$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

THINH LẶNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 77 | Cật nhập lần cuối: 5/4/2023 9:18:43 AM | RSS

THINH LẶNG

THINH LẶNG

Thinh lặng để gẫm về ta suy sự đời. Vì dịch bệnh mà trong mấy tháng nay cả Chúa, con và toàn thể nhân loại đều sống trong thinh lặng. Trong thinh lặng, con mới thấy được tình cao vời của Chúa và tội lỗi của con, trong thing lặng con mới nhận ra quyền năng của Chúa và thân phận mỏng dòn của con và trước ngưỡng cửa của tử thần, con mới nhận ra giá trị của sự sống. Trong thinh lặng, Chúa mời gọi con hãy đến với Người.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Con hãy luôn vui vẻ vì biết tin vào Thiên Chúa, Người là Cha, là Bạn, là Anh. Người luôn nhìn đến những nhọc nhằn, phiền muộn, cay đắng và khó khăn của con, để sẵn sàng ủi an, nâng đỡ và trợ giúp con. Con không cần phải xin Người trợ giúp, chính Người sẽ đến gặp con và mời con trao phó những khó khăn để Người trợ giúp. Chỉ cần con hãy tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa. Nhưng liệu khi Chúa đến Chúa có còn thấy niềm tin của con người trên mặt đất này nữa chăng?

Chúa biết đấy tình hình hiện nay đang rất căng thẳng. Dẫu biết rằng biến cố dịch bệnh lần này gây ra những hậu quả tang thương, chết chóc và lo lắng nhưng nó lại mang một thông điệp nào đó đến cho con người. Những gì xảy ra không phải hoàn toàn là xấu, và xấu hay tốt tùy vào cái nhìn của mỗi người. Ở khía cạnh nào đó, nó đã làm thay đổi con người trong mọi mối tương quan và mỗi người nhận ra rằng chính những lúc gian nan ta mới thấy được những thứ mà trước đây ta cho là tầm thường thì giờ đây lại trở nên vô giá.

Còn đối với bản thân con, cũng đã bao lần con tự hỏi “tại sao Chúa im lặng”. Chúa không thương đến đoàn dân mà Người đã phải chết để cứu chuộc sao. Con nghĩ Chúa đang nợ con một câu trả lời. Và con đã nhận được câu trả lời của Chúa qua những ngày chay thánh. Trong sự thinh lặng, tĩnh mịch của những ngày chay thánh, con đã hiểu rằng không chỉ có mình con mà Chúa cũng đang phải chịu những đau khổ và Chúa muốn con cùng chia sẻ với Người. Con đâu có biết rằng những đau khổ của Chúa là do chính con đã gây ra cho Chúa, con đã làm cho Chúa bị tổn thương. Con đã không sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, với thời gian mà Chúa đã ban cho con. Dường như con đang chạy theo những toan tính của bản thân như Giuđa để bội phản lại Chúa, hay vì lo sợ mà chối bỏ căn tính của mình như Phêrô, sợ bị liên lụy mà bỏ lại Chúa ngay tại vườn dầu như các môn đệ. Tất cả những gì con gây nên cho Chúa cũng chỉ vì con chưa yêu Chúa. Trong giây phút xao xuyến, bồi hồi, Chúa chỉ muốn con ở bên Chúa một giờ thôi, vậy mà con cũng không làm được, con chỉ biết ngủ vùi trong đam mê, trong sự buồn phiền của mình, con đã để cho bóng tối vây bủa lấy mình, không để cho ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào tâm hồn, vào trái tim con. Để rồi trên thánh giá, Người thấy mình cô đơn, và ngay cả Chúa Cha cũng im lặng nhưng sự thật thì Cha đã đón nhận hy lễ của Chúa Giêsu rồi bằng chứng là đã cho Người sống lại từ cõi chết. Cũng vậy, những tai ương con gặp sẽ không còn vô nghĩa, tàn ác như con tưởng mà hãy coi đó là những thánh giá và thánh giá không chỉ dừng lại ở sự chết mà còn đưa tới phục sinh. Thánh giá là những nấc thang để về trời.

Để đạt tới vinh quang phải trải qua đau khổ, phải trải qua đau khổ mới hiểu thế nào là tình yêu. Khi con mất đi, con mới biết quý trọng những gì con đã có. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu của Chúa và tin tưởng vào Người. Xin người đến ở giữa nhân loại chúng con và ban cho chúng con sự bình an phục sinh của Chúa và trong cơn gian nan luôn nhớ đến lời của Người “đừng sợ” vì có Chúa đang ở trên một chiếc thuyền với con.

Nt. Maria Nguyễn Thị Hiên