$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 224 | Cật nhập lần cuối: 12/15/2020 8:04:31 PM | RSS

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Tối Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Hố Nai, Đức Cha Giáo phận đã cùng với Cha Xứ Giuse –cũng là Cha Đặc Trách Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận- và bà con giáo dân của Giáo xứ để cử hành Giờ Kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho các gia đình.

Giờ Kinh Mân Côi được hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện cho “Các gia đình vô gia cư” trong Giáo phận nhà, và cũng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đó trong đất nước Việt Nam, cho dẫu những gia đình đó là Công Giáo hay không phải là Công Giáo. Hướng ý này được Đức Cha Giáo phận huấn dụ trước khi cộng đoàn cùng suy niệm Mầu Nhiệm Vui với 50 Kinh Mân Côi.

“Ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho những gia đình vô cư. Nói đến những gia đình vô gia cư, chúng ta nghĩ đến rất nhiều hoàn cảnh cụ thể đang diễn ra trước mắt chúng ta. Những gia đình không có nơi ăn chốn ở, những gia đình của anh chị em di dân, những gia đình trên khắp thế giới đang ở trong các trại tị nạn, những người đang phải chạy loạn. Chúng ta nghĩ đến những người có mái nhà, có nơi ăn chốn ở, nhưng họ vẫn như là những người vô gia cư, bởi vì gia đình không được hạnh phúc, đầm ấm, đến nỗi, họ sống trong nhà nhưng lại như là một khách trọ. Chúng ta cũng nghĩ đến những con người vô gia cư khi họ phải ngủ nơiĐức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư góc chợ, xó đường…Rất nhiều những hoàn cảnh đau khổ, thiếu thốn như vậy. Chúng ta dâng lên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ, xin Chúa ghé mắt thương đến những gia đình vô gia cư dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chúng ta cũng xin Đức Mẹ cầu bầu đặc biệt cho những anh chị em đó nhớ lại rằng: chính Chúa khi xuống thế gian này, cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng đã có những thời gian phải sống trong tình trạng vô gia cư như khi các Ngài không tìm được chỗ trọ, phải ở ngoài hang đá… Như thế, chính Chúa, Thánh Giuse, Đức Mẹ đã cảm nghiệm được hoàn cảnh của những anh chị em vô gia cư trong giáo phận của chúng ta cũng như ngoài giáo phận, tại đất nước Việt Nam, hay trên khắp thế giới. Chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho những anh chị em đó, trong hoàn cảnh khó khăn của họ, cũng thấy có sự hiện diện của Chúa và của Đức Mẹ. Để dù trong hoàn cảnh và khó khăn gấp mấy, cũng cảm thấy được an ủi vì họ cảm thấy được yêu thương, an ủi. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em, những gia đình vô gia cư này.”

Trước khi cộng đoàn cùng cất lên lời Kinh Mân Côi với Mầu Nhiệm Vui, Cha Chánh Xứ Giuse đã công bố Lời Chúa với đoạn Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, mời gọi mọi người cùng lắng đọng tâm hồn suy niệm qua diễn nguyện kể lại niềm khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế của dân Israel, và tiếng Fiat- Xin Vâng của Mẹ Maria, đã làm cho niềm khao khát đợi chờ Đấng Cứu Độ của nhân loại được trọn vẹn.

Sau lần hạt kinh Mân Côi, Đức Cha đã cùng cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa qua Thánh Thể. Chính trong Giờ Chầu Thánh Thể này, cùng vói Đức Maria, cộng đoàn lại một lần nữa, khẩn nài tha thiết cầu xin Chúa giúp cho những gia đình vô gia cư trong giáo phận, trong đất nước Việt Nam, và trên toàn thế giới, để họ tìm thấy được hạnh phúc, khi biết mình luôn được Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse thấu hiểu, và nâng đỡ ủi an.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư

Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình vô gia cư