$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI CHÚA CHỌN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 374 | Cật nhập lần cuối: 5/4/2022 7:58:09 AM | RSS

KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI CHÚA CHỌN

Cuối mỗi một giai đoạn luôn là cơ hội tốt để con quay lại nhìn về phía sau. Lần quay lại này mang lại cho con sự bất ngờ và cả sự biết ơn sâu sắc, vì rằng: “Mình đã đi xa được biết bao nhiêu!”. Bản thân con có lẽ đã phải thật sự cám ơn Năm Tập Sứ vụ này vì nhờ đó, con được đi vào miền đất mới- một miền đất khác hẳn với Năm Tập ngặt vừa qua. Dù đó không phải là một miền đất tràn trề sữa và mật, nhưng là một miền đất phì nhiêu bị bỏ hoang không người canh tác. Một miền đất hứa mới mà giống như Áp-ra-ham, Chúa đòi con phải bỏ đi sự an toàn bình yên để lên đường.

Con là người không thích thay đổi, nếu không muốn nói người khó để chấp nhận những cái mới. Bản thân con luôn cảm nhận được rằng trong mình luôn có một lực cản lớn ngăn cản con khỏi những điều mới mẻ để duy trì những gì cố hữu nơi mình. Nhưng trong nửa năm qua, Chúa đã dạy con rằng: Không có điều gì là yên ổn chắc chắn với một người môn đệ. Trao cho con sứ vụ, Thầy Giêsu cũng trao cho con những khả năng mà con không hề nghĩ tới.

Chẳng hạn như việc Đánh đàn, có lẽ không thuộc sở thích cũng như chuyên môn của con và nếu được lựa chọn thì con cũng sẽ chẳng chọn cho mình việc này, nhưng đây lại là điều Chúa muốn nơi con. Con đã chật vật nhiều để có thể làm được ở lần đầu tiên. Rồi cứ thế, dần dần Chúa cho con hiểu rằng “Chúa không chọn người có khả năng nhưng Chúa ban khả năng cho người Chúa chọn”. Rồi cả những việc mục vụ khác như: dạy giáo lý, coi ca đoàn, tập dâng hoa… con đều rất bỡ ngỡ ở lần đầu tiên, nhưng qua tất cả những việc đó, Chúa đã trao tặng cho con một điều quý giá không thể mua được bằng tiền, đó chính là kinh nghiệm. Khả năng và kinh nghiệm là hai điều to lớn nhất mà con đã lãnh nhận cách nhưng không trong Năm tập Sứ vụ này.

Với những công việc suôn sẻ, con tạ ơn Chúa vì đã ban cho con đủ khả năng để thi hành. Với những công tác khó khăn, không thuận buồm xuôi gió, con tạ ơn Chúa vì đã cho con thêm kinh nghiệm để tích lũy hành trang cho người lữ hành của Chúa. Nói vậy chứ không dễ dàng gì để con có thể nói lên lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi mọi chuyện qua đi, đứng ở một quãng xa đủ để có thể nhìn nhận cách khách quan mọi vấn đề, con mới có cơ hội để dâng lời tạ ơn lên Chúa, còn ngay lúc ấy, con chỉ nông cạn để nhìn thấy những khó khăn và muốn buông bỏ. Nhưng con cũng cảm thức được rằng: “Suy nghĩ, lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là công việc của Thiên Chúa”. Mọi việc Chúa xếp đặt đều mang lại ơn ích cho con. Cùng với sự đồng hành của Thiên Chúa qua cộng đoàn và quý Dì, con đã được tiếp thêm nhiều sức mạnh để tiến bước. Con đã nhận ra rằng không ai trở thành đơn độc khi Chúa trao cho họ cơ hội để hiện hữu. Gắn liền với sự hiện hữu, Chúa luôn trao cho mỗi người những sứ mạng để thi hành. Chúng ta được tạo ra cho nhau và cùng đi với nhau theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Dù chỉ trong một thời gian vắn vỏi và ở vai trò là một tập sinh nhỏ bé trong một cộng đoàn cũng bé nhỏ nhưng thời gian thực tập lần này làm con ý thức mạnh mẽ vai trò và sứ mạng của những nắm men trong thế giới hôm nay. Việc cùng tham gia vào các sinh hoạt mục vụ giáo xứ và các công tác bác ái của cộng đoàn, giúp cho cộng đoàn tiến bước và bản thân con cũng được ở trong dòng chảy ấy.

Tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa luôn phủ lấp mọi thiếu sót, lỗi lầm và những giới hạn trong con để cuối cùng, con chỉ còn nhìn thấy ân sủng chứa chan trên mỗi bước đi của mình.

Qua bài cảm nhận cuối trong năm tập sứ vụ này, con cũng xin được gửi đến Dì lời tri ân chân thành của con. Cám ơn quý Dì vì đã luôn đồng hành cùng con qua những bài kiểm tra hằng tháng, giúp con có cơ hội nhận định và nhìn lại bản thân cũng như ôn lại lời khấn. Sự đồng hành của quý Dì cho con cảm nhận được sự gần gũi và quan tâm của Mẹ Hội Dòng đến những đứa con xa nhà này. Xin quý Dì thêm lời cầu nguyện và tiếp tục đồng hành với con để trong hành trình tiếp theo, con luôn kiên trì đến cùng với lời mời gọi mà Chúa đã ưu ái dành cho con.

Anê Thành- Nguyễn Ngọc Tâm

(Tập sinh thực tập)