$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 111 | Cật nhập lần cuối: 11/27/2022 3:34:00 PM | RSS

BÀI HỌC CUỘC SỐNG

Lạy Chúa, Covid là gì? Nó nhắc nhở con, cho con có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống đã trôi qua với biết bao Ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho con, còn con thì đón nhận điều đó như một hiển nhiên phải có. Chúa ơi! những Thánh Lễ con được tham dự hằng ngày và những giây phút con được rước Chúa mỗi ngày nay cũng chẳng còn. Mỗi ngày Chúa đều đến với con để ban ơn cho con nay con phải chạy ráo riết đến Chúa để được Ngài ở bên và đừng xa con. Chúa ơi! giờ đây và lúc này, con chỉ xin Chúa đến biến đổi, cải hóa con người chúng con để chúng con được xứng đáng và được Chúa chữa lành nhân loại này.

Lạy Chúa, Covid có lẽ đang làm tổn thương con người, về sức khỏe, về việc học, về việc làm, về kinh tế, về nhiều mặt… nhưng Covid cũng đang nhắc nhở con người hôm nay và cả con nữa, đã và đang làm tổn thương đến Thiên Chúa về mọi thứ tội lỗi của mình đã gây ra và làm cho Chúa đau như: phá thai, giết người - kể cả trong tư tưởng, lời nói và việc làm, tham nhũng, chiến tranh… chúng con như muốn đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, không muốn làm thụ tạo của Chúa nữa nhưng muốn làm Chúa để điều khiển mọi thứ theo ý mình và cho chính mình.

Nạn dịch Covid này hay sức tàn phá của nó, làm con nhớ lại sự sửa phạt của Thiên Chúa đối với vua Pha-ra-ô xưa, bởi sự cứng lòng tin của ông đối với Thiên chúa; ông dám coi mình hơn Chúa, dám lấy sức mình mà đọ sức với Thiên Chúa nhưng ông lại không biết rằng, chính ông là thụ tạo mà Chúa tạo nên. Và chính chúng con cũng đang tự hào về những gì chúng con đang làm được cho nhân loại hôm nay, nào là những phát minh, nào là công nghệ 4.0 mà quên đi chính Chúa làm chủ điều đó, nếu Ngài không ban tặng cho con; đó là tính kiêu căng của chúng con và điều đó làm chúng con kém lòng tin của mình vào Chúa. Lạy Chúa, những người đã chết do nạn dịch bệnh này, không phải do họ kém may mắn hay tội lỗi hơn con, hay như câu chuyện trong Tin mừng Lc 13, 1-9 đã kể về những người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết họ; nhưng họ chết là do tội lỗi của chính con gây ra cho họ, họ chết để cảnh tỉnh trái tim chai đá của con, sự thờ ơ lãnh đạm, vô cảm… của chính chúng con.

Hơn nữa, Covid là lời mời gọi con “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” luôn với Chúa kẻo ngã lòng trước mọi thử thách, sợ hãi như Chúa đã dẫn các môn đệ của mình đi vào vườn Ghết-sê-ma-ni để cầu nguyện trước khi đi vào cuộc thương khó mà can đảm tuân theo ý Chúa Cha, thì chúng con được Nhà Dòng mời gọi - hãy ở lại, để cùng với Hội Dòng, cùng với chị em hiệp thông cầu nguyện với Chúa cho thế giới, cho chính mình trong biến cố này để không bị ngã lòng, sợ hãi hay chối bỏ Chúa vì sự thất vọng của mình.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đánh thức thế giới và mỗi người chúng con trong cơn nạn dịch này, Ngài đã ngõ cửa trái tim chúng con vì chúng con đang ngủ mê trong chính mình quá lâu mà chưa quan tâm đến mọi người xung quanh, đến thiên nhiên và nhất là đến chính Chúa. Con đã quá tự phụ vào chính mình, là hằng ngày con luôn cầu nguyện với Chúa cho mọi người, cho thế giới nhưng những điều đó vẫn chưa đủ vì con cần phải ăn năn, sám hối tội lỗi và làm việc hy sinh mỗi ngày nhiều hơn nữa, sống có trách nhiệm, làm việc với tất cả tình yêu và đặc biệt biết sống trở nên giống Chúa hơn nữa.

Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân