$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 279 | Cật nhập lần cuối: 5/7/2022 4:27:14 PM | RSS

GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Có một quá khứ để nhớ về, đó gọi là hồi ức. Hồi ức ấy có thể là đẹp hoặc xấu, có thể là vui hoặc buồn, có thể là thành công hoặc thất bại, và cũng có thể mang lại cảm giác hy vọng hoặc thất vọng, …. . Suy cho cùng, dẫu có thế nào đi chăng nữa, hồi ức đều tạo nên cuộc sống với những màu sắc rất riêng. Bởi mọi thứ đều mang màu của mắt kính mình đeo. Hôm qua từng là hiện tại nhưng lại là quá khứ của ngày hôm nay, hôm nay là tương lai của ngày hôm qua và lại trở thành quá khứ của ngày mai. Tuy nhiên, trong chuỗi biến đổi này, thì điều quan trọng hơn không phải là quá khứ, không phải là tương lai, mà là hiện tại.

Là một tập sinh, con đang mang trong mình tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và ra sức dấn thân để sống cho giây phút hiện tại thật trọn vẹn. Với cuộc sống muôn sắc vẻ, với con người đủ loại tính cách khác nhau giúp con trải nghiệm và học được những bài học quí giá. Cho dẫu cùng bước theo một lý tưởng cao đẹp nhưng không phải ai cũng giống ai và không phải ai cũng chấp nhận được những bản tính trái nết của mình. Và chính lúc ấy, con va vấp nhưng cũng nhờ sự va vấp trong cộng đoàn, con tự rút ra những bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Con tự nhủ, từ giờ về sau, liệu rằng mình có còn được sống chung với những người chị em như mình đã được sống với trong thời gian thực tập sứ vụ vừa qua không? Nhưng dù có ở đâu, thì mỗi người đều là thành viên, là những người con của cùng mẹ Hội dòng và đều được liên kết nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lắng đọng một chút, con nhìn thấy rõ hơn những hồng ân mà Chúa đã dành cho con. Nhưng đã bao lần con sống thờ ơ, hờ hững, và tuột mất nhiều cơ hội để sống trọn vẹn hơn từng khoảnh khắc của mình khi được sống trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, và được sống trong cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa. Có những ngày con sống như cái xác không hồn, chính vì thế đã làm tâm hồn con trở nên khô cằn hơn. Con thấy mình chưa đủ chiều sâu để nhìn ra giá trị thật sự của sự đau khổ; cũng như những hạnh phúc có trong tâm thức để tưới mát và nuôi dưỡng và làm mật ngọt cho cuộc sống. Con chưa đủ quảng đại, bao dung để có thể yêu thương và chấp nhận những ai khiến con cảm thấy đau khổ. Tuy nhiên, lúc này đây, con cũng xin được cảm ơn những người đã đồng hành cùng con, đã sống cùng con, cho dẫu họ đã trao tặng cho con niềm vui hay nỗi buồn nhưng mọi người đã dạy cho cho con một bài học nào đó trong cuộc đời, đặc biệt hơn là đời sống tu trì. Người quý mến con mang đến cho con sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Người con quý mến sẽ giúp con học được thế nào là yêu thương, nâng niu, gìn giữ, trân trọng và cho đi những gì mình đang có. Người con không hợp dạy con có lòng khoan dung, biết cách tôn trọng, tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình. Người không hợp con sẽ giúp con trưởng thành trong những va chạm và cũng giúp con tự xem xét lại bản thân mình.

Để ý thức được điều đó, con phải quay trở về với đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là nối con vào với Chúa. Cầu nguyện đưa con sát nhập vào sức sống của Chúa. Từ đó, con nhận thực được chính Thiên Chúa là nguồn mạch, là chất liệu là hơi thở cho cuộc đời của con. Chúa mời gọi con ngày càng mở ra với cuộc sống dưới mọi hình thức hầu giúp con bước đi vững vàng hơn trong hành trình ơn gọi. Con vẫn nói rằng: con tin Chúa, nhưng liệu con có đủ tin tưởng để sống từng giây phút của ngày hôm nay, để chấp nhận ngày mai bởi vì dù ngày mai có như thế nào, Chúa cũng hiện diện bên con.

Quá khứ, hiện tại và tương lai là một quá trình không ngừng nghỉ tạo nên cuộc sống. Chỉ sống cho giây phút hiện tại cách trọn vẹn mới cảm thấy được ý nghĩa cuộc sống mà Chúa đã trao gửi đến con. Để rồi giờ đây khi nhìn lại, chẳng còn bao lâu nữa con sẽ rời xa cộng đoàn nơi con đang sống vốn đã rất quen thuộc và thân thương, con không phải hối hận và nuối tiếc vì đã từng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Nguyện ước cho từng chị em mà Chúa đã gửi đến bên cuộc đời con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa, và cũng cảm được chân thành, và lòng biết ơn của con, vì nhờ sức sống của cộng đoàn mà con được lớn lên từng ngày trên hành trình theo Chúa.

Anna Nguyễn Thị Ánh Hồng

(Tập sinh thực tập)