$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần II

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 357 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:04:32 PM | RSS

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần II

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần II

“Tự đáy hồn nguyện dâng lên Chúa

Điệu hát này chan chứa con tim

Khối tình trinh bạch trung kiên

Chúa thương đón nhận cả niềm tri ân”

Đời thánh hiến là sự hiến thân trọn vẹn, trở nên của lễ toàn thiêu hiến dâng cho Thiên Chúa trong lòng Giáo hội. Tình yêu không hệ tại ở hình thức hay những hào nhoáng bên ngoài, nhưng được đong đầy bằng lòng mến. Cho dù dịp lễ Khấn năm nay, trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, không có Đức Giám Mục, không có Linh mục đồng tế, không có thân nhân, không có khách mời, và thậm chí không có sự hiện diện của quý Dì tại các cộng đoàn… nhưng vẫn ngập tràn sự thánh thiêng, đầm ấm, và chan chứa nghĩa tình.

Trải nghiệm giây phút này của quý chị Tân Khấn sinh, con nhận ra đây như là một dịp để từng người chúng con được lớn lên trong đức tin, niềm hy vọng và tình mến. Chính tình yêu sẽ biến đổi tâm hồn nên tinh ròng, và thêm sức kiên vững cho ý chí, để những nữ tì của Chúa sẽ cùng với Người bước vào cuộc đời với tình yêu mới, tinh thần mới, trái tim tim mới,… để thắp sáng niềm tin yêu hy vọng tại những nơi và những người mà chúng con được sai đến để phục vụ. Maria Nguyễn Hoa

Ơn gọi là một huyền nhiệm” đây là câu nói mà con vẫn thường được nghe trong suốt 7 năm trên hành trình dâng hiến, nhưng hôm nay câu này, với con, mang một ý nghĩa rất sâu xa.

Thánh lễ Tiên khấn và Vĩnh khấn của các chị năm nay hoàn toàn không giống những năm trước, mọi sự diễn ra hết sức đơn giản và ngắn gọn, nhưng chắc hẳn nó đã để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn các chị tuyên khấn hôm nay vươn lên một tầm cao mới xa hơn, và tuyệt diệu hơn. Rồi ra, Thầy Giêsu chí ái sẽ dẫn các chị đi trên nẻo đường từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nghĩ về việc tuyên khấn hôm nay của các chị, cũng là nghĩ tới hành trình dâng hiến của con.

Hành trình phía trước của con còn dài, đặc biệt trong những ngày sứ vụ sắp tới, với những khó khăn, thử thách đang chờ sẵn, trong khi bản thân con lại rất yếu đuối, mỏng dòn và hay vấp ngã. Nhưng con tin chắc rằng Chúa, chính Chúa sẽ dẫn con lướt qua những khó khăn ấy và gìn giữ con trong tình yêu của Người. Maria Trần Diễm

Thế giới hôm nay đang chao đảo vì đại dịch Covid-19 khi mạng sống con người trở nên rất đỗi mong manh, vì có thể bị kết thúc và tan biến bất cứ lúc nào. Do đó, vaccine được coi là một phương thuốc hữu hiệu nhất để giúp con người chống chọi với con virus corona quái ác này. Tuy vậy, vẫn có một loại vaccine khác, đó là “vaccine của tình yêu”.

Thế nhưng, giữa những đau khổ, mất mát do cơn đại dịch đem đến, nhiều người tự hỏi rằng: Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa có hiện diện không? Thật khó để có câu trả lời xác đáng, nhưng trong đức tin, chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và cùng bước đi với ta. Do đó, vấn đề là ở lòng tin của chính chúng ta. Ta có nhận ra Ngài không, hay là tâm trí của ta đang bị che khuất bởi những thứ khác? Ta có dám đưa tay ra để Người nắm lấy, và dẫn ta đi, hay là ta co cụm, loay hoay một mình trong nỗi sợ hãi, thất vọng, cay đắng và hờn giận? Xin Chúa giúp con biết tin tưởng vào Chúa vì chính Ngài là Đấng người giàu lòng từ bi và nhân hậu, luôn yêu thương và chờ đợi con người đáp trả. Maria Nguyễn Vẻ

Sáng ngày 28/7/2021, hình ảnh của 15 Dì thiện nguyện viên bước lên cung thánh, nhận chúc lành của Cha chủ tế, của quý Bề trên, và của chị em trong Hội Dòng trước khi lên đường tham gia chống dịch, đã để lại trong con một cảm nghiệm thật sâu sắc: Các Dì giống như những hạt lúa mì gieo vào lòng đất để dâng Chúa, trao ban cho người khác những nhánh lúa trĩu hạt…

Đây là hình ảnh thật đẹp và ý nghĩa. Đẹp không phải vì được chụp lại bằng những phương tiện hiện đại, cao cấp mà vì được ghi dấu bởi những cảm xúc, rất thật, rất sâu của con tim.

Sống mũi cay xè, đôi mắt úng nước chỉ chực trào ra. Con nghĩ đến bản thân mình, sau khi hoàn tất năm Tập ngặt, con cũng được sai đi, để gieo Tin Mừng và tình yêu cùa Chúa trên cánh đồng sứ vụ của Hội Dòng. Xin giúp con biết gieo những hạt mầm tin tưởng, yêu thương, để mang lại hoa trái của niềm vui, bình an trong cuộc sống. “Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con có thêm ngày nữa để yêu thươngMaria Nguyễn Tâm.

Thời gian đi qua để lại ký ức...

Con người qua đi để lại chút tiếc thương.

Đại dịch Covid -19 giống như một câu chuyện chưa có phần kết thúc! Lớp Tập của chúng con được bắt đầu sớm hơn thường lệ, vì đại dịch Covid-19 có dấu hiệu sẽ tràn vào lãnh thổ chữ S thân thương!

Xúng xính trong bộ áo dòng còn thơm mùi vải mới, chúng con rảo bước tiến vào khu nội vi của Tập Viện. Cảm xúc dâng trào, một thứ cảm xúc tuy thật khó để diễn tả bằng lời nhưng lại nằm sâu trong ký ức, một ký ức đẹp của tuổi Thanh Xuân, chẳng dễ phai mờ

Hồng ân nối tiếp hồng ân… Và rồi, năm “Tập ngặt” trôi đi thật nhanh. 365 ngày qua để lại trong con nhiều kỷ niệm, đúng hơn là những cảm nghiệm thật sâu lắng.

Trước hết, đó là cảm nghiệm về chiều kích ân sủng thiêng liêng. Con như được dìm mình trong đại dương của một “Thiên Tình Sử”. Chính trong sự thinh lặng nội tâm, con khám phá ra khát vọng của đời mình: muốn dùng chính tình yêu đáp lại tình yêu. Nhờ đó, trái tim con được mở rộng để nhận ra Chúa qua thiên nhiên, qua từng biến cố, qua từng chị em sống bên cạnh…

Thứ đến, đó là cảm nghiệm về cộng đoàn là mái ấm. Đây là nơi ôm ấp, bao bọc, chở che trong tình yêu thương để mỗi người có thể chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn, ngay cả những hiểu lầm, bất hòa và tranh cãi; từng thao thức về đời sứ vụ và cùng giúp nhau sống thánh thiện.

Tiếp theo, đó là cảm nghiệm về sự “Thuộc về”. Khởi đi là sự Thuộc về đại gia đình Đa Minh, khi chúng con được tham dự Thánh lễ trực tiếp vào tháng 8/2020 tại giáo xứ Ba Chuông cùng với mọi thành phần trong đại gia đình Đa Minh Việt Nam trong ngày khai mạc năm Thánh mừng 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh; Sự Thuộc về gia đình giáo phận Xuân Lộc, khi chúng con cũng được diễm phúc có mặt trong buổi họp mặt Tất Niên của Liên Tu Sĩ Giáo Phận vào ngày 24/ 01/2021. Nhất là sự Thuộc về Mẹ Hội Dòng, khi chúng con hướng đến Tổng Hội thứ XVI của Hội Dòng với sự rạo rực và tâm tình hiệp nhất.

Cứ thế, sự cảm nghiệm về tình yêu nơi con ngày càng sâu và càng thiết thực. Cứ thế, con tin tưởng tiến bước. Và cứ thế, con đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, phó thác cuộc đời con cho Hội Dòng, để từng ngày, con trở nên của lễ tiến dâng, trở nên khí cụ mà Chúa muốn qua Mẹ Hội Dòng. Xin Chúa đón nhận và chúc lành cho hành trình dâng hiến của con. Maria Tuyết Nhung

Ai đó đã từng nói: “Ai rồi cũng sẽ lớn lên và trưởng thành hơn qua từng giai đoạn của cuộc sống và những khúc quanh của hành trình riêng mỗi người”. Trong đời sống Thánh Hiến cũng vậy, để trở nên một người tu sĩ trưởng thành và thánh thiện, chúng con cũng dần phải lớn lên qua từng giai đoạn. Cùng với chị em, con cũng vừa trải qua năm “Tập ngặt” với nhiều kí ức thật đẹp.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau

Trong gia đình Tập Viện với bầu khí thinh lặng, chúng con có những giây phút tuyệt vời thân thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện với những giờ kinh phụng vụ, những giờ chầu Thánh Thể, những ngày sa mạc và tĩnh tâm. Con dần cảm nghiệm sâu xa hơn về tình thương của Chúa dành cho con. Để hiểu về đời sống tu trì, chúng con được dạy dỗ trong tình thương của trái tim người mẹ qua Quý Dì Giáo. Với sự nhiệt tâm, ân cần và kiên nhẫn, Quý Dì luôn thao thức mong sao cho chúng con, vẫn còn đó nhiều sai lỗi và yếu đuối, sẽ trở nên những nữ tu thánh thiện, yêu Chúa và yêu người hơn mỗi ngày. Trong đời sống cộng đoàn, giống như chị em trong một gia đình, chúng con luôn nâng đỡ nhau trong học tập cũng như trong công việc hằng ngày để cùng nhau hoàn thành cách tốt đẹp nhất. Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, khích lệ nhau khi gặp khó khăn, thử thách, và gắn bó với nhau trong suốt hành trình.

Nhìn lại những ngày đã qua, con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa. Con tin rằng hành trình phía trước của con luôn có Chúa song hành, con nguyện mãi tín trung, vì lạy Chúa, “Đường chân lý này con đã chọn,

Quyết định của Ngài con khao khát đợi trông”. Têrêsa Trần Trà

Giữa những lo lắng, bất an khi đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát, tim con vẫn rộn lên lời tạ ơn Chúa, vì những đoá hoa bác ái vẫn luôn nở rộ và niềm hy vọng vẫn luôn rực sáng. Rõ nét hơn cả là có rất nhiều thiện nguyện viên, trong đó có nhiều nữ tu trẻ, đã dấn thân để phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân nhiễm bệnh. “Tiếng Cha yêu mời ra đi, mang trái tim yêu thương đến với bao bệnh nhân đau khổ. Tình yêu đời Thánh hiến là cho đi chính mạng sống mình, hình ảnh Giêsu ở đấy!” (Bài hát: Người tu sĩ thiện nguyện). Chắc chắn, tâm hồn các chị luôn ấp ủ một tình yêu lớn lao để có thể sẵn sàng, can đảm và quảng đại dấn thân đến những nơi khó khăn và có nguy cơ lây nhiễm cao như thế! Dù không thể dấn bước ra đi giống các chị, nhưng con nguyện sẽ luôn là hậu phương vững chắc bằng lời cầu nguyện và những việc hy sinh cụ thể của mình.

“Ở đây lúc này, là sống tròn đầy trong yêu thương, nhiệt tâm trong mọi sự.

Ở đây lúc này, là cầu nguyện tiếp nối nguyện cầu.

Ở đây lúc này, là nhìn tương lai với sự lạc quan và hy vọng.

Ở đây lúc này, là sống tâm tình tri ân và phó thác.

Ở đây lúc này, là dù con đường tôi đi có bị ngăn cắt bở nhiều sợi dây ngang dọc nhưng con đường tôi đến với Chúa và tha nhân vẫn trải rộng nơi tâm hồn thanh khiết.” (Trích Tâm thư của Bề Trên Tổng Quyền)

Xin tạ ơn Chúa, vì mọi sự luôn nằm trong tình yêu quan phòng của Chúa. Dù mọi sự ra sao, thì con vẫn sẽ sống thật tròn đầy trong giây phút hiện tại “Ở đây lúc này”. Têrêsa Thu Trang

Cuộc sống xã hội hiện đại, với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, con người bị cuốn vào công việc, nên nhiều khi không còn thời gian để dành cho nhau, để thiết lập và duy trì những mối tương quan thiết thân, và thậm chí, chẳng có đủ giờ để nghỉ ngơi.

Do đó, việc bất đắc dĩ phải cách ly, phải sống trong vùng bị phong toả… có khi lại là cơ hội để chúng ta được nghỉ ngơi, bồi bổ đời sống tâm linh, mà bấy lâu nay, vì bộn bề lo toan khiến chúng ta không lắng nghe được tiếng nói của chính trái tim mình. Và đây cũng là dịp để mỗi người được tĩnh lặng, đi sâu vào cõi lòng để cảm nhận nhịp đập vần xoay của vũ trụ. Ước mong sao trong bối cảnh khó khăn và đầy thử thách này, mỗi người có thể nhận ra được những điều tốt đẹp Thiên Chúa muốn gửi đến cho bản thân mình. Maria Bạch Tuyết

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần II

TẬP SINH LỚP KATHARINE DREXEL 8/2021