$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 77 | Cật nhập lần cuối: 4/20/2023 4:02:48 PM | RSS

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Có những lúc con mong mình có thể quay chiếc đồng hồ trở lại vị trí xuất phát hay chỉ cần dừng lại trong vài giây để rồi có thể lưu lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc… Thế nhưng, đó chỉ là ước mong… Dường như Thiên Chúa đo đếm thời gian khác với con người.

Ngồi bên Chúa khoảnh khắc này, trong con đan xen nhiều cảm xúc khó diễn tả. Đặt mình vào giữa lòng Giáo hội cùng với thế giới trong nạn dịch Covid-19 hiện nay. Với con mùa chay năm nay rất ý nghĩa, bởi lẽ đây là trạm dừng chân, là khoảng không gian thinh lặng Chúa dành đặc biệt không chỉ riêng mình con mà là điểm son của toàn nhân loại. Gần bốn tháng qua, những tiếng kêu rên siết quằn quại “hãy cho tôi được sống” như những tiếng sấm nổ vang trời làm thức tỉnh lương tâm mỗi người. Con trộm nghĩ, ngày nay con người cứ bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời, đặt ra cho mình những tiêu chí phấn đấu nào là chức cao quyền trọng, nhà cao cửa rộng hay “1 vợ - 2 con - 3 lầu - 4 bánh - 5 châu” mà lúc đạt tới điều đó thì thấy cuộc đời đã chạm tới “6 tấm” rồi. Chẳng có tiêu chuẩn nào là tuyệt đối, có lẽ điều làm nên cuộc sống cao đẹp không phải là những thành tựu hay điều lớn lao tốt đẹp trước mặt người đời mà là sự gặp gỡ Chúa hằng ngày. Mọi sự chóng qua, chẳng ai cho mình niềm vui và hạnh phúc đích thực ngoài Chúa. Giờ đây khi phải đối diện với một “cô virus” tuy bé nhỏ nhưng ai ai cũng kính sợ và bó tay chấm com răm rắp tuân theo mọi yêu cầu mà “cô” đề ra - bởi lẽ con số tử vong quá cao. Cũng thế, từ Rôma đến các Giáo hội địa phương, mọi hoạt động ngưng laị, các nghi thức phụng vụ cử hành âm thầm. Sài gòn vẫn mang danh là “thành phố không bao giờ ngủ” thế mà giờ đây người người, nhà nhà đều đứng dậm chân tại chỗ, mọi hoạt động ngưng lại. Quả thực sự thinh lặng như nói lên tất cả.

Thật thế, sống trên đời ai cũng mong mình được hạnh phúc, bình an không ai ưa thích đau khổ thế nhưng qua đau khổ, qua cơn đại dịch covid này người ta mới khám phá ra bí quyết sống hạnh phúc và hiểu được phần nào giá trị chân thực sâu xa ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa. Hạnh phúc không phải là điều ta có thể hay không thể cảm nhận được, nhưng hạnh phúc là được sống. Điều cần thiết trên hết, Chúa mời gọi con trong những ngày này là hãy tận dụng mọi cơ hội và những biến cố trong cuộc sống để xác tín sâu hơn về tình yêu và sự quan phòng của Ngài, chính Ngài là nguồn bình an - hạnh phúc và là đích điểm của cuộc đời con. Đồng thời, những chuỗi ngày con sống, từng giây phút con thở và không gian bao la nguồn ánh sáng… đó là những viên ngọc quý Chúa mà Ngài gửi đến cho con thế nhưng nhiều lần và nhiều cách con cứ nghĩ đó là điều đương nhiên.

Giống lời thánh Phaolô: Nỗi khổ không xung khắc với niềm vui và hạnh phúc, do nó chịu đựng được “vì” Chúa Giêsu. Ước gì trong những khó khăn, thử thách và giới hạn của bản thân là phương cách giúp con biết cách xét duyệt lại bản thân, bằng lòng và trân trọng mọi sự trong cuộc sống. Ước gì con không quá bám níu vào bất cứ điều gì hay bất cứ người nào mà chỉ cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Tạ ơn Chúa vì tất cả.

Nt. Maria Trần Thị Nga