$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

TRONG BÀN TAY CHÚA…

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 127 | Cật nhập lần cuối: 4/12/2023 7:54:17 PM | RSS

TRONG BÀN TAY CHÚA…

TRONG BÀN TAY CHÚA…

“Đặt quả tim con vào bàn tay Chúa. Chúa ơi tháng ngày đời con, xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt tim con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi trọn niềm tín thác, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dắt dìu…”

Chúa ơi, đó là những gì con suy nghĩ trong những ngày này. Bởi con biết và con tin rằng: với sức tự nhiên thì trái tim nhỏ bé mang tên con sẽ rất lâu, rất rất lâu mới có thể đến được với trái tim Chúa. Nhưng nếu con đặt tim con vào tay Chúa, Chúa sẽ đưa nó đi và cho nó được hòa vào với trái tim rộng lớn của Ngài.

  • Chị! Đi nhanh lên nào!!!
  • Ơ! Chị mới lạ? Trong khi cả thế giới đang phải sống chậm lại mà chị đi hối em nhanh, là sao?

Con nghe, thấy tức cười nhưng cũng thật thấm thía Chúa ạ!

CO tới làm cho hầu hết mọi người như phải sống chậm lại. Vì nếu không chậm thì sẽ bị dư giờ mà không biết làm gì cả. Vì lúc trước người ta bận rộn, phải chạy đua với thời gian để kiếm tiền, để thăng quan, để tiến chức. Người ta dường như không còn thời gian để dành cho gia đình, cho người thân và ngay cả một khoảng lặng cho chính mình còn không có. Khẩu hiệu “NGAY VÀ LUÔN” được giương cao trong thời đại 4.0, thời đại mà tốc độ kỹ thuật số như vũ bão, và họ bị cuốn theo.

Nay không phải và không được đi ra ngoài, người ta có thời gian nhởn nha hơn, tưới chậu hoa cũng lâu hơn, ăn uống cũng chậm hơn, bước đi cũng khoan thai hơn và người ta cũng có cơ hội để nhìn qua người khác, cùng nhìn về chính mình. Chúa muốn thế phải không Chúa?

Nhưng “hầu hết” chứ không phải là “tất cả” Chúa ạ! Con vẫn nghe có người nói: “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết”, hay như bài hát mà mỗi sáng con vẫn nghe khi tập thể dục “Nếu chỉ còn một ngày để sống…”. Và con nghĩ ngày đó là lúc này. Thực tế, CO trở nên nguy hiểm vì không ai đoán được hành tung của CO, không ai biết CO sẽ đi đâu và đang ở đâu. Cho nên hôm nay còn cười nói, ngày mai đã bị đem đi cách ly hay nặng hơn là đã “nằm xuống”. Thế mới biết, giờ có nhiều tiền hay không tiền, học nhiều hay thất học cũng như nhau. Lúc dịch mới bùng phát, người ta còn dự đoán thế này, tiên báo thế kia, nhưng bây giờ, tất cả đều như đang chờ một phép màu (phép màu từ Chúa đó Chúa ạ!). Vậy nên con nghĩ lúc này, những ai muốn làm điều gì cho người khác thì hãy làm ngay. Muốn xin lỗi hay muốn nói lời cám ơn cũng phải vội lên. Kẻo không kịp.

Và khi gần như mọi người đang sống chậm lại thì có một số người phải tăng tốc. Đó là các bác sĩ, các nhân viên y tế, các thiện nguyện viên và cả những người có trách nhiệm đối với đất nước. Họ phải chạy đua với tử thần để giành giật mạng sống cho anh chị em. Những người này biết và biết rất rõ: trong cuộc chiến này, anh chị em của họ có thể sẽ bị thua cuộc và chính bản thân họ cũng có thể bị mất mạng. Nhưng họ vẫn chiến đấu, vẫn hy vọng. Thật đẹp phải không Chúa?

Thời gian này, con cũng có cơ hội để sống chậm và nhìn lại sự yêu thương quan phòng của Chúa. Không phải tự nhiên mà chúng con có được hai cái tivi trong nhà nguyện, nay rất thuận tiện cho việc dự lễ online. Trong khi những người khác phải lo không có việc làm, không có thức ăn thì chúng con lại không cần phải quan tâm đến điều đó Chúa ạ! Quý Dì đã tạo điều kiện để chúng con mỗi sáng có thời gian để tập thể dục, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt. Những giờ học các môn ngoại khóa như đàn, vi tính cũng được tăng lên; anh văn, tay nhịp cũng được bồi dưỡng thêm, và những giờ ngồi bên Chúa cũng nhiều hơn, những sáng kiến cầu nguyện… Và cả những kinh nghiệm quý báu con học được trong đợt dịch này, từ những người ở ngoài, từ chị em. Con đã biết nhìn ra được giá trị của những gam màu tối từ một bức tranh tình yêu, học biết Đón Nhận với lời Tạ Ơn chân thành. Tạ ơn Chúa vì biết bao điều Chúa đã ban cho con. Phải chăng đó là điều mà Chúa muốn dành cho con, là đường lối yêu thương và quan phòng mà Chúa tặng riêng con trong thời gian “nóng” này?

Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ nép trong bàn tay của mẹ bình yên, hạnh phúc. Và con tiến bước…

Nt. Maria Nguyễn Nhật Tường Anh