$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

ĐIỀU CON MUỐN NÓI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 114 | Cật nhập lần cuối: 12/8/2022 3:48:52 PM | RSS

ĐIỀU CON MUỐN NÓI

Chúa ơi! Ngài đâu rồi???

Câu hỏi đó chợt hiện lên trong đầu con mỗi khi con được nghe thông tin, nhìn những hình ảnh bao người bị tước đi sự sống vì dịch bệnh Corona. Con chợt nhận ra con chẳng làm được gì cả, con bất lực và hơn bao giờ hết con cần Chúa.

Đại dịch Covid-19 gây ra bao thảm họa dịch bệnh, chết chóc, … nhưng nó cũng là điểm dừng chân cho cả thế giới và là điểm lặng trong tâm hồn con.

Con chợt nhận ra đời người thật mong manh. Cơn dịch bệnh đã cất đi sự sống của bao người.

Nhưng, Chúa ơi! Con nhìn thấy cả thế giới như đang dừng lại. Họ dừng lại mọi hoạt động kinh tế, thời trang, du lịch và đặc biệt là mọi hình thức chiến tranh mọi để chung tay giúp sức cứu lấy mạng sống con người. Họ dừng lại để có được thời gian bên gia đình và người thân nhiều hơn. Bên cạnh đó, các cửa hàng, công viên, nhà hàng, rạp chiếu phim đều đóng cửa để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và xã hội. Và thay vào đó, nhà thương lại mở cửa 24/24 để đón tiếp bệnh nhân. Trái tim và lòng nhân ái con người lại mở rộng để tiếp đón người bệnh một cách đầy yêu thương và trân trọng. Con người đang sống có tình với nhau hơn.

Trong hoàn cảnh đầy căng thẳng đó con cũng được dừng lại ở nhà với Chúa và chị em của con. Nếp sống của chị em chúng con cũng đang thay đổi. Những giờ kinh chung cùng cộng đoàn không được cử hành như thường lệ, Giờ kinh phụng vụ chúng con không được đọc chung lớn tiếng với nhau. Hơn nữa là Thánh lễ thiếu sự hiện diện của linh mục chủ tế và con không còn được rước Chúa ngự vào lòng con như mỗi ngày nữa. Nhưng tạ ơn Chúa, bây giờ con cảm nhận thấy tất cả là Ngài đã quan phòng và thời gian này thật ý nghĩa. Biết bao điều may và hạnh phúc con đã được lãnh nhận từ Chúa, qua Hội dòng và chị em. Mỗi sáng mai thức dậy con được hít thở không khí trong lành, được mở miệng tuyên xưng Chúa, được Chúa ngự vào lòng cách thiêng liêng, được tập thể dục và con được đầy đủ… mặc dù ở ngoài kia có biết bao người phải đói, đang vật lộn mưu sinh…

Lạy Chúa! Giờ con đã hiểu tại sao Ngài im lặng.

Trong tâm tình tạ ơn, con xin dâng lên Chúa gia đình con, Hội Dòng con và tất cả những người đang phải chiến đấu với dịch bệnh và cả những người đã qua đời vì dịch bệnh con xin Chúa thương ban bình an của Ngài cho chúng con.

Con xin cảm tạ Chúa!

Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền