$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

ĐIÊM DỪNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 86 | Cật nhập lần cuối: 3/22/2023 8:14:34 AM | RSS

ĐIÊM DỪNG

Cha kính yêu!

Con tin chắc rằng Cha luôn hiện diện và hiểu thấu được nỗi đau mà nhân loại chúng con đang phải đối đầu. Đó là cơn đại dịch Corona. Có thể nói đây là một cơn đại dịch khủng khiếp nhất mà con chưa thấy bao giờ. Nó đã cướp đi bao sinh mạng của con người, làm cho con người phải sống trong sự sợ hãi, hoang mang khi phải đối diện với những khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. Đặc biệt, nó làm cho mọi thứ đều bị chặn đứng lại từ các khu giải trí, vui chơi, nhà trường cho đến nhà thương, ngay cả nhà thờ cũng phải đóng cửa… Đứng trước tình hình đó, đôi lúc con tự hỏi rằng Cha đang muốn nói gì với nhân loại và cách riêng là chính bản thân con lúc này?

Lạy Cha, phải chăng cuộc sống cứ vần xoay khiến con dễ lao mình vào vòng xoáy của cuộc đời mà quên rằng đôi lúc con cũng cần phải dừng lại. Dừng lại để cùng Cha đi vào ngõ ngách tâm hồn con, cùng Cha uốn lại con đường quanh co nơi con, dừng lại để cùng Cha tận hưởng nguồn ân phúc. Nên đây là thời gian Cha muốn con dừng lại?

Thật vậy, càng sống trong tâm tình sâu lắng của mùa chay thánh này con càng cảm thấy điểm dừng ấy rất quan trọng đối với con. Nó giúp con có một định hướng mới cho cuộc sống của mình để có một sức bật cho bước tiến của con.

Khi con chạm đến mốc dừng của cuộc sống, con lật lại những trang kí ức của mình và con thấy thế giới của con trước đây là một thế giới dường như ai ai cũng mơ tưởng về một thiên đường tại thế. Họ sẵn sàng bỏ thời giờ, sức khỏe để có thể tìm kiếm cho mình địa vị, tiền tài, danh vọng nhưng đùng môt cái chỉ một con virut nhỏ bé mà mắt thường chẳng thể thấy được nhưng đủ sức thay đổi cả thế giới. Nó giúp cho con nhận ra được giới hạn của phận người, giúp con ý thức được rằng cuộc sống trần gian mà con đang sống chỉ là căn nhà tạm bợ, giá trị mà con cần tìm kiếm lúc này là quê trời để rồi con biết trân quí hơn giá trị của đời sống thực tại, biết tập sống chậm và sâu lắng hơn.

Khi con dừng lại trước trang sử tình của Cha, con cảm nghiệm được một tình yêu khôn cùng mà Cha đã và đang dành cho con. Con có thể nói rằng đời con là một chuỗi những tháng ngày thắm đượm ân tình Cha. Cha đã nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ân thánh, ấp ủ con trong vòng tay ân phúc, giáo huấn con với những đắng cay ngọt bùi, dìu con tiến bước trên đường hoàn thiện. Hơn nữa, Cha còn không ngừng thi thố tình yêu cho con bằng chính giá máu của Cha. Thật vậy, trên cây thập giá, Cha chẳng còn gì cả, của cải thì bỏ lại chân tay thì trở nên vô ích, cái tôi cũng bị hủy ra không, Cha mất cả danh dự khi bị coi như tên trộm cắp kẻ gian phi, Cha mất hết các môn đệ là những kẻ Cha thương mến, mất tất cả niềm an ủi đã nhận từ nơi Chúa Cha. Cha mất cả sự sống và còn hơn thế nữa… nhưng Cha vẫn âm thầm chịu đựng chỉ vì yêu con.

Hôm nay, khi con dừng trước ngưỡng cửa tâm hồn con, con thấy tình yêu của con sao quá đối nghịch với tình yêu của Cha. Tình thương của Cha luôn phủ lấp trên con người tội lỗi của con. Nhưng con lại chẳng nhận ra và cứ lao mình vào trục xoay của đời sống mà quên đi tâm điểm con cần tìm kiếm để rồi tất cả những việc con làm, những lời con nói đều thiếu sự hiện diện yêu thương của Cha.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha thật nhiều vì đã chạm vào trái tim con đã cùng con đi vào những ngõ ngách của cuộc sống, cho con thấy những rong rêu những sỏi đá cùng những bất toàn, bất tín, bất trung, bất hiếu nơi con. Chúng như những con vi rút thật độc hại đang tàn phá tâm hồn con. Con cám ơn Cha đã cho con những phương thuốc thật tuyệt vời là chính tình yêu của Cha. Xin cho con cũng biết sống tình yêu đó trong chính cuộc sống của con và biết khôn ngoan hơn trước những chọn lựa của mình để con luôn biết chọn về cờ hiệu của Cha hầu biết đổi mới mình mỗi ngày để có thể trở nên chân dung sống động của Cha.

Nt. Terexa Nguyễn Ái Nhi