$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

LIỀU THUỐC ĐẶC TRỊ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 66 | Cật nhập lần cuối: 8/23/2023 4:29:07 PM | RSS

LIỀU THUỐC ĐẶC TRỊ

***Chúa ơi! Tổn thương là gì vậy?

***Từ trên Thập Giá nhìn xuống Chúa chẳng thấy ai bên cạnh, những người đã từng đồng hành với Chúa suốt ba năm trời, đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng nghe Chúa giảng dạy và đã từng đi rao giảng nhân danh Chúa, giờ đây đã tan tác mỗi người một nơi. Rồi đến dân chúng, họ đã từng tung hô Chúa làm vua, từng theo Chúa đến những ngọn núi cao hay đến các bãi biển để nghe lời của Chúa giờ thì họ lại quay lưng một trăm tám mươi độ để nhạo báng Chúa, họ dùng nụ cười với vẻ khinh chê xem thường Chúa, họ nhìn Chúa với những ánh mắt căm hờn không chút xót thương. Từ trên Thánh Giá Chúa nhìn thấy tất cả và con cảm thấy Chúa đang mang nỗi tổn thương.

***Chúa bị tổn thương, nghe thật lạ! Chúa là Chúa mà lại bị tổn thương ư? ...Vì yêu và vâng lời Chúa Cha mà Chúa đã xuống làm người, một con người như bao người, ngoại trừ tội lỗi, nên Chúa cũng mang những cảm xúc của một con người. Có sự tổn thương nào lớn hơn sự tổn thương của người khi bị những người mình yêu mến, tin cậy phản bội, một Phêrô đã từng tuyên xưng Thầy là Đấng Mêsia thế mà khi một trong những người đầy tớ hỏi đến thì ông chối mà không cần suy nghĩ, một Giuda được tin cậy giao làm quản lý, lại có thể bán Chúa chỉ với giá của một người nô lệ là ba mươi đồng bạc. Có nỗi tổn thương nào bằng nỗi tổn thương mà cả hành trình vác Thánh Giá lên đồi Gôn-gô-tha, Chúa đã phải ngã tới ba lần vì kiệt sức, rồi sau đó phải tự mình gồng hết sức mà đứng lên, đến lúc có người gánh đỡ thì chẳng phải là người thân quen mà lại là một ông Simon xa lạ, người nông dân gốc dân ngoại. Cho đến khi chết trên thập giá thì Ngài lại bị lột trần không mảnh vải che thân... dù bị tổn thương tới tột cùng nhưng Ngài vẫn yêu và “xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

***Chúa đau đến thế! vậy mà Chúa vẫn nói lời yêu thương với nhân loại, còn với con, con chưa có đủ tình yêu như Chúa nên con luôn tránh xa những ai có thể làm con tổn thương, mà con không nghĩ chính con cũng đang làm họ bị tổn thương qua chính lời nói và hành động của mình. Con cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình: có bao giờ con làm Chúa bị tổn thương hay chưa? Con không nhớ đến những vết sẹo mà con đã làm cho Chúa đau, những vết sẹo ấy cũng giống như một cái đinh đóng vào cây gỗ, khi rút ra chắc chắn để lại dấu, đó chính là sự vô tâm đẫ khiễn con thiếu sự ăn năn thật lòng với Chúa.

***Nhưng, tình yêu Chúa luôn đong đầy, Ngài cho con cơ hội để sửa mình, Ngài đặt niềm tin nơi con, Ngài không ngoảnh mặt làm ngơ với cái lối sống hời hợt của con. Nên trong mùa chay Thánh này, Ngài đã đi sâu vào tận đáy lòng con, cho con nhận ra những lỗ đinh mà chính con đã làm tổn thương cho Chúa. Những lỗ đinh ấy không gì đâu xa, đó chính là lúc con giận chị em, hay làm ngơ với những chị em đang cần đến mình hay có một suy nghĩ nào không hay về chị em… Tất cả những điều đó chẳng đáng là gì nhưng cũng đủ làm cho lỗ đinh kia hành sâu vào Thánh Giá của Chúa.

***Chúa đã chịu tổn thương quá lớn, nhưng không vì vậy mà Chúa làm ngược lại với lối sống của Chúa thường dạy con là yêu kẻ thù. Chúa đã tự chữa lành những vết thương cho mình bằng một liều thuốc đặc trị là Tình yêu. Và Chúa đã cho con dùng liều thuốc ấy qua cái chết và sự Phục Sinh của Chúa. Từ khi Chúa Phục Sinh thì mọi tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài của con đều được chữa lành và liều thuốc ấy chỉ có thể chữa lành con khi con nhìn Chúa với một ánh mắt đức tin.

***Con hằng tạ ơn Chúa về tình yêu mà Chúa đã dành cho con, dù có bao lần con vấp ngã là bấy nhiêu lần con nhận được tình yêu ngọt ngào của Chúa, tình yêu ấy đưa con ra khỏi những hố sâu và chữa lành cho con. Chính tình yêu ấy mà con hằng ước mong mình được thuộc trọn về Chúa suốt cuộc đời con.

*

Nt. Maria Phạm Thị Kim Bích