$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID - PHẦN V

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 387 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2021 7:48:51 PM | RSS

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID

HỒNG ÂN TUYÊN LẠI LỜI KHẤN DÒNG - 2021 (Phần V)

“Chưa bao giờ như bây giờ!”

Khi được mời gọi sống đời thánh hiến để yêu mến Chúa với một con tim không chia sẻ, con nguyện dâng lên Chúa cuộc đời con. Vì con nhận thức rằng, chỉ khi con dám sống trọn vẹn cho Chúa, thì con mới dám sống hết mình với cộng đoàn và với tha nhân. Xin giúp con dám ra khỏi chính mình để sống cho Chúa, để con thi hành việc bổn phận với tinh thần tự nguyện và trung thành, ngay cả trong những việc bé nhỏ nhất. Nhờ đó, con góp phần xây dựng cộng đoàn, Hội Dòng và là dấu chỉ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa ngay nơi trần gian này. Nt. Maria Thanh Thúy

Nhìn lại hành trình đời mình, con xác tín rằng cuộc đời con sẽ đẹp biết bao nếu con cứ để cho Chúa dẫn dắt. Ơn gọi của con là một chuỗi hồng ân mà Chúa đã dành cho con, nhưng con không tài nào hiểu thấu. Người gọi con và kiên trì đợi chờ con, và con đã đáp lại tiếng Chúa bằng một trái tim chưa biết yêu. Nhưng, dần dần Người đã thổi tình yêu vào trái tim con. Tám năm bước đi trên hành trình theo Chúa, cũng đủ để con cảm nghiệm được tình thương nhiệm mầu của Chúa dành cho con. Qua sự dẫn dắt của Quý Dì và sự đồng hành của các chị giúp con sống mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn. Nhìn lại bước đường đã qua, không thiếu những lúc con vấp ngã, sai lỗi, và cả những lần con muốn rút lui vì mệt mỏi, và những nhỏ nhen của bản thân. Nhưng sau những khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn, con nhận ra Chúa đang ở ngay bên. Ngài ở đó, âm thầm hiện diện để tha thứ, yêu thương, động viên, thêm sức cho con; và kéo con ở lại bên Người, để con kiên vững cho đến hôm nay. Mỗi một giai đoạn là một nấc giúp con nhận ra con người yếu đuối để với niềm phó thác tin tưởng, con xác tín hơn về ơn gọi; can đảm hơn để đón nhận những bấp bênh trong đời sống, và nhiệt tâm kiếm tìm chân lý là con đường đưa con đến gần Chúa hơn. Nt. Maria Mai Nhị

Những ngày tĩnh tâm là cơ hội để con nhìn lại hành trình hiến dâng của mình, đặc biệt là sau một năm con được ký kết giao ước với Chúa, được sống đời thánh hiến qua việc tuyên giữ ba lời khấn, và được thuộc về gia đình Hội Dòng. Là một nữ tu của Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, con cảm nhận rất rõ là con đã nhận lãnh rất nhiều tình thương mà Mẹ Hội Dòng đã dành cho chúng con, từ vật chất đến đời sống tâm linh. Là học viện thánh khoa năm thứ nhất với sứ vụ học hành, con xin lỗi Chúa và Hội Dòng vì những yếu đuối của bản than. Nhiều lúc con không thể tránh khỏi những sai phạm, khó khăn trong việc giữ lời khấn, và kỷ luật trong đời sống thường nhật. Nhưng, ngay trong những yếu đuối đó, con vẫn cảm nhận được là Chúa thương con rất nhiều, Ngài luôn đồng hành, giúp con trưởng thành và vững bước hơn trên con đường mà Chúa đã dành cho con. Và cũng trong những điều ấy, con cảm nhận được tình thương của Mẹ Hội Dòng, đã luôn nâng đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau và tạo mọi điều kiện thật tốt để chúng con cầu nguyện, học tập và làm việc cách hiệu quả nhất. Nt. Têrêxa Avila Phương Thảo

Chúa đã mời gọi con đến để “xem và ở lại” với Ngài trong Hội Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm. Câu chuyện cuộc đời con đã bước sang trang mới với tựa đề “Hành trình Dâng Hiến của Nữ tu Maria Phương Thảo”. Những ngày tĩnh tâm, con như được ở trên “núi Thánh” của Chúa, con được trở về với quá khứ, đối diện với thực tại và suy tưởng đến tương lai của hành trình cuộc đời. Tất cả như hiện diện trước mắt con với những niềm vui của hạnh phúc, niềm hăng say của nhiệt huyết, nhưng cũng không thiếu những lúc ngập ngừng của sự sợ hãi, thất vọng về chính mình. Đây chính là ơn gọi Chúa ban cho con cách nhưng không để con gắn bó bền chặt với ơn Chúa, trung tín với Ngài trong lời giao ước Thánh, sàng dấn thân với sứ mệnh Ngôn Sứ Đa Minh và tình yêu quảng đại đối với tha nhân. Nt. Maria Phương Thảo

Được tuyển chọn và thánh hiến trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, ơn gọi của con thực sự là một huyền nhiệm. Con cảm nhận rằng con luôn được bao bọc, chở che và dẫn dắt trong sự hiện diện đầy tình yêu thương của Chúa. Giống như ngôn ngữ của Thánh Vịnh 22, Chúa như một vị mục tử luôn chăn dắt con, khi thì Ngài đi trước để mở đường, để cất đi những hiểm nguy đang bủa vây và sẵn chờ con phía trước; lúc lại đi bên cạnh như một người bạn thân thiết hằng thấu hiểu, cảm thông; có khi lại lui về phía sau lưng để ngắm nhìn những bước chân chập chững của con trên hành trình cuộc đời, … Giờ đây, con có thể mạnh mẽ xác tín rằng: hành trình đời con luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Nhờ đó, con có được một lịch sử ơn cứu độ cho riêng mình khi cảm nếm và kín múc tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa trong mọi vui buồn của đời con.

Chính trong tình yêu Chúa mà con luôn xác tín: “Hội Dòng tôi, tôi yêu thiết tha, hội Dòng tôi, tôi quý vô ngần. Là nơi tôi đã được sinh ra, được lớn lên trong đời dâng hiến. Hội Dòng tôi, bên tôi tháng năm, hội Dòng tôi, nay tôi đã thuộc về, lời giao ước ký kết hôm nay sẽ là mãi mãi. Tôi yêu hội Dòng tôi, những nụ cười tươi tắn, tôi yêu hội Dòng tôi, đôi bờ vai hao gầy, tôi yêu hội Dòng tôi, cả hai mùa mưa nắng, tôi yêu hội Dòng tôi, từ nay suốt cuộc đời. Tôi yêu hội Dòng tôi, vẹn nguyên cả con người.” Nt. Anna Anh Thư

Nhìn lại câu chuyện hành trình ơn gọi của con trong đời dâng hiến, con thấy Chúa luôn đồng hành và bước đi cùng con. Thật tuyệt vời trong những ngày Linh ân này, con đã nghiệm ra là con đang được sống trong tình yêu bao la của Chúa. Lúc này đây, con thấy mình phải thực sự ý thức và nuôi dưỡng quyết tâm: giữ ba lời khấn, tôn trọng kỷ luật, nối kết trong linh đạo và đặc sủng của Hội dòng. Luôn sống trong tinh thần tự nguyện thanh thoát vì Nước Trời và nhiệt tâm rao giảng để thănng hoa ơn gọi của con. Xin cho con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết sống hài hòa, biết thanh lọc và chọn lựa điều tốt để nên hoàn thiện mỗi ngày theo tinh thần mới của Đức Giêsu Kitô và trong Thần Khí của Ngài. Để từ nay, không một thách đố nào khiến con rời xa Chúa, nhưng có Chúa là tất cả của cuộc đời con. Nt. Anna Hồ Minh

Con bước vào những ngày hồi tâm trong niềm hạnh phúc của người được yêu và được chọn gọi. Những giây phút lặng thinh bên Chúa, con có cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua: sống ơn gọi ngôn sứ và thi hành sứ mệnh của người ngôn sứ Đa Minh. Những ngày này thật quý báu, vì con được ở bên Chúa, cảm nghiệm ân phúc của Chúa, để đón nhận sức mạnh, tình yêu, và lòng can đảm để hoán cải những lỗi lầm. Và nhất là, để con hân hoan tuyên lại lời cam kết thánh với Chúa trong Hội Dòng. Nt. Têrêxa Hồng Gấm

Đứng trước ơn gọi cao quý mà Chúa mời gọi con với vai trò là một “ngôn sứ Đa Minh - ngôn sứ về sự thật”, con nhận ra một sự liều lĩnh của Chúa dành cho con. Vì một ơn gọi cao quý, một giá trị Nước Trời to lớn như thế mà Chúa lại đặt để nơi con người mỏng dòn yếu đuối như con. Nhưng càng nhận ra sự liều lĩnh của Chúa bao nhiêu thì con càng cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho con lớn lao bấy nhiêu. Ơn gọi giảng thuyết của người tu sĩ Đa Minh gắn liền với sứ mạng Ngôn Sứ của Chúa Giêsu khi còn ở thế gian. Chúa Giêsu miệt mài với việc rao giảng lời Chúa, giới thiệu về Nước Trời bằng lời nói, việc làm, chữa lành người đau ốm, an ủi những người sầu khổ…. Cũng thế, sứ mạng ngôn sứ của người Đa Minh không chỉ bó buộc trong lời nói, mà còn được mở rộng ra với trọn vẹn con người và cuộc sống. Nhưng con thấy mình thật bất xứng, vì cách sống, lời nói, việc làm của con trong các mối tương quan, trong sứ vụ, trong đời sống cộng đoàn chưa thực sự nói lên tính ngôn sứ. Xin giúp con biết nỗ lực, ý thức trách nhiệm và xin biến đổi con tận căn để con biết sống ơn gọi mà Chúa trao cho con với tất cả niềm hăng say, vui tươi, và trung tín. Nt. Maria Mai Hương

Dù biết con là kẻ mọn hèn nhưng Chúa đã đoái thương chọn gọi con dâng hiến đời mình cho Chúa. Nhưng hồng ân nối tiếp hồng ân, Hội dòng đã cho con được theo học thánh khoa với những môn học thật bổ ích cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ của con mai này. Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hội dòng đã không quản ngại bao vất vả để cho đoàn con có một tương lai tươi sáng, một nền móng vững chắc cho bước đường dâng hiến của chúng con.

Trong khi thế giới và đất nước đang phải chống chọi với cơn dịch bệnh Covid-19 thì chúng con vẫn được bình an và đón nhận những gì là tốt đẹp nhất. Mặc dù năm nay chúng con không được về lại Hội dòng, nhưng dù là ở đâu, con vẫn cảm nhận được sự yêu thương và nâng đỡ của Mẹ Hội dòng dành cho con. Giây phút được tuyên lại lời khấn đã cho con cảm nghiệm như được một lần nữa chìm ngập trong ân sủng của Chúa và nhắc nhở con phải sống tốt hơn, sống thánh thiện hơn và nhiệt tâm hơn. Nhờ đo, những gì Thiên Chúa trao ban cho con qua Hội dòng không bị uổng phí nhưng mang lại nhiều hoa trái thánh thiện trong cuộc sống của con. Nt. Têrêxa Nguyễn Hương

Càng sống trong mảnh đất tươi tốt của Hội Dòng con càng nhận ra ân sủng mà Chúa tuôn đổ trên cuộc đời con. Chính nơi đây con thấy nhiều gương sống tốt lành thánh thiện mà con cần phải cố gắng noi theo, và nhiều kinh nghiệm, kiến thức, khả năng con cần chuyên cần học hỏi và tích lũy để sau này có thể áp dụng khi thi hành sứ vụ. Tạ ơn Chúa đã viết nên bản nhạc cuộc đời con với những nốt nhạc thăng trầm để con có thể nếm cảm nhiều hương vị ngọt ngào, và dư âm của cuộc sống. Tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra ý nghĩa câu chuyện của cuộc đời mình và của chị em để con có thể sống, ứng xử và đối thoại trong tình yêu và sự bao dung của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con gặp và chia sẻ với những người cùng chí hướng để chúng con giúp nhau thăng tiến hơn nữa trên đường hoàn thiện. Cuối cùng, con tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra khả năng và những giới hạn của bản thân để con biết khiêm tốn, cố gắng hơn nữa trong từng ngày sống của con. Nt. Maria Nguyễn Đông

Lúc này đây con chỉ biết nói lời tạ ơn Chúa, Tri ân mẹ hội dòng, cám ơn chị em đã yêu thương con. Nhờ hồng ân của Chúa, khi tuyên lại lời khấn, con cảm nhận một luồng khí mới, sinh lực mới, sức sống mới đang tràn vào tâm hồn, để con sẵn sàng tiếp bước với một tinh thần hăng say và phó thác trên hành trình mới. Dù vẫn còn đó những sai phạm, yếu đuối, lỗi lầm, bất toàn, lúc này đây con tha thiết nài xin Chúa ban thêm đức tin và lửa mến nơi mỗi người chúng con để chúng con luôn là những nữ tu mang đậm chất Giêsu, để giới thiệu về Nước Trời tình yêu đang hiện diện ngay tại đây và lúc này. Nt. Anna Nguyễn Lưu

Năm nay, vì dịch bệnh bùng phát, nên điểm dừng chân của chúng con là ở chính tại nơi mình đang sống. Con xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng, Bề Trên cùng quý dì đã có sáng kiến tuyệt vời này để việc tĩnh tâm và khấn lại của chúng con không bị gián đoạn. Một năm trôi qua, dù không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng đã giúp con cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa, Hội Dòng, Quý Dì và chị em dành cho con. Từ đây, con cũng xác tín hơn ơn gọi của mình, dù làm gì, đi đâu, dù thất bại hay thành công con không một mình nhưng luôn có Chúa, có sự hỗ trợ, nâng đỡ của quý Bề Trên, quý Dì và quý chị đi trước. Tất cả những điều này tăng thêm sự can đảm, nghị lực, nhiệt huyết để con mạnh dạn bước tiếp qua việc lắp lại lời cam kết Thánh với Chúa. Nt. Têrêxa Nguyễn Hảo

Con yêu Chúa và yêu mến Hội Dòng - là gia đình, là nơi con gắn bó và thuộc về. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ hướng dẫn chúng con trong hành trình dâng hiến để chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn. Con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Hội dòng đã thương chọn gọi, che chở, nâng đỡ con, giúp con tiến bước trên hành trình dâng hiến để trở thành người nữ tu của Chúa. Con nguyện mãi là người nữ tu nhiệt tâm - vui tươi - thánh thiện. Nt. Maria Nguyễn Nhiên

Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã cưu mang đón nhận con, dù con bất toàn và yếu đuối. Nguyện ước đời con luôn biết nhìn về Thánh giá để tiếng gọi yêu thương từ Thánh giá thúc giục con, sống trung tín và nhiệt tâm. Nhờ đó, khi được sai đi, con luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa và yêu mến tha nhân, để cuộc đời con luôn làm đậm nét Giêsu trong ơn gọi làm Ngôn Sứ Đa Minh Thánh Tâm. Nt. Maria Nguyễn Vân

Tạ ơn Chúa đã ban cho con có những ngày tĩnh tâm tràn đầy hồng ân. Trong tình yêu và ân sủng của Chúa, con đã có cơ hội “nhìn về quá khứ với niềm tri ân, hướng đến tương lai với niềm hy vọng, và sống hiện tại cách say mê”. Con xác tín hơn ơn gọi của mình trong Hội Dòng, con có thêm động lực để vững bước trên hành trình thánh hiến theo linh đạo, và đặc sủng của Hội Dòng. Nt. Maria Ngọc Bích

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin tưởng và tình yêu để có thể gióng lên tiếng nói ngôn sứ lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện một cách trung thành và trọn vẹn. Xin giúp con nhạy bén để lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin. Nhờ đó, con khiêm tốn, dấn thân, hy sinh và tích cực góp phần vào sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn qua sứ vụ mà Hội dòng và cộng đoàn trao phó. Nt. Maria Nguyễn Thương (b)

Ban Đào tạo tổng hợp