$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

TÂM TÌNH YÊU MẾN- ĐIỂM HẸN GẶP CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 72 | Cật nhập lần cuối: 6/30/2023 3:43:40 PM | RSS

TÂM TÌNH YÊU MẾN- ĐIỂM HẸN GẶP CHÚA

TÂM TÌNH YÊU MẾN- ĐIỂM HẸN GẶP CHÚA

Halleluia – lời hát ca mừng Đức Giêsu Phục Sinh. Ngài Phục Sinh sau khi trải qua khổ nạn, chết trên thập tự và mai táng trong mồ. Với con, Phục Sinh quả là một biến cố vĩ đại, làm nền tảng niềm tin cho hành trình làm con Chúa và là môn đệ của Chúa. Phục Sinh là chân lý mà người ta chỉ có thể chấp nhận được nhờ đức tin. Niềm tin vào Phục Sinh là cả một chặng đường tin yêu trải dài suốt cuộc đời.

*

Madalena - chính nhờ lòng yêu mến tha thiết mà Chị đã khám phá ra ngôi mộ trống trước tiên nhưng đáng tiếc điều đó bị đóng khung trong thứ tình cảm quá tự nhiên. Trong tâm trạng hốt hoảng, Chị mất khả năng nhận thức ý nghĩa của các dấu chỉ, mất đi sự nhảy bén nữ tính sáng suốt để kết nối các dấu chỉ và dữ liệu với nhau. Chị không dám nghĩ tới việc Thầy đã sống lại và cũng quên lời Thầy đã báo trước đó, nỗi bi thương và tình cảm bi lụy đã lấn át lý trí và cả lòng tin. Đối với Madalena tất cả kể như đã hết, không còn gì ngoài những kỷ niệm xót xa, những thực tế phủ phàng trĩu nặng nỗi u sầu và sợ hãi, nhưng rồi tình yêu sâu thẳm của Đức Giêsu Phục Sinh một lần nữa đã vượt qua sự thường tình của con người để mở ra một chân trời tươi sáng cho Chị, Chị nhận ra Chúa và loan báo về sự sống lại của Ngài.

*

Thế giới hôm nay đang đứng trước nguy cơ sống trong lo âu và sợ hãi bởi thần chết Covid 19 sẽ thăm viếng lúc nào không biết. Dưới nhãn quan của trần thế chết thì hết, chẳng còn gì ngoài đêm đen trống rỗng và hư vô, chỉ còn lại những nối tiếc và đau thương của tình cảm đã chôn vùi khi chứng kiến người thân lần lượt bị con virus đem đi. Hàng triệu người đã phải chết vì nó, đời sống sinh hoạt của con người bị ngưng đọng lại và dường như đã hủy diệt tất cả, khiến lòng tin vào một Thiên Chúa uy quyền nơi con phần nào đã lu mờ. Chính ảnh hưởng của con virus làm đức tin của con cũng bị lung lay, con trộm nghĩ không biết lúc nào đến lượt mình. Nhưng rồi trước tình cảnh bi thương như thế Chúa vẫn cho những dấu chỉ mà con không thấy, vẫn khơi lên niềm hy vọng mà con không hay, vẫn âm thầm đón đợi mà con không hề hay biết, vẫn nâng đỡ con bằng nhiều cách mà con không nhận ra. Đó là mỗi ngày con được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, bằng mối tương giao cá vị với Chúa, bằng tình chị tình em, bằng những hy sinh âm thầm, bằng những lời động viên khích lệ, những việc làm bác ái và những bài học khi trái ý và cả khi khó khăn. Đôi khi con luôn trói mình với bản thân mà không thể ra khỏi đó, khi con chỉ lo quay quắt với những bất công và buồn phiền mà không thể vượt qua, chỉ mong hoàn cảnh hay sự việc phải diễn ra theo ý mình mà không biết rằng Chúa đang đem lại một sức sống hoàn toàn tươi mới cho con. Đó có thể là những niềm vui nho nhỏ hằng ngày, một ánh nhìn cảm thông hay một nụ cười nhã nhặn. Sức sống mới đó đòi con phải thanh tẩy trí não, phải gột rửa cái nhìn, phải nâng cao lòng tin của con những khi êm xuôi lẫn những đau thương, những lúc khó khăn vây bủa thậm là cái chết.

*

Nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mộ thì làm gì có chuyện Phục Sinh. Ngài đã vượt qua bức tường sự chết, đã chiến thắng tử thần và bước vào sự Phục Sinh vinh hiển. Như Madalena, con sẽ chẳng bao giờ thấy xác Đức Giêsu trong mộ, nhưng chỉ gặp Đức Giêsu ở ngoài mộ, ở ngoài sự đau xót, ngoài tội lỗi của mình là chính ngay trong cuộc sống của con, những người chị em đang sống chung quanh con và mọi tạo vật mà Thiên đã dựng nên.

*

Tạ ơn Chúa vì con vẫn còn mạnh khỏe để cảm nếm sức sống dồi dào trong ân sủng của Chúa, của Hội Dòng và chị em. Tạ ơn Chúa vì con có nhiều cơ hội để sống mầu nhiệm hiệp thông với Giáo Hội qua việc cầu nguyện, chia sẻ và trao ban. Xin cho con có cái nhìn đức tin để thấy được nét mặt của Chúa trong mọi sự. Ước mong rằng những gì con đã lắng nghe, suy gẫm và cảm nghiệm sẽ là sức mạnh thiêng liêng giúp con vượt qua mọi biến cố cách dễ dàng hơn và thực hành một cách tích trong cuộc sống hằng ngày của con.

*

Nt. Maria Trần Thị Sơn Hinh