$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

CHỜ NGÀY MAI PHỤC SINH…

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 82 | Cật nhập lần cuối: 6/15/2023 4:39:38 PM | RSS

CHỜ NGÀY MAI PHỤC SINH…

CHỜ NGÀY MAI PHỤC SINH…

*

Thưa Thầy Giêsu, con đã và đang sống trong những khoảnh khắc có tính lịch sử. Con cứ tưởng rằng những cơn đại dịch chỉ có trong lịch sử, trong quá khứ thế mà nó đang diễn ra ở năm 2020 này. Ngay từ khi con virut Corona xuất hiện con đã thấy nó nằm ngoài sức của con người, nhưng con lại thấy nó thật xa con. Dường như con chưa có cảm giác sợ, phải chăng con được bảo vệ quá cẩn thận, Thầy lo cho con, Hội dòng lo cho con. Mỗi ngày con nghe tin hàng ngàn người nhiễm bệnh và tử vong, con biết sẽ có ngày mình cũng phải đối diện với nó. Tuy nhiên, con không sợ, thời gian để con chuẩn bị quá nhiều, đôi khi những người sắp ra đi chỉ mong có thêm “một ngày để sống” cho họ làm những điều ước mong và Thầy đã cho con thời gian như vậy là quá đủ. Thật là trùng hợp khi đại dịch ở trong thời gian Mùa Chay- mùa để con ăn chay, cầu nguyện và sám hối. Con đã sống thời gian hồng phúc này thật ý nghĩa, chưa khi nào con lại thấy đời mình có ý nghĩa như thời gian này khi con có thể trở thành khí cụ “cầu nguyện” cho thế giới như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô. Virut càng lan nhanh thì cuộc sống của thế giới dường như càng chậm lại, chắc chắn rằng đại dịch đã gây ra nhiều thương tổn cho cả nhân loại song với cái nhìn đức tin thì đại dịch là một dấu chỉ của thời đại, là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người.

*

Nhân gian có câu nói rằng: “Bạn có muôn nẻo đường để đi nhưng chỉ có một con đường để quay về đó là gia đình” câu nói này càng đúng hơn trong bối cảnh thời đại dịch, thường thì chỉ có dịp Tết gia đình mới đông đủ các thành viên vì hoàn cảnh phải làm việc xa, vì đại dịch nhiều người phải ngừng những công việc của mình, quay về với gia đình và gia đình con cũng vậy, như thế con thấy đây là thời gian nối dài của niềm vui, nối dài tình yêu thương mà nhiều người đã vô tình không quan tâm trước đó. Riêng con, con ý thức mình thuộc về gia đình Hội Dòng và con không muốn phải rời cộng đoàn lúc này. Con hy vọng các gia đình trên thế giới sẽ yêu thương và gắn bó với nhau hơn sau dịch bệnh.

*

Con virut nhỏ bé này đã phá đổ sự tự mãn của nhiều người, nhiều quốc gia, nó làm cho con người nhận ra sự giới hạn của mình, bản thân con cũng vậy. Sự chênh lệch giàu nghèo đâu còn khi những người tử vong cùng chung một số phận: không tang lễ, không người thân… những quốc gia, những con người đã ủng hộ việc phá thai phần nào biết trân trọng mạng sống con người. Trước khi đại dịch làm cho nhiều người mất mạng thì hằng ngày trước đó đã có hàng trăm nghìn thai nhi bị cướp mất mạng sống, nhiều người phải tử vong do chiến tranh, bạo lực…

**

Hình ảnh các y bác sĩ, nhân viên y tế phải ngã gục khi chăm sóc những người bệnh thôi thúc con phải dấn thân hơn trong đời dâng hiến đặc biệt trong cầu nguyện, con sẽ là một y tá của Chúa, con muốn được vất vả trong hy sinh và cầu nguyện.

*

Thời gian vừa qua con cũng đã chuẩn bị cho mình lời thưa “sẵn sàng” cuối cùng, con thật sự đã sẵn sàng nếu Thầy gọi con, con ước mong con sẽ giữ và sống được tâm tình đó. Thầy ơi, con luôn hy vọng cơn dịch mau chấm dứt và con tin vào điều con hy vọng. Thầy đã Phục Sinh và con sẽ đợi ngày nhân loại được phục sinh cùng Thầy. Con cám ơn Thầy vì Thầy luôn bên con, đại dịch này quả là thời gian đầy ý nghĩa cho con, con nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, con biết bám vào Thầy hơn, đức tin của con được củng cố hơn. Con cám ơn Thầy, cám ơn Mẹ Hội Dòng và tất cả những ai làm nên cuộc đời con.

*

Nt. Maria Trần Thị Xuân Huyền