$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

ĐƯỢC THƯƠNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 107 | Cật nhập lần cuối: 3/3/2023 10:05:24 AM | RSS

ĐƯỢC THƯƠNG

ĐƯỢC THƯƠNG

Cuộc sống như một bản nhạc lúc thăng lúc giáng, lúc vui tươi có lúc lại lắng trầm. Thời gian sống của con hơn hai tháng qua cũng thế! Thật vậy, con trở lại Học viện sau những ngày vui xuân bên gia đình. Bao điều đã diễn ra làm cuộc sống của con không như trước. Mọi sự có sự thay đổi từ chương trình sống, việc học tập, làm việc và cả cầu nguyện. Chúa biết tất cả những gì đã diễn ra hơn hai tháng qua, Chúa biết tất cả…

Dịch bệnh Covid đến với con khiến mọi thứ như chậm lại, chậm lại để nhìn, để cảm nhận và để thấy Chúa, thấy con và thấy nhau. Điều mà con đã chợt quên đi. Con được Chúa thương. Chúa biết. Chúa biết điều gì là tốt cho con. Ở nhà với Chúa, với chị em, con nhận ra nhiều điều khá thú vị.

Con được gần Chúa nhiều hơn và cầu nguyện sốt mến hơn. Dịch bệnh lan tràn, tình thương Chúa cũng trào dâng trên con qua tình thương Hội Dòng. Con được chăm lo sức khỏe từ bữa ăn bổ dưỡng, đến việc bồi bổ tăng sức đề kháng. Điều mà ở tuổi con giờ này là người đi lo cho người khác chứ không phải là ngược lại. Con nhận ra con đã được lãnh nhận biết bao hồng ân, nhận lãnh nhưng không, Chúa biết… Và Chúa cũng biết nỗi khao khát của con khi bắt đầu nguyện khi nho nhỏ đến im lặng, từ có Thánh lễ đến không có lễ mà chỉ dự lễ online. Ngày ngày con rước Chúa thiêng liêng, dự lễ hiệp thông. Nỗi buồn trong tâm hồn của con, Chúa biết…. Sự mong mỏi ngày ngày, những cái lo về ngày mai rồi sẽ ra sao, thật không ai biết. Câu hỏi điều quan trọng nhất là gì vang lên trong con. Học ư? Tài năng ư? Lời khen, chê? Không quan trọng, Chúa ơi! Ngoài bên, nhân loại đang gào thét, dành giựt sự sống trước hơi thở thoi thóp từng phút giây. Con tham dự phụng vụ với chiếc khẩu trang. Chúa biết đó, thật khó chịu và không quen nhưng Chúa ơi, con còn hạnh phúc hơn bao người. Con khó chịu nhưng con còn thở được mà còn thở là còn sống, sự sống đáng quý biết bao. Thật, giờ này chỉ một điều mà thôi đó là Chúa, là sự sống. Mọi thứ sẽ qua đi theo mây gió. Còn gì để dâng Chúa ngoài chính Chúa đâu?

Với thời khóa biểu mới con tập sống, sống từng giây phút cho có ý nghĩa, cho thánh. Chúa nhìn thấy nỗ lực của con sống, học và làm việc trong mỗi thời khắc và làm cho nó đong đầy. Con cám ơn Chúa bởi tất cả đều sinh lợi ích cho con bây giờ và mai sau, Chúa biết…

Thời gian bên cạnh chị em nhiều là lúc con tập lớn lên, chiến đấu với những ích kỷ trong con. Con nhận ra chính con và con vui, vui vì con nhận ra những bài học đáng quý từ quý Dì, chị em bên cạnh con. Và Chúa hỡi, Chúa biết những nỗ lực của bản thân con trong đời sống, xin giúp con sống tốt và sống trọn vẹn như lời con khấn nguyện cùng Chúa “nhờ ơn Chúa Thánh Linh, sự phù trợ của Mẹ Maria, Cha Thánh Đa Minh, Thánh nữ Catarina và các Thánh, con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh”. Thật vậy, Chúa biết con qua Mẹ mà đến với Chúa luôn bằng những chuỗi mân côi mỗi ngày. Chúa biết nỗi niềm tha thiết của con. Chúa dạy con những bài học khiêm nhường nhỏ bé để được lớn lên. Tuy có lúc con thấy thật đau, thật buồn nhưng tất cả là hồng ân nuôi con lớn mỗi ngày, để gần Chúa và tha nhân hơn. Nguyện xin Chúa giúp sức và ban ơn cho con sống cho tốt và đẹp lòng Chúa.

Và Chúa ơi! Con vẫn hy vọng, hy vọng một ngày mai sẽ tốt hơn. Chúa biết, Chúa biết hy vọng của con, niềm hy vọng chút le lói cho con trong đêm tối của hiện nay, khi mỗi ngày số người chết vẫn gia tăng, cách ly càng nghiêm ngặt của dịch bệnh. Nhưng Chúa vẫn thương đem ánh sáng đến, ánh sáng Phục sinh trong đau khổ nhưng tràn đầy hy vọng bởi Chúa thấy, Chúa biết và Chúa hiểu con. Con biết con được thương. Con được Chúa thương. Con muốn cất lời biết ơn Chúa. Con cám ơn Chúa để cùng với mọi người con hát vang bài ca Alleluia của đời con. Tạ ơn Chúa!

Nt. Anê Thành Nguyễn Thị Thúy Ngân