$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

TIẾNG NÓI TỪ TRÁI TIM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 2/23/2023 10:12:22 PM | RSS

TIẾNG NÓI TỪ TRÁI TIM

TIẾNG NÓI TỪ TRÁI TIM

Cơn đại dịch mang tên Covid-19 đến thật bất ngờ với sự ngỡ ngàng của cả nhân loại. Nó như một kẻ thù vô hình đã lấy đi hàng chục ngàn sinh mạng và hàng triệu người phải sống cách ly. Chúa ơi, phải chăng nhân loại chúng con đã trải qua một thập kỷ vẻ vang với hàng loạt những thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, người ta đang thỏa mãn với những thành quả của mình đã và đang có. Người ta cứ mãi mê sống và cố gắng đạt được mục tiêu của mình mà không hề quan tâm đến hậu quả phía sau, miễn là thành công. Trong khi đó, có biết bao người phải hứng chịu bất hạnh, nghèo đói và khổ đau. Người ta ra sức tàn phá thiên nhiên và trái đất, mặc cho chúng rên siết và oằn mình. Người ta sống vô tâm, hời hợt, dẫm đạp lên nhau để dành quyền lợi cho chính mình. Càng ngày con người sống càng xa nhau về mặt địa lý cũng như tinh thần. người ta mải mê trong một thế giới xô bồ đầy rẫy những đam mê, lạc thú, ăn chơi, phóng đãng. Một thế giới mà người ta cứ vội ăn, vội nói, vội làm và vội qua.

Cơn đại dịch đến đã gây ra bao đau khổ cho thế giới, biết bao người phải chết oan, và sống trong hoang mang và tuyệt vọng. Có lẽ, chính những lúc thế này chúng con mới khao khát hơi thở trong lành của thiên nhiên, chúng con mới biết trân quý những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng. Cả xã hội sống cách ly tại nhà, đây cũng là dịp cho chúng con có cơ hội gần nhau hơn, có nhiều thời gian dành cho những người thân yêu. Chúng con có thời gian nghỉ ngơi và dừng lại mọi công việc, hoạt động sau những ngày tháng vội vã, quay trong vòng cuốn của cuộc đời. Đây cũng là dịp cho nhiều người có thời gian ngẫm nghĩ lại cuộc đời, đền tội với những lỗi lầm của mình mà thay đổi một suy nghĩ, một lối sống. Dịch Covid-19 không phân biệt địa vị, chức tước, sang hèn, giàu nghèo... Nó có thể xâm nhập vào bất cứ ai, và cũng có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ người nào.

Lạy Chúa, trong khi biết bao người đang phải vật lộn, chiến đấu với sinh - tử trong cơn đại dịch; biết bao thiên thần áo trắng đang phải vất vả ở tuyến đầu, biết bao người đang lo lắng, hoang mang về ngày mai thì bản thân con lại được an toàn ở trong nhà, đó là một ân ban quá lớn mà Chúa ban tặng cho con qua Mẹ Hội Dòng. Phần con, con chỉ biết cầu nguyện cho nhân loại, cho những bác sĩ và y tá và cho những ai đang âm thầm phục vụ giữa đời. Hôm nay, chính những giờ phút con không được trực tiếp tham dự Thánh lễ mà chỉ tham dự qua trực tuyến, không được rước Chúa cách trực tiếp mà phải rước lễ thiêng liêng thì con mới cảm thấy tiếc nuối vì có những lúc con tham dự thánh lễ một cách hời hợt, làm vụt mất ân sủng của Lời Chúa và tình yêu trong Thánh Thể mà Chúa đã dành riêng cho chính bản thân con. Lạy Chúa, xưa trong vườn cây dầu, lúc Chúa lo sợ và hoang mang thì Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhưng Chúa Cha dường như vẫn im lặng; lúc trên Thánh giá Ngài đã thưa lên cùng Chúa Cha và Người vẫn im lặng. Ngài đã trả lời con yêu dấu của Ngài bằng sự Phục Sinh. Hôm nay, nhân loại chúng con cũng đang rên xiết và khẩn khoản kêu cầu Ngài xin Ngài hãy lên tiếng. Lạy Chúa, xin hãy lên tiếng để chúng con thấy mình được ủi an, xin hãy lên tiếng để chúng con tiếp tục hy vọng và xin hãy lên tiếng để chúng con tin và kiên vững trước những bão tố, cuồng phong của trận đại dịch này. Con luôn tin tưởng rằng sự lên tiếng của Chúa không chỉ dừng lại ở việc chữa lành mà còn cao cả và vĩ đại hơn chúng con nghĩ. Amen.

Nt. Teresa Trần Thị Hồng Soa