lặng là điều chẳng dễ dàng gì khi mà chúng ta đang sống trong một môi trường “bị ô nhiễm quá nhiều của sự bạo lực bằng lời nói,” bởi quá nhiều “những lời nói xúc phạm và nguy hại” được khuếch đại do internet.

“Mùa chay là thời gian để chúng ta không kết nối với cái điện thoại di động, mà hãy kết nối với Tin Mừng”. Đức Thánh Cha hồi tưởng lại khi ngài còn nhỏ, lúc đó chẳng có ti-vi, nhưng gia đình của ngài đưa ra một ý định là không nghe radio luôn.

“Mùa Chay là thời gian để từ bỏ những lời nói vô bổ, nói nhảm, tin đồn, thói buôn chuyện, và để dành thời gian để nói chuyện và nói trực tiếp với Chúa”, Đức Thánh Cha nói, đó là thời gian mà chúng ta dâng hiến chính chúng ta cho một hệ sinh thái trái tim.

Đức Thánh Cha giải thích, trong một thế giới mà chúng ta thường xuyên tranh đấu để phân biệt tiếng của Chúa, Chúa Giê su gọi mời chúng ta đi vào sa mạc và mời gọi chúng ta lắng nghe những gì là quan trọng. Và ngài nhắc lại rằng khi ma quỷ thử thách Chúa Giê su, Người trả lời “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Sa mạc, nơi của sự thinh lặng và đối thoại với Chúa

Như thế, sa mạc được đại diện cho hành trình Mùa Chay, đó là nơi của sự sống, một nơi mà trong sự thinh lặng, chúng ta đối thoại với Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống.

Đức Thánh Cha cũng suy tư về tầm quan trọng ra sao của kinh nghiệm sa mạc Mùa Chay của chúng ta là việc thực hành ăn chay, mà qua đó huấn luyện, giúp chúng ta nhận ra, trong sự đơn sơ của con tim, cuộc sống của chúng ta đã bao lần trải qua sự trống rỗng và hời hợt.

Đức Thánh Cha nói “ Ăn chay là khả năng từ bỏ đi những thứ dư thừa, để đi tới điều cốt yếu. Ăn chay không phải chỉ là để giảm cân, nhưng là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống giản đơn”

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng sự cô độc của sa mạc làm gia tăng sự nhạy bén của chúng ta đối với người khác, người đang khóc lặng lẽ kêu cứu.

“Thậm chí ngày nay, thật gần với chúng ta, có rất nhiều sa mạc, nhiều người đang cô đơn: họ là những người cô đơn và bị bỏ rơi. Có bao nhiều người nghèo, người già sống gần chúng ta trong im lặng, có bao nhiêu người gần chúng ta đang bị gạt ra bên lề và bị vứt bỏ”.

Một hành trình của bác ái

Sa mạc của Mùa Chay dẫn chúng ta đến với họ. Đó là hành trình của bác ái hướng về những người yếu kém và những người thiếu thốn.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý khi nhắc lại rằng con đường đi qua sa mạc Mùa Chay phải được tạo thành bằng việc “cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái”, nhờ đó, hành trình này mới có thể đưa chúng ta “từ cái chết đến sự sống”

“Nếu chúng ta bước vào sa mạc với Chúa Giê su, chúng ta sẽ rời khỏi Mùa Chay vào Lễ Phục Sinh khi sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa làm mới lại cuộc sống”, và giống như những sa mạc nở hoa vào mùa xuân với những nụ và cây bất chợt mọc lên từ cát, và như vậy nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu, sa mạc của chúng ta cũng sẽ nở hoa.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:https://www.vaticannews.va/

Và sau đây là bài giáo lý tóm tắt được chuyển dịch từ Anh ngữ ( nguồn Zennit) sang Việt ngữ:

Anh Chị Em thân mến,

Ngày hôm nay, Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu hành trình Mùa Chay hằng năm của chúng ta để chuẩn bị cho Phục Sinh. Trong một ý nghĩa, chúng ta cùng bắt chước Chúa Giê su, Đấng đã trải qua 40 ngày cầu nguyện trong sa mạc, để chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người.

Từ góc độ tâm linh, sa mạc không phải là một nơi của sự chết, nhưng là của sự sống. Đó là nơi của sự thinh lặng, mà nơi đó chúng ta có sự tự do nội tâm để lắng nghe lời của Chúa và trải nghiệm tiếng gọi tình yêu của Người. Trong một thế giới bận rộn của chúng ta hôm nay, chúng ta cần bao nhiêu sự thinh lặng ấy, để lớn lên trong sự mở lòng cầu nguyện với Thiên Chúa, để trau dồi, nuôi dưỡng một hệ sinh thái của con tim và để tập trung cuộc sống của chúng ta vào những điều thực sự là quan trọng.

Một phần quan trọng của kinh nghiệm sa mạc Mùa Chay của chúng ta là việc thực hành chay tịnh, giúp chúng ta nhận ra, trong sự đơn giản của tâm hồn, đã bao lần cuộc sống của chúng ta trải qua sự trống rỗng và hời hợt.

Sự cô độc của sa mạc làm cho tất cả chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với những người ở giữa chúng ta, những người đang khóc thầm, lặng lẽ kêu cầu sự giúp đỡ và khuyến khích của chúng ta.

Cầu xin cho việc cầu nguyện, ăn chay và những việc làm với lòng thương xót của chúng ta trong Mùa Chay này tăng sức mạnh cho chúng ta trong quyết tâm đi theo Chúa trên hành trình của Người từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục sinh, và cho phép chúng ta nhận ra sức mạnh của ân sủng Người có thể biến mỗi sa mạc thành một khu vường của sự sống mới.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://zenit.org/