$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

VIẾT CHO SƠ, NGƯỜI NỮ TỲ CỦA THẦY GIÊSU!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 156 | Cật nhập lần cuối: 12/4/2022 9:32:29 PM | RSS

VIẾT CHO SƠ, NGƯỜI NỮ TỲ CỦA THẦY GIÊSU!

VIẾT CHO SƠ, NGƯỜI NỮ TỲ CỦA THẦY GIÊSU!

Sơ thân mến! Mới thuở nào – thuở áo trắng mộng mơ, Sơ khao khát từ bỏ mọi sự để rẽ vào con đường dâng hiến. Thay vì đi theo tiếng gọi của tình yêu đôi lứa, Sơ đã bước theo tiếng gọi yêu thương của Thầy Giêsu. Để rồi, giờ đây, Sơ diễn tả tâm tình hạnh phúc của năm đầu sống lời khấn Dòng trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm khi sống ba lời khuyên Phúc Âm.

Có bao giờ Sơ nghĩ mình là siêu nhân, khi Sơ dám tuyên khấn với Đấng Tối Cao là mình sẽ sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục không? Thực ra, có lẽ chẳng ai dám tự nhận mình là siêu nhân, và cũng chẳng ai dám tin rằng mình sẽ luôn mạnh mẽ, chẳng hề nao núng, hay sờn lòng. Do đó, nếu chúng ta tuyên khấn vì chúng ta dám đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, vì biết rằng mình không mạnh mẽ, mình dễ nghi nan, dễ thay đổi, phải không?

Sau hơn 3 tháng sống cho lời tuyên khấn ấy, Sơ từng bước ý thức hơn về giòng đời vô thường với những thăng trầm, bất trắc, và hành trình dâng hiến vẫn luôn có đó những gian nan, thách đố trong đời sống cộng đoàn cũng như sứ vụ, nhưng Sơ vẫn tiến bước trong niềm vui và nhiệt tâm trong sứ mạng Thầy trao. Cho dẫu đôi lúc sức nặng của thập giá khiến bờ vai Sơ như trĩu nặng quạnh đau, nhưng đã có bờ vai Giêsu để Sơ nương tựa, cậy nhờ. Nhờ mối tình Giêsu, Sơ cảm nhận được hạnh phúc, bình an và niềm vui thiêng liêng trong đời dâng hiến. Ước mong người nữ tỳ của Chúa có được nguồn sức mạnh tuyệt vời để lướt thắng những thách đố của cuộc đời.

Sơ biết đấy! Thách đố đầu tiên đến với sơ, đó là Lời khấn Khiết tịnh. Sơ đã chính thức chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa và Sơ đoan nguyện chỉ yêu một mình Thầy Giêsu. Để rồi, Sơ chẳng cần phấn son lụa là, trang sức lấp lánh, vì với Sơ, chiếc áo dòng trắng tinh tuyền, và chiếc lúp đội trên đầu là đẹp nhất, là rực rỡ nhất.

Chỉ yêu một mình Thầy Giêsu đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, vì khi vừa nhen nhúm chút rung động, Sơ đã phải vội vàng xác định ngay giới hạn và vị thế của mình. Nhiều lúc chợt nhận ra rằng đời mình như thiếu thốn một cái gì, vắng bóng một người nào đó vì chẳng thể giữ ai cho riêng mình. Sơ hãy thánh hóa tất cả những khổ đau của thập giá bằng trọn trái tim rỉ máu của Sơ nhé!

Thách đố thứ hai, đó là Lời khấn Khó nghèo. Dù vẫn còn nguyên đó những ước muốn về một cuộc sống tiện nghi với những hấp lực của tiền bạc, của cải vật chất, Sơ vui sống với sự đơn giản, sự bấp bênh của người nghèo, đón nhận tất cả những gì của cộng đoàn lo cho, với lòng biết ơn và sự thanh thản.

Chọn Thầy Giêsu làm gia nghiệp đời mình, Sơ không đòi hỏi để có được những gì mình muốn. Ước mong Sơ tiếp tục đốt lên trong trái tim mình ngọn lửa sống nghèo tự nguyện như thế, vì chỉ mình Đức Kitô là đủ cho Sơ rồi.

Cuối cùng, đó là thách đố của Lời khấn Vâng phục. Sống trong thế giới mà tự do cá nhân được đề cao và được xem như công cụ để đo lường và quyết định các giá trị luân lý. Có ai mà lại không muốn mình có quyền tự quyết, ít là làm những gì mình muốn?

Chọn lựa sống Vâng phục, Sơ không còn tìm ý mình, nhưng dò dẫm từng bước để nhận ra ý Chúa qua ý Bề Trên, qua ý cộng đoàn, và qua từng dấu chỉ trong cuộc sống. Chắc chắn nhiều lúc Sơ thấy mình phải từ bỏ quá nhiều, mà có lẽ từ bỏ nhiều nhất lá từ bỏ cái Tôi của mình! Vậy nên, đi đến đâu, đến nơi nào, xã hội có phát triển hùng mạnh đi chăng nữa thì con thuyền cuộc đời của Sơ cũng phải trở về nguồn, lội ngược dòng ý muốn cá nhân để tìm thấy bến neo nơi ý muốn Thiên Chúa qua quý Bề Trên và chị em.

Một lần nữa, xin chúc mừng Sơ trong những tháng ngày hạnh phúc khi được làm “hiền thê” của Thầy Giêsu. Nguyện xin Thầy tiếp tục thắp lên ngọn lửa tình của Ngài để sưởi ấm trái tim Sơ. Nhờ đó, Sơ có thể sống rạng ngời trong niềm tin yêu trông cậy. Nếu lúc nào đó tình yêu trong Sơ vơi đi, sức hấp dẫn của đời tu nhoà dần, xin Thầy mau đến và hun nóng trái tim Sơ, để Sơ được hồi sinh, và lại tiếp tục yêu hết mình, tu hết tình, cho đến cùng.

Nt. Anna Nguyễn Thị Ánh Hồng, OP