$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

THI HÀNH SỨ MẠNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 199 | Cật nhập lần cuối: 3/8/2023 4:14:30 PM | RSS

THI HÀNH SỨ MẠNG

THI HÀNH SỨ MẠNG

“Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân Danh Cha và Con Và Thánh, dạy họ tuân giữa mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20)

Thấm thoát đã gần 3 tháng kể từ lần đầu tiên con đặt chân đến cộng đoàn thực tập sứ vụ, với con, đây là khoảng thời gian đem lại rất nhiều trải nghiệm mới về đời tu, cụ thể qua những công tác con phục vụ trong trong đoàn. Qua đó, con được trược tiếp tham gia cách tích cực vào đặc sủng truyến giáo và giáo dục của Hội Dòng. Vì thế, con xin được chia sẻ cảm nghiệm về Sứ vụ tông đồ

Khi nói về sứ vụ tông đồ, trong con liền xuất hiện hình ảnh chị Thánh trẻ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tuy chưa một lần bước chân ra khỏi đan viện nhưng lại trở nên vị bổn mạng của các xứ truyền giáo. Chị Thánh đã làm được điều đó chỉ với hai chữ đơn giản: Tình yêu. Thật thế, với tình yêu chị đã can đảm đón nhận mọi đau khổ, chị đã làm những việc nhỏ bé, tầm thường với một tình yêu phi thường để cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Nhìn lại bản thân, ý thức mình còn rất nhiều giới hạn, con cũng chỉ ước ao làm những việc bé nhỏ trong khả năng của mình với tình yêu để có thể cộng tác trong sứ vụ Truyền giáo và giáo dục của Hội dòng.

Như Hiến pháp số 67 trình bày: “Trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn của đời sống thánh hiến, chị em luôn được mời gọi hiệp thông hoặc dấn thân thi hành việc truyền giáo”. Sống tinh thần của Hiến pháp này, con luôn tự nhủ mỗi sáng, trước khi xuống lớp: “Hôm nay, ngoài việc dạy học, mình còn có nhiệm vụ yêu thương và giới thiệu Chúa cho các cháu và mọi người mình gặp gỡ ”. Vì vậy, một ngày ở dưới lớp với con thật ý nghĩa vì không chỉ dạy cho các cháu kiến thức, kĩ năng nhưng con còn giúp các cháu biết Chúa qua các lời kinh, bài hát, và qua việc con tận tình chăm sóc và yêu thương các cháu. Không chỉ với các cháu, con còn thao thức được giới thiệu Chúa cho các cô giáo (đa số là là lương dân) và phụ huynh là những người mà con có cơ hội tiếp xúc mỗi ngày, bằng sự nhiệt tâm và có trách nhiệm trong công việc.

Hơn nữa, là một tập sinh trong Hội Dòng, con còn được mời gọi dành ưu tiên cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như cho những người đang tham gia trực tiếp vào việc rao giảng Lời Chúa. Ước mong mỗi hạt giống Lời Chúa nhỏ bé con gieo vãi mỗi ngày được lớn lên và trổ sinh bông hạt trong lòng mọi người.

Maria Mai Thị Thúy Kiều

(Tập sinh năm 2)