$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID - PHẦN IV

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 360 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:06:24 PM | RSS

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID

HỒNG ÂN TUYÊN LẠI LỜI KHẤN DÒNG - 2021 (Phần IV)

“Chưa bao giờ như bây giờ!”

Trong hoàn cảnh “chưa bao giờ như bây giờ” con được mời gọi tiếp tục hành trình theo Chúa qua việc tuyên lại lời khấn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Sứ điệp ngày quốc tế ơn gọi 2021: “Không có niềm tin nào là không có rủi ro. Chỉ bằng cách tín thác, phó thác chính mình vào ân sủng, bỏ qua một bên những chương trình và sự tiện nghi của riêng mình, chúng ta mới có thể thực sự thưa “vâng” với Thiên Chúa”. Con cảm nhận rằng ngay cả niềm tin của các tổ phụ, các ngôn sứ, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cũng hàm chứa những rủi ro. Nhưng điều quan trọng là các Ngài mạnh mẽ tiến bước trong thánh ý Thiên Chúa một cách kiên trung và can đảm. Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng tại quảng trường Phêrô ngày 27/3/2020 như thúc giục và cho con thêm sức mạnh: “Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đánh thức và khởi động tình liên đới và hy vọng, có khả năng mang lại sự vững chắc, nâng đỡ và mang lại ý nghĩa cho những lúc này, trong đó tất cả dường như bị chìm”.Hành trình phía trước của con cũng giống như “sông rộng đường dài” nhưng con tin rằng với ơn thánh và thiện chí muốn bước theo Chúa, con sẽ có sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Nt. Maria Kim Ngân

Thật hạnh phúc vì con có được những ngày linh ân để chuẩn bị khấn lại. Đi vào sa mạc linh thánh cùng với Thầy Giêsu để nhận ra Chúa yêu thương con cách riêng và đặc biệt như thế nào! Con xin tạ ơn Chúa, vì Ngài đã viết nên câu chuyện thật tuyệt vời từ những chất liệu thô ráp và xấu xí của đời con. Dù con bất xứng đến đâu thì Chúa vẫn kiên nhẫn chấp nhận con như con là.

Hơn nữa, trong tình hình covid hiện nay, thay vì trở về Mẹ Hội Dòng, thì chúng con ở lại cộng đoàn và khấn lại trong tay Bề trên Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm – tại Gò Vấp, đại diện Bề Trên Tổng Quyền. Điều này đã khơi lên trong con nhiều cảm xúc: khi nhân loại đang đắm mình trong khổ đau, mất mát con càng nhận ra được tình thương dạt dào của Chúa dành cho con và con biết rằng Chúa lo cho con gấp vạn lần con lo cho mình. Nt. Anna Nguyễn Thương (a)

Mỗi lần Khấn lại là mỗi lần nhắc nhở con về Giao ước của con với Chúa nơi Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm thân thương này. Hội Dòng là nơi con được sinh ra và lớn lên, là mái ấm chất chứa đầy ắp tình Chúa và tình người. Con cần ý thức hơn đời sống Thánh hiến của mình là dành riêng cho mình Chúa: bằng một con tim không chia sẻ với lời khấn khiết tịnh; bằng tâm tình biết ơn và góp phần mình vào công ích qua lời khấn khó nghèo; bằng sự khiêm tốn, phó thác và dấn thân cho sứ vụ qua lời khấn vâng phục.

Cho dù thời khắc hay không gian của việc tuyên khấn năm nay có thay đổi, thì ơn thánh của Chúa, sự gắn bó với Hội Dòng, và cam kết hiến thân của con vẫn còn như nguyên. Chính điều này giúp con ý thức hơn về sự “thuộc về.” Sự thuộc về ấy giúp con nhận ra là con cần nỗ lực sống tốt mỗi ngày và chu toàn bổn phận với tinh thần trách nhiệm và mưu cầu ích chung.

Đời sống cộng đoàn giúp con trưởng thành hơn rất nhiều. Con được sống cùng, sống với, và sống cho chị em. Qua những va chạm, cọ sát con nhận ra sự bất toàn và yếu đuối của bản thân. Con cần phải cố gắng và quyết tâm sống trong Ân Sủng để trở thành người Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm: Thánh Thiện, Trung Tín, Tươi Vui và Nhiệt tâm. Nt. Maria Kim Anh

Với đặc sủng “giảng thuyết”, con ý thức được người tu sĩ Đa Minh rao giảng không chỉ trên bục giảng mà cả trong lời nói, việc làm, trong các mối tương giao, trong sứ vụ, trong đời sống cộng đoàn… Điều này thật thiết thực trong hoàn cảnh hiện tại, khi những sinh hoạt thường ngày bị gián đoạn: không còn Thánh lễ, không còn sứ vụ hè, đường phố không còn cảnh xe cộ tấp nập, không còn tiếng nói cười rộn rã nơi chợ búa, hàng quán… Nhưng rất tuyệt vời là vẫn còn đó những tấm lòng, những đợt khuyên góp đầy tình thương, những chuyến xe chở lương thực trĩu nặng tình người đến những nơi cần được hỗ trợ… những bàn tay yêu thương của các bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên. Họ lao vào tâm dịch, làm việc ngày đêm để chăm sóc, để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.

Đây là cơ hội để con đào sâu ý nghĩa đời sống dâng hiến của mình: Dù vẫn làm cùng một công việc, vẫn ở cùng một nơi, nhưng ý nghĩa của việc được “sai đi” vẫn sáng rõ vì chính sự hiện diện lđã à được sai đi rồi. Con sẽ quyết tâm góp nhặt những hy sinh nhỏ bé, sống thánh thiện, trung tín, vui tươi, nhiệt tâm trong mối giây hiệp nhất giữa chị em với nhau và với Hội Dòng. Nt. Maria Mai Thảo

Con xin cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho con. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, cám ơn Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quý Dì giáo và quý Dì trong cộng đoàn đã luôn yêu thương, chăm sóc và tạo mọi điều kiện để chúng con có được những ngày hồi tâm sốt sắng bên Chúa, và tuyên khấn lại thật sốt sáng.

Bầu khí tĩnh tâm năm nay giúp con nhận ra nhiều điều. Với chủ đề “Sứ mạng Đa Minh trong thế giới hôm nay,” con thấy mình được mời gọi làm ngôn sứ cho Chúa qua đặc sủng và tinh thần Dòng. Con đã đón nhận quá nhiều hồng ân từ Mẹ Hội Dòng. Con chỉ biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, cùng những quyết tâm, hy sinh bé nhỏ và cố gắng chu toàn sứ vụ học tập mà Hội Dòng đã trao cho con. Qua từng giai đoạn, con càng ý thức sâu xa hơn tính “thuộc về,” thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng.

Con hết lòng biết ơn Mẹ Hội dòng đã đón nhận con, cho con trở nên người con trong Hội dòng. Con biết con yếu đuối, đầy giới hạn, nhưng Chúa, qua Hội dòng, luôn yêu thương con cách thiết thực và trọn vẹn nhất. Con quyết tâm “tự đào tạo” bản thân mỗi ngày, qua việc buông bỏ những gì không phù hợp với đời sống tu trì để trở nên thánh thiện hơn, nhiệt tâm hơn và đẹp lòng Chúa hơn.

Những ngày linh ân này, con cũng được mời gọi đi vào mối tương quan thực sự, đó là mối tương quan giữa chiều dọc và chiều ngang. Quả vậy, trong đời sống tu trì con không sống một mình nhưng luôn có Chúa và có chị em đồng hành với con. Xin cho con biết sống các mối tương quan này không chỉ dừng lại ở lý trí nhưng là xuất phát từ con tim chân thành. Nt. Maria Hồng Hạnh

Trước khi bước vào những ngày hồi tâm để chuẩn bị cho việc tuyên lại lời khấn, con được chứng kiến cảnh “ra quân” của đội tình nguyện phục vụ cho việc phòng chống Covid của Hội Dòng. Bước chân dẫn đầu của Bề Trên Tổng Quyền đã xóa tan đi mọi lo lắng sợ hãi, bởi đội tình nguyện sẽ không đi một mình nhưng có Bề Trên và chị em toàn Hội Dòng cùng kề vai sát cánh trong lời cầu nguyện và sự hỗ trợ những khi cần thiết. và rất anh dũng bước theo sau của quý Dì trong đội tình nguyện đã làm cho con không khỏi xúc động; những tấm gương hy sinh đã cho con thấy đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào Hội Dòng gửi tới để thi hành sứ vụ.

Hình ảnh về sự “ra quân” của đội tình nguyện phục vụ cho việc phòng chống Covid của Hội Dòng đã khiến con rất xúc động. Những khuôn mặt rạng ngời, những bước chân mạnh mẽ biểu lộ một sức sống tươi trẻ, một tinh thần luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ, đã để lại dấu ấn thật sâu đâm trong tâm trí con. Hơn nữa, hình ảnh này còn thôi thúc con can đảm tiến lên và mạnh mẽ tuyên lại lời khấn, rồi một ngày nào đó, con cũng sẽ được sai đi ra ngoài biên cương thi hành sứ mạng. Nt. Anna Thảo Vy

Tuần linh ân được diễn ra trong bối cảnh nạn dịch Covid đang diễn biến phức tạp đã giúp con nhận ra rõ hơn điều Thánh Phaolo nhắc nhở: “Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13, 8). Tình yêu thương trong đời sống cộng đoàn giúp con cảm nhận sâu hơn sự đa dạng của cuộc sống và cung bậc cảm xúc và thúc đẩy con sống lòng quảng đại, quan tâm, kiên nhẫn, vui tươi, nhiệt tâm, tin tưởng lẫn nhau, để con cảm thức sâu hơn về sự thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng và thuộc về nhau. Nt. Maria Thân Thương

Hòa mình vào đời sống cộng đoàn, con được là chính con hơn… Cộng đoàn giúp nhân cách của người tu sĩ trưởng thành hơn trong hành trình theo Chúa, cùng nhau gánh vác cuộc đời, cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Nt. Maria Nguyễn Tuyên

Con nghĩ rằng, một người con thảo hiếu trong gia đình là người con biết thấu cảm những thao thức, băn khoăn, và niềm mong ước của Ba mẹ, và không muốn làm điều gì khiến Ba mẹ phải buồn lòng. Cũng vậy, con nhận ra trong tương quan chiều sâu với Chúa và chiều ngang hướng đến tha nhân, con cần nỗ lực nhiều hơn nữa qua việc huấn luyện con tim để nhạy bén trước tiếng Chúa; yêu mến và năng luyện tập các nhân đức; trung thành tuân giữ Ba lời khuyên Phúc Âm; tích chực góp phần kiến tạo và xây dựng tình hiệp thông chị em trong đời sống cộng đoàn, ý thức những giới hạn của bản thân và biết đón nhận những sự khác biệt; biết sống cảm thức thuộc về Hội dòng và luôn vui tươi, khiêm tốn và dấn thân trong những bổn phận nhỏ nhất.

Con mong ước rằng, nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực bản thân, hành trình dâng hiến của con sẽ bước những bước đi vững vàng, và mang lại những ơn ích thiêng liêng cho những người mà con gặp gỡ. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn gửi tất cả tu sĩ: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui;…nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại cách say mê và hướng đến tương lai với niềm hy vọng.” Bản thân con cũng được mời gọi cảm nhận hạnh phúc, sự ngọt ngào và niềm vui của đời thánh hiến để lan tỏa và mang niềm vui đến với người khác, cụ thể là với những chị em đang cùng chí hướng với con bằng những lời nói dễ nghe dễ mến cùng những việc làm, hành động thấm đượm tình yêu thương bác ái. Nt. Têrêxa Bích Trâm

Cuộc đời mỗi người giống như một câu chuyện. Một câu chuyện được chính tác giả viết lên mỗi ngày, để kể về một lịch sử với những trang của quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu chuyện có hay, có hấp dẫn, có lôi kéo được người khác hay không là nhờ những tình tiết được ghép nối, được diễn tả một cách nghệ thuật. Nó tạo nên cái duyên riêng, cái hồn phong phú của nội tâm bên trong, nhờ đó người độc giả có thể đọc ra ý nghĩa sâu xa của câu chuyện.

Nhìn lại câu chuyện của đời mình, con nhận ra rằng con luôn được sự bao bọc, che chở của Thiên Chúa, của Hội Dòng, của gia đình dẫu rằng câu chuyện này không hoàn toàn êm ả, nhưng cũng có những lúc gặp sóng gió, trắc trở. Tuy nhiên, chính nhờ những ý lực sống trong đời dâng hiến mà câu chuyện đời con duyên hơn, ý nghĩa hơn. Con hướng về một viễn tượng cánh chung, một thực tại thiêng liêng, đến độ con bỏ mọi sự để sống trước viễn tượng ấy trong thực tại qua việc giữ ba lời khuyên Phúc âm. Niềm khao khát về ngày ấy khiến con luôn khắc khoải và con có được động lực để sống tốt hơn, thánh thiện hơn, hy vọng ngày ấy con sẽ được Chúa dắt vào vương quốc của Người.

Xin cho con cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Chúa để con yêu Chúa hơn, và tình yêu của con được biến đổi. Và nhất là, để con biết trân trọng chính bản thân mình và viết tiếp câu chuyện đời mình với những tình tiết đẹp hơn, và con cũng biết đọc câu chuyện của người khác cách bao dung hơn nhờ sự chan hòa của tình yêu.

Xin giúp con luôn quảng đại hiến dâng đời mình từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm trong từng ngày sống của con, vì, “quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống của con (ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 69). Nt. Catarina Thảo Nguyên

Trước giờ tuyên lại lời khấn, con cảm thấy lòng mình xôn xao khó tả, vừa vui mừng, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa hồi hộp như là khấn lần đầu vậy. Con hạnh phúc vì, trong thánh lễ thật trang nghiêm, sốt sắng, con được lập lại lời Giao ước với Thầy Giêsu Chí Thánh, đang khi biết bao người bên ngoài đang hoang mang lo sợ trước sự tấn công của đại dịch đang bùng phát lần thứ tư. Do đó, trong khoảng lặng, con lại càng ý thức hơn, xác tín hơn và mang tâm tình tạ ơn sâu nặng hơn.

Một chút lặng… để nhận ra hồng ân lớn lao Chúa dành cho con là “ơn gọi làm người và làm con Chúa”;

Một chút lặng… để thấy rằng những hạt cơm, chén canh con dùng hằng ngày là ân ban của Chúa và công sức của bao người;

Một chút lặng… để thấy rằng khí trời, dòng nước là quà tặng nhưng không của Chúa;

Một chút lặng… để cảm nhận những lúc cùng các chị em cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh thể… là điều thật may mắn;

Và cuối cùng, một chút lặng… để thấy mình còn khoẻ mạnh và còn được cất lời tạ ơn Chúa là điều hạnh phúc nhất. Nt. Maria Trần Huyền

Dù con bất xứng nhưng Chúa vẫn không ngừng yêu thương con, kiên nhẫn với con, và tha thứ tội lỗi cho con. Người vẫn có đó để an ủi, sửa dạy, chăm sóc và chữa lành con. Chính tình yêu đó là động lực chính để con thêm quyết tâm, thêm can đảm để tuyên lại lời khấn, để dấn thân hơn cho một hành trình tiếp theo trong việc đào sâu đời sống cầu nguyện, đào tạo bản thân, yêu thương tha nhân, tuân giữ kỷ luật và dấn thân trong sứ vụ. Nt. Anna Hồng Vân

Lời đầu tiên mà con muốn nói là lời “Tạ ơn và Cám ơn!” Con tạ ơn Chúa đã yêu thương chọn gọi con vào con đường dâng hiến, con cám ơn Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con. Đó là hồng ân vô cùng to lớn đối với cuộc đời của con! Con cảm nhận rằng Hội Dòng chính là ngôi nhà thứ hai của con, nơi dạy con biết cách làm người thế nào cho đúng, giúp con trưởng thành về nhân cách, biết tự trọng với bản thân, trưởng thành về tình cảm... Con cảm nhận mình đã thực sự thuộc về Hội Dòng. Qua đó, con xác tín hơn với ơn gọi mà con đang sống, con có thể sẵn sàng dấn thân hy sinh và tích cực tham gia vào sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn qua sứ vụ mà cộng đoàn và Hội Dòng trao cho con.

Với ơn gọi ngôn sứ và người ngôn sứ Đa Minh, con đọc cuộc đời của mình là một lịch sử cứu độ có sự hiện diện của Thiên Chúa, và Người luôn đồng hành với con, dẫn dắt con trên mọi nẻo đường, dù là lúc con nhận thấy mình thật hạnh phúc, hay khi con thất vọng, chán chường hay, thì Chúa vẫn luôn bên con. Điều này giúp con ý thức rằng: tất cả những gì con đang có đều là do tình yêu của Thiên Chúa dành cho con qua Hội Dòng, vì vậy con cần phải sống khiêm tốn với điều mà con có. Ngoài ra, trên những chặng đường mà con đã đi qua, con nhận thấy việc từ bỏ ý riêng không hề đơn giản, nhưng để bước theo tiếng gọi Giêsu thì con sẵn sàng buông bỏ để bước theo sự thật, đón nhận thực tại, chọn Chúa là gia gia nghiệp của con. Những ngày hồi tâm là những ngày cho con xác tín hơn với ơn gọi mà con đang đi, và nhất là con sẽ trở thành một nữ tu thánh thiện – trung tín – nhiệt tâm – và tươi vui của Chúa trong Hội Dòng và trong Giáo Hội. Nt. Maria Kim Bích

Thật tuyệt vời biết bao khi nhìn lại con đang bước theo một Đấng toàn năng đầy lòng thương xót. Con thấy bản thân thật tội lỗi và bất xứng trước những gì con được lãnh nhận, vậy mà Chúa vẫn cho con được ký kết lại giao ước với Ngài, một giao ước thánh thiêng, tuyệt vời. Con luôn tin rằng con luôn có hậu phương vững chắc đó là Hội Dòng, Gia đình, Quý Dì và các chị luôn ở bên giúp đỡ, cầu nguyện cho con. Hội Dòng đã đón nhận, yêu thương, giúp đỡ con để con an tâm bước trên hành trình dâng hiến mà Chúa trao ban cho con. Xin cho con luôn biết nhận ra thánh ý Chúa và trung thành đáp lại tiếng Chúa gọi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nt. Têrêxa Nguyễn Xoan

Nhìn lại một năm qua, con nhận được biết bao ân sủng từ Thiên Chúa, và sự ấp ủ, yêu thương của Hội Dòng. Con chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Bề trên Tổng quyền, quý Dì Giáo và quý Dì đã yêu thương đón nhận con là thành viên của Hội Dòng. Nhận ra sự bất toàn của mình, con tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong đời sống thiêng liêng, trong việc tuân giữ kỷ luật và các lời khấn, trong đời sống cộng đoàn cũng như trong việc học hành để không phụ lòng Bề trên và Quý Dì. Ngoài ra, con cũng sẽ cố gắng luôn lạc quan, tươi vui, biết đón nhận tất cả những điều tốt và chưa được tốt trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong thời gian đại dịch này. Con cũng sẵn sàng lên đường đi đến nơi mà Chúa muốn con đến như Quý Dì đã và đang làm, hầu xứng đáng là một nữ tu của Chúa trong Hội Dòng. Nt. Maria Nguyễn Thắm

Câu chuyện đời con được Chúa viết lên với những tình tiết bất ngờ qua từng ngày sống. Con nguyện xin Chúa luôn đồng hành và cùng con viết lên câu chuyện đời mình với những nét duyên riêng biệt. Con sẽ luôn phó thác cho Chúa mọi lo lắng, sợ hãi và con sẽ vượt thắng tất cả, vì có sức mạnh của Chúa là con có tất cả. Con xin tri ân Bề trên Tổng quyền, Quý Bề trên, quý Dì Giáo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con được có những giây phút bên Chúa để nhìn lại bước đường dâng hiến của mình. Con tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng vì tất cả những gì con nhận được đều là nhờ ơn Chúa và sự yêu thương trợ giúp, dẫn dắt của Hội dòng. Con thấy mình được lớn lên mỗi ngày và ý thức hơn về sự “thuộc về,” thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng. Tất cả là ân ban của Thiên Chúa, con sống mỗi ngày trong ý thức mình là một người “mắc nợ nghĩa tình”, và đặc biệt là luôn ở trong tình thương của Chúa. Nt. Maria Ngọc Thanh

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng!” (Tv 88, 2a) Biết bao cảm xúc dạt dào, Con tạ ơn Chúa qua Hội Dòng, đã đón nhận, yêu thương con, hướng dẫn con trong hành trình dâng hiến, dù con có biết bao yếu đuối, giới hạn. Con cám ơn Ba mẹ, thân nhân, ân nhân và những người đã nâng đỡ con trên hành trình dâng hiến. Con quyết tâm sống tốt, sống thánh thiện hơn mỗi ngày, và ý thức canh tân đời sống cho trọn tình con thảo với Thiên Chúa, với Mẹ giáo hội, và Mẹ Hội dòng. Nt. Anna Mỹ Ngọc

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin Chúa thương thánh hóa của lễ hiến dâng của con trong sự khao khát muốn thuộc trọn về Chúa, thuộc về Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Xin Chúa biến lòng khao khát muốn được yêu mến và thuộc trọn về Chúa của con trở thành nắm men dậy bột để con biết sống xứng đáng hơn với những gì con được nhận lãnh. Xin dạy con đừng vênh vang nhưng biết sống khiêm tốn hơn, để con đừng ích kỷ khư khư giữ cho mình nhưng biết sẻ chia và liên đới trong đức ái. Cuối cùng, xin cho con luôn biết đọc ra điều Chúa muốn cho con trong lúc này, để con sống trọn giây phút hiện tại cách vui tươi và phó thác. Nhờ đó, con có thể trở nên người nữ tu thánh thiện, luôn trung tín với lời giao ước thánh, luôn nhiệt thành trong sứ vụ và luôn quảng đại trao ban cho người khác. Nt. Têrêxa Mỹ Nhung

Lạy Chúa, trong thinh lặng sâu thẳm của lòng mình, con dâng lên Chúa tạ ơn, vì con đã hơn một lần cảm nghiệm rất riêng tư tình yêu Chúa qua Hội Dòng và qua các chị em. Con luôn xác tin rằng: con thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng. Đường đời con là chuỗi những bước chân đầy ngỡ ngàng, là cuộc lên đường trộn lẫn những âu lo và hy vọng, giữa sự từ bỏ và lớn lên trong niềm tin. Xin Chúa giúp con can đảm nhìn vào chính mình để bắt đầu đổi mới; Xin thánh hoá các dự tính cũng như chương trình sống của con trong năm mới này. Để mỗi lần mới, là mỗi lần con thánh thiện hơn, ý thức tính “thuộc về” rõ nét hơn, trưởng thành hơn, nhiệt tâm hơn... Nhờ đó, mỗi ngày con sẽ trở nên người Nữ tu như lòng Chúa mong và Hội Dòng muốn. Nt. Anna Huỳnh Như

Lạy Chúa, con là nữ tu của Chúa nên con “thuộc về” Chúa; con là nữ tu Đa Minh Thánh Tâm nên con “thuộc về” Hội dòng. Con có gì mà con đã không nhận lãnh? (x. 1Cr 4, 7a). Tất cả là hồng ân của Chúa. Con tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đất nước đang trong thời kỳ rất khó khăn của đại dịch Covid-19.

Xin dạy con luôn sống tốt giây phút hiện tại, sống tròn đầy ý nghĩa là người nữ tu thánh thiện, trung tín, tươi vui và nhiệt tâm. Xin giúp con luôn xác tín rằng Chúa luôn ở bên con, dõi mắt theo con và như thế là đủ cho con. Vì “con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ” (Tv 15,8). Nt. Maria Ngô Vui

Ban Đào tạo tổng hợp