$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

TÌNH YÊU TỪ THẬP GIÁ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 82 | Cật nhập lần cuối: 6/1/2023 9:16:57 AM | RSS

TÌNH YÊU TỪ THẬP GIÁ

TÌNH YÊU TỪ THẬP GIÁ

*

Chúa ơi, nhìn lại những biến cố trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua nạn dịch Covid, con cảm nhận rằng, thế giới dường như đang tỉnh thức trước những giới hạn của mình. Nếu trước giờ công nghệ 4.0 làm con người tự hào mà quay lưng lại với Chúa. Giờ đây, với những đau thương của dịch bệnh đã làm cho nhiều người tỉnh thức trước sự nhỏ bé, giới hạn của mình mà tìm đến Ngài. Con chợt nhận ra rằng đây là bài học mà Chúa muốn dành cho nhân loại không phải được rút ra từ cuộc sống êm đềm nhưng là bài học trong giông bão phải không?

*

Cũng vậy, nếu trước giờ việc đi tham dự Thánh lễ được xem là bổn phận hay là thói quen của nhiều người kitô hữu, thì giờ đây việc tham dự Thánh lễ lại gói trọn niềm sốt sắng, tâm tình cho dù chỉ là được tham dự Thánh lễ trên online. Mặc dù việc tham dự Thánh lễ như vậy chưa phải là nghi thức phụng vụ nhưng lại cho con nhìn thấy ý nghĩa mới của sự hiệp thông một cách sâu sắc.

*

Cách riêng, con mang trong mình nổi niềm khao khát đến với Ngài, được tham dự Thánh lễ thực sự chứ không phải qua màn ảnh nhỏ, đặc biệt trong mùa chay này. Nhưng mọi thứ không theo ý muốn. Đôi lúc con tự hỏi: phải chăng Chúa muốn bỏ mặc không cần đến chúng con? Phải chăng Chúa đang trừng phạt nhân loại? Có lẽ tất cả những câu hỏi ấy chỉ minh chứng cho sự cứng lòng tin của con và chưa có một sự tin tưởng thực sự vào Ngài.

*

Trong những giây phút tĩnh lặng của Tuần Thánh, dường như con tìm được câu trả lời. Vốn dĩ không bao giờ Chúa bỏ mặc con, chính Ngài cũng đau khổ khi thốt lên “Ta Khát” (Ga 19, 28) ngay trong giờ thập giá, và cái khát của Ngài còn hơn cái khát của chính con bây giờ. Một cái khát không phải chỉ là của thể lý, mà là thẩm sâu của một tâm hồn cô đơn, đau khổ tột cùng khi nhìn thấy tội lỗi và sự vong ân của nhân loại mà trong đó chính con cũng là tác nhân gây nên đau khổ ấy cho Ngài. Dù vậy, Chúa vẫn vui vẻ đón nhận tất cả những đau thương ấy khi để cho mình bị đóng chặt trên một cây gỗ khiến Ngài không thể cọ quậy hay cử động được. Đồng thời, bàn tay của Chúa thì luôn rộng mở để ôm lấy tội lỗi của con, để giải phóng và cứu chuộc con khỏi án chết.

*

Dù biết Chúa rất yêu thương con, nhưng con lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến trái tim Ngài. Một cách vô tình hay cố ý, con lại bỏ mặc Chúa một mình đau khổ trên thập giá để chạy theo công việc hay sở thích của riêng con mà không có sự hiện diện của Ngài. Không chỉ qua hành động, lời nói, cử chỉ bên ngoài mà ngay cả trong chiều kích thiêng liêng con cũng đang làm tổn thương đến Chúa mỗi khi con tìm lợi ích, ý riêng cho bản thân. Thế nhưng, không một lời oán trách, Chúa chỉ âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mỗi khi bước chân con mỏi mệt và tìm đến Ngài. Và chính giây phút đó, Chúa lại tiếp tục là nguồn an ủi và là chỗ nương tựa duy nhất cho con, dù con là người như thế nào đi nữa. Con cảm tạ Chúa, vì biết bao tình yêu và hồng ân đã dành cho con, dù con không xứng đáng lãnh nhận hồng ân ấy.

*

Chúa ơi! Tuy những ngày chay thánh đã qua và ngày lễ Phục Sinh đã đến. Mặc dù con không được Tham dự Thánh lễ như những năm trước, nhưng con cảm thấy một niềm hy vọng, hy vọng vào lời hứa của Chúa. “kẻ chết sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 40). Có lẽ đó không chỉ là niềm vui, niềm hy vọng của riêng con mà còn là niềm vui của tất cả những người Kitô hữu trên khắp thế giới khi đang phải đối diện với dịch bệnh trong lúc này đây.

*

Lạy Chúa, con xin phó thác đời con trong tay Ngài. xin thương đón nhận và biến đổi tâm hồn con mỗi ngày, để con luôn nép mình trong cánh tay của Chúa. Vì chỉ có như vậy, con mới có thể yêu mến và dễ dàng đón nhận thánh giá mà Ngài gửi đến cho con. Và cũng chỉ có như vậy, con mới thể nhìn cuộc đời mình một cách yêu thương và bao dung hơn.

*

Nt. Maria Nguyễn Thị Như Mai