$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tiền Vĩnh Thệ

Từ lời đến Lời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 95 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2023 8:47:32 PM | RSS

Từ lời đến Lời

Có một lời mời gọi sống gắn kết với Chúa dành cho bạn, cho tôi và cho những trái tim dâng hiến. Tâm điểm của lời mời gọi ấy là mối tương quan tình yêu cá vị của người tu sĩ với Thiên Chúa. Lời mời gọi đi vào từng nhịp sống, ngang qua mọi thời khắc giúp cuộc đời người tu sĩ hướng về Thiên Chúa. Lời mời gọi ấy mang lấy nguồn sức thiêng lôi cuốn người tu sĩ để trong mọi cảnh huống của cuộc đời, ta vẫn can đảm nói lên lời tin yêu và hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng ban Lời Hằng Sống.

Đó là lời mời gọi “Nói với Chúa, nói về Chúa”. Đây là gia sản thiêng liêng mà Cha Thánh Đa Minh đã để lại cho con cái Người. “Nói với Chúa” là lúc tâm hồn ta cất tiếng thân thưa với Thiên Chúa qua những giờ cầu nguyện. Muốn vậy người tu sĩ phải ý thức đặt để mọi tư tưởng, suy nghĩ của mình trong Lời. Sẵn sàng để cho đời mình được hướng dẫn, uốn nắn nhờ sức mạnh của Lời. Có như thế, Lời mới đụng chạm vào chính đời sống ta. Nhưng làm sao để “từ lời” có thể “đến với Lời”? và đâu là bậc thang giá trị mà người tu sĩ đặt ra cho mình? Bởi cứ theo lẽ tự nhiên, người tu sĩ thường bị cuốn vào công việc dù với ý ngay lành là chu toàn bổn phận của mình và vô hình trung lại tập trung vào những việc cấp bách nhưng chỉ là thứ yếu. Thứ yếu nhưng lại cực kì hấp dẫn, vì chúng là những thực tại trong cuộc sống trần thế. Dù vậy, chúng lại cho con cảm giác “được” rất nhiều. Được những lời tán thưởng, được nể trọng, được tiếng tăm…những thứ có thể có và mất bất cứ lúc nào. Thế là con thu lượm cho mình biết bao cái “được tạm thời” ở đời này.Trái lại để trả giá cho những thành quả “tạm thời” này, con phải giản lược thời gian và tâm trí dành cho việc cầu nguyện đôi khi là đánh mất giờ cầu nguyện, “mất giá trị vĩnh cửu” cho đời sống tâm linh. Như thế thì không còn chỗ cho việc nói chuyện với Chúa nữa. Lời không còn trở nên gần gũi và cần thiết với đời ta nữa. Lời với con như cái bóng không có năng lực, vô hình và ở bên ngoài cuộc đời. Cho đến khi gặp những thất bại, ngã sa trong cuộc đời, con mới nhận ra đâu là “cái được thực sự” đem lại giá trị lâu bền và trọn vẹn.

Con bắt đầu bước vào cuộc hành trình tìm lại Lời giúp con có được bình an, niềm vui, sự triển nở trong tự do và yêu thương. Điều kì diệu đến từ việc giản đơn nhất. Đó là những lời cầu nguyện tắt truyền thống, đơn sơ con có thể lặp lại thường xuyên trong ngày. Như vậy, trong mọi việc dù có bận rộn không có thời giờ ngưng nghỉ con vẫn có thể nói với Chúa: “Chúa ơi, xin ở bên con” hay “Xin Chúa giúp con”… Qua những giờ cử hành Phụng vụ thánh như Lời Chúa trong Thánh lễ, giờ kinh Phụng vụ, các Bí tích… là những khoảnh khắc để con được lắng nghe Lời trong niềm mến yêu. Bằng cách này, những lời con thưa với Thiên Chúa trở thành cách biểu lộ sự khao khát Thiên Chúa, Lời Hằng Sống. Một điều kiện không thể thiếu để duy trì cho mối tương quan từ lời đến Lời, đó là sự kiên trì và đều đặn. Con nghĩ mình không thể nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng dựa vào những giây phút mạnh mẽ hay những lần gặp Chúa chốc lát, rồi lại để tâm hồn trở nên nguội lạnh. Nhưng con cần biết dự trù và sắp xếp công việc trong ngày để có giờ “nói với Chúa”, nhờ đó, con không còn quá bận tâm đến điều không quan trọng nữa.

Ở mức độ cần thiết hơn, con nhận ra rằng việc phục vụ Lời cần được hình thành từ chính cuộc sống sứ vụ của mình. Nói cách khác, việc cầu nguyện không thể phân tách với mọi hoạt động của sứ vụ. Đặc biệt là những tâm hồn người tu sĩ Đa Minh thì sự gắn kết này cần đạt đến sự hòa quyện nên một. Một khi từ lời của con đến với Lời không còn mang tính hình thức, qua loa nhưng với tất cả tình yêu mến và lòng chân thành, con sẽ không còn sợ hãi, không bất an cho dù sứ vụ có thể vẫn còn đó những gặp khó khăn. Ngay cả khi có những thách đố trên hành trình sứ vụ thì trong con còn đó Lời Hằng Sống và sự bình an của Chúa, để con có được sức mạnh mà tiếp tục bước đi trong niềm vững tin.

Thực vậy, lời mời gọi “Nói với Chúa và nói về Chúa” phải là lối sống của mỗi người nữ tu chọn sống đời thánh hiến theo linh đạo Đa Minh. Lời của Sự Sống cần được thắp sáng trong mỗi tâm hồn dâng hiến. Đến lượt mình, ngang qua hoa trái của Lời trong cuộc đời, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa cho tha nhân. Nhờ đó, ánh sáng của Lời không ngừng được lan tỏa trên khắp thế giới này.

Nt. Têrêxa Lã Thị Duyên Anh, OP

Lớp TVT 2023 -2024