$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần I

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 358 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:04:53 PM | RSS

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần I

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần I

“Tấm áo này Chúa đã mặc cho con, ngay khi tạo tác đời con. Tình Ngài cho con, trung tín không hao mòn,” những lời ca này vẫn luôn vang vọng trong lòng con trong suốt một năm Tập vừa qua, nhắc nhở con về bước khởi đầu rất quan trọng - ngày nhập tập viện. Từ đây, con được chính thức bước vào hành trình làm môn đệ của Thầy Giêsu, và trở thành người bạn nghĩa thiết của Chúa,.

Hôm nay, năm đầu tiên trên hành trình ấy vừa khép lại để lại trong con sự lưu luyến về “Thuở ban đầu” rất nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu đậm.

Tập sinh - một cái tên mang lại cảm giác thánh thiêng và có phần hãnh diện. Khi còn là một cô bé đệ tử, con đã từng ao ước được giống như các chị tập sinh, được trở nên những thiên thần lúp trắng của Chúa, hằng hầu cận trước nhan thánh Chúa. Do đó, khi được khoác lên bộ áo dòng, lòng con ngập tràn hạnh phúc, và những viễn cảnh tương lai được vẽ lên vô cùng đẹp đẽ. Năm tập của con đã bắt đầu với tràn đầy tình yêu và hy vọng như thế.

Đúng vậy, thời gian trong Tập viện là chuỗi ngày trăng mật đầy dịu ngọt và bình yên. Cả ngày sống của con được bao phủ bởi sự thinh lặng thánh của môi trường tập viện. Nơi đây, con được hoàn toàn dành riêng cho Chúa, ngay cả những công việc lao động thường nhật như lau dọn cung thánh, chuẩn bị đồ lễ hoặc chăm sóc thiên nhiên… cũng góp phần tạo cơ hội để con lắng nghe, và gặp gỡ riêng với Người cách thuận tiện hơn.

Tuy vậy, con cũng phải thú nhận rằng, không ít lần con đã là nguyên cớ gây nên sự bất hòa, chia rẽ, và nhiều lần tâm hồn con chỉ còn lại sự trống rỗng và khô khan. Nhiều lúc con chỉ mải sống theo ý muốn và sở thích của riêng mình; con bỏ lỡ nhiều cơ hội để thăng tiến trên đường nhân đức, nhưng Chúa vẫn luôn kiên nhẫn tạo thêm cho con muôn vàn cơ hội khác. Một năm qua, hẳn con đã lớn lên rất nhiều trong sự biết Chúa, biết mình và biết người.

Tạ ơn Chúa, một năm tập hồng phúc của con đã khép lại trong tình yêu quan phòng mầu nhiệm của Chúa. Giờ đây, khi chuẩn bị lên đường thực tập sứ vụ, những cảm xúc về “Thuở ban đầu lưu luyến” vẫn còn nguyên đó và trở thành động lực giúp con hăng say làm chứng tá cho tình yêu Chúa.

Với tất cả sức lực và khả năng Chúa ban, trong sự giới hạn và yếu đuối của mình con muốn mang Chúa đến mọi nơi mà con được sai tới, tới với mọi người mà con sẽ gặp gỡ, xin Chúa lành và đồng hành với con, Chúa nhé! Anê Thành- Nguyễn Ngọc Tâm

Hôm nay, khi chứng kiến các chị từ bỏ tất cả để quyết tâm can đảm tiến lên tuyên đọc lời khấn, con được đánh động rất nhiều. Các chị đã nhận ra được sự cao quý của ơn gọi tu trì, đó là: sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian, không dành cho riêng ai, mà là trở nên mọi sự cho mọi người. Con hy vọng rằng, sẽ có một ngày, con cũng sẽ có được hồng phúc tuyên khấn trong Hội Dòng, như các chị. Nhưng con lại sợ mình thất bại, vấp ngã, chùn bước và không sống trọn vẹn với lời tuyên khấn. Dù thế, khi nhìn vào các chị, con nhận ra được rằng: trên hành trình theo Chúa thì Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật, còn những điều khác, ngay cả sự yếu đuối, bất toàn của con, cũng chỉ là thứ yếu. Con xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn con, để con cứ mãi một lòng bước đi, không bao giờ ngoảnh lại. Anna Ánh Hồng

Những lời được vang lên trong nghi thức gia nhập Tập viện “…Hôm nay Hội Dòng chúng ta hân hoan đón nhận những thành viên mới, các em đã can đảm và quyết định bước thêm một bước mới theo tinh thần của Cha Thánh Đaminh với những đặc nét riêng của Hội Dòng… như đang thấm sâu vào lòng, như đang nói với chính con vậy. Nhớ lại cách đây một năm, con cũng đã vui mừng biết bao khi được đứng trước Bề Trên Tổng Quyền để cùng chị em xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và của Hội Dòng. Lúc ấy, thực sự là con chưa hiểu đủ, hiểu rõ về những điều mình thân thưa, và nài xin. Nhưng giờ đây, con dần thấm hơn, ý thức rõ hơn về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và của Hội Dòng dành cho con.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Hội Dòng đã đón nhận chúng con – những tập sinh bé nhỏ, để chúng con có thể viết tiếp những trang sử mới của Gia Đình Tập Viện, của Hội Dòng trong mùa đại dịch Covid-19 này. Catarina Thu Phương

Được may mắn chứng kiến giây phút Bề Trên Tổng Quyền nhận chức nhiệm khoá thứ ba, tâm hồn con rộn lên nhiều cảm xúc thật khó tả. Chắc chắn, khi được chị em yêu thương tín nhiệm như thế, hơn ai hết, Bề trên nhận ra đây là thánh ý của Thiên Chúa. Để rồi, giống như Mẹ Maria đã cất lời “Xin vâng” để dâng trao cuộc đời Mẹ cho Thiên Chúa và cộng tác vào công trình cứu chuộc, Bề trên cũng trao dâng tất cả cho thánh ý của Thiên Chúa qua lời thưa “xin vâng” để phục vụ mọi chị em trong Hội Dòng. Con cảm phục tình yêu mà Bề Trên đã dành cho Hội dòng. Con nhận ra một tấm gương sáng về một sự hy sinh phục vụ, dấn thân quên mình, và luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Như một vị thuyền trưởng kiên cường, khéo léo và đầy nhiệt huyết, Bề Trên đang lèo lái con thuyền Hội dòng vượt qua ngàn sóng gió, thử thách, nhất là trong thời điểm của đại dịch covid-19 này, để con thuyền ấy sẽ cập bến bình an.

Cảm xúc này thực sự là một hồng ân tuyệt vời mà Chúa đã dành cho con trên bước đường dâng hiến. Con nguyện sẽ cố gắng mỗi ngày để sống tín trung, sống nhiệt thành, và trở nên một người tu sĩ thánh thiện, như lòng Chúa ước mong. M. Têrêsa Lê Nguyễn Tường Vy

Khởi đầu đời tu, chắc chắn ai cũng có những cảm nghiệm đặc biệt về năm Tập. Đối với con, năm Tập vừa qua là một cuộc biến hình tràn đầy ân sủng mà Chúa dành cho con. Là những người được Chúa gọi riêng ra, cùng lên núi, và ở lại để chiêm ngắm dung nhan rạng ngời thánh thiện của Người. Tuy nhiên, giống như 3 tông đồ lúc ấy, có lúc con cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng ân sủng và tình yêu Chúa luôn tràn ngập và biến đổi con từng ngày.

Hành trình theo Chúa của con chỉ thực sự có ý nghĩa nếu con biết mở rộng tâm hồn để được biến đổi và sẵn sàng lên đường. Lúc này, tâm hồn con vang vọng lời gọi lên đường và hành trang mà con mang theo sẽ là tình yêu, và sự phó thác. Con sẽ đi như Abraham trong đức tin mạnh mẽ; như Mẹ Maria đã trong sự tín thác trọn vẹn cho ý Chúa. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ con trên hành trình mới này, để con luôn vững vàng tiến bước với niềm tin tưởng và tín thác. Maria Hoàng Lan

Nhớ ngày nào, bỡ ngỡ bước vào ngôi nhà Tập Viện, mọi thứ đều mới, đều lạ: từ Quý Dì Giáo tới môi trường sống, từ thời gian biểu tới công việc phục vụ. Nhưng rồi, nhờ sự quan tâm nâng đỡ của Quý Dì và các chị, những bỡ ngỡ và xa lạ ấy dần trở nên gần gũi, thân quen hơn. Nơi đây, chúng con cùng vui sống, học tập, làm việc, và cùng nhau vượt qua những thăng trầm của đời Dâng Hiến. Một cách cụ thể, con biết tập để hạ bớt cái tôi đầy hạn chế, khuyết điểm của mình để đón nhận chị em và cho đi nhiều hơn.

Giờ đây, 365 ngày của năm tập theo giáo luật đã khép lại, nhưng những hồng ân và kỷ niệm đẹp vẫn còn đọng lại trong tâm trí con, và chắc chắn sẽ lưu lại trong tâm hồn con luôn mãi. Ước mong, những gì con đã được lãnh nhận trong năm tập này sẽ là hành trang giúp con vững bước trên lộ trình dâng hiến từng ngày. Maria Ngọc Ánh

Tuy lễ khấn “2 trong 1”, trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, đã kết thúc, nhưng lời vang vọng năm xưa của Thầy Chí Thánh “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” vẫn còn đọng lại trong tâm trí, như để nhắc nhở con về lựa chọn theo Chúa của mình.

Trải qua một năm Tập với những bước chập chững, có những lúc con cảm thấy như mình chẳng thể đi tiếp, nhưng với sự quan tâm, đồng hành của quý Dì giáo, và sự thân thương của các chị, con dần nhận ra con đường mình của mình bớt gập gềnh hơn, vui tươi hơn, và ý nghĩa hơn. Quả thật, chị em chúng con là những “người bạn lữ hành” có chung lý tưởng, chung sứ mệnh và cùng thuộc về mẹ Hội dòng. Con hy vọng rằng những kinh nghiệm và những bài học mà con đã lãnh hội nơi mái nhà Tập viện sẽ là hành trang quí báu không chỉ giúp con vững bước hơn trên đường sứ vụ sắp tới mà còn lưu lạ dấu ấn khó phai trong đời tu trì của con.

Con xin tạ ơn Chúa, vì đã thương ban muôn ngàn hồng ân cho con trong suốt một năm qua. Càng ngày con càng nhận rõ hơn sự yếu đuối, sai sót của con; càng ngày con càng ý thức hơn trách nhiệm trong việc trung tín và sống cuộc đời của mình với những định hướng cụ thể trong tương lai; Và nhất là, càng ngày con càng xác tín hơn rằng: Chính Chúa là nguồn hạnh phúc tuyệt đối và nguồn trợ lực tuyệt vời cho cuộc đời của con. Xin khơi lên trong con ngọn lửa nhiệt tâm và hăng hái để con có thể chu toàn, dấn thân, và trưởng thành hơn trong sứ vụ sắp tới mà con đã, đang và sẽ được ủy thác. Maria Ngọc Thanh

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, và cũng là mùa của sự đoàn tụ gia đình, của hạnh phúc trào dâng. Thời gian Tập viện cũng được ví là mùa xuân của hành trình dâng hiến.

Sống trong khuôn viên Tập viện, với những chương trình, lịch sinh hoạt, giữ kỷ luật…, Chúa muốn con thuộc trọn về Chúa dù là lúc con lao động, học hành, giải trí hoặc cầu nguyện; Chúa cho con được phụng sự Chúa, phục vụ chị em trong niềm vui tràn trề.

Con tạ ơn Chúa, vì tất cả những gì con đã trải qua, dù là những khô khan trong đời sống cầu nguyện, những vụng về trong công việc, những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, và cả lịch học hành dầy đặc… con vẫn thấy mình bình an và cảm nhận đời tu thật ý nghĩa. Đó không phải là sự bình an tĩnh lặng mà là bình an giữa những sóng gió, sai sót. Đó không phải là sự bình an thụ động, mà là bình an của việc con biết đứng dậy, vượt qua những giới hạn của mình nhưng không phải do tài sức của con mà là do “ơn của Chúa với con” (1Cr 15,10b). Vào 2 tháng cuối, con được phục vụ chị em qua trách nhiệm là chị trưởng - phó, và con cảm nghiệm được rằng sử dụng quyền hạn của mình cách đúng mực và khôn ngoan thật khó biết bao!

Vậy là Năm tập đã kết thúc, chắc chắn những ngày tháng hạnh phúc trong mùa Xuân Tập viện, sẽ là những kỷ niệm còn mãi trong ký ức và là hành trang vững chắc cho con trên đường bước đi theo Chúa.

Xin Chúa giúp con biết mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa và biết mau mắn đáp trả tình yêu ấy cho dẫu những khó khăn luôn chờ con phía trước, vì con biết rằng, con sẽ không bao giờ đơn độc vì Chúa luôn đồng hành bên con. Maria Như Quỳnh

MÙA XUÂN TẬP VIỆN, NHỮNG GIỌT TÂM TÌNH – phần I

TẬP SINH LỚP KATHARINE DREXEL 8/2021