$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

KHẤN LẦN NHẤT

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 522 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2021 8:00:22 PM | RSS

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID

KHẤN LẦN NHẤT

Hằng năm, cứ vào dịp lễ khấn, Hội Dòng được bao trùm bởi một bầu không khí vui tươi, rộn ràng qua những sự chuẩn bị thật chu đáo. Cụ thể, từ việc quét dọn, trang trí, tới những buổi tập hát, và cả những cánh thiệp được gửi về cho gia đình, thân nhân… Nhưng rồi, bầu khí ấy hoàn toàn bị đảo lộn, khi đại dịch Covid-19 liên tiếp bùng phát, nhất là từ cuối tháng 5 tới nay.

Con nghiệm ra rằng, mọi sự chuẩn bị và tổ chức bên ngoài có thể bị thay đổi, nhưng điều quan trọng là Chúa vẫn còn ở đây, bên con và trong con. Dù bầu khí ngày lễ khấn năm nay không rộn ràng nhưng tận sâu thẳm, con vẫn tràn ngập niềm vui và bình an. Khi cùng các chị bắt đầu đi rước, con cảm nghiệm sâu xa được sự hiện diện của Chúa, một sự thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng, một sự thanh thoát, không vướng bận bởi những yếu tố bên ngoài, để cuối cùng, chỉ còn lại con với Chúa, với Hội Dòng. Khi tham dự giờ phụng vụ tuy âm thầm nhưng rất sốt sắng, con cảm nhận một sự linh thiêng cao vời đang bao phủ trên cả Hội Dòng. Nơi đây, như có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, có sự chứng giám của Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, cha thánh Đa Minh, thánh Catarina và cả triều thần thiên quốc cùng với tiếng hát của muôn thiên thần. Khi bước lên để đọc lời tuyên khấn trong tay Bề trên Tổng quyền, và trước hai vị nhân chứng, con đã rất xúc động và hạnh phúc, vì con ý thức Bề trên là vị đại diện của Chúa, con đang được Chúa đón nhận, Chúa cầm và nắm tay con rồi ôm con vào lòng. Con được “đính hôn” với Đấng con yêu mến và khao khát thuộc về. Từ nay, con được thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng và thuộc về chị em.

Con xúc động và hạnh phúc vì không những con không phải từ bỏ gia đình ruột thịt, mà con còn được Chúa ban tặng cho một gia đình thiêng liêng là chính Hội Dòng. Con thực sự đang được lãnh nhận lời chúc phúc, lời hứa của Chúa khi xưa: “Thầy bảo thật các con: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 30-31). Giờ đây, con như đang được sống trọn câu châm ngôn con đã chọn: “Đối với con, niềm vui là chính Chúa” (Tv 104, 34b). Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hường

Tháng tám mọi năm, trong niềm vui thánh hiến, ta thường thấy những gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và khách mời trong bữa tiệc rộn ràng, vui vẻ. Nhưng tháng tám năm nay, sự rạng rỡ ấy lại lại bị thế chỗ bởi sự lo lắng vì cơn dịch bệnh đang biến chuyển rất xấu và rất nhanh. Sau giờ Kinh Sáng, chúng con có một khoảng thời gian để chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn tuyên khấn lần đầu. Bình thường giờ này các tân khấn sinh vui vẻ, tíu tít đi gặp ba mẹ, nhưng năm nay chỉ có chị em với nhau, cùng nói, cùng cười, cùng giúp nhau chuẩn bị tâm hồn. Chúng con thấy như thương nhau hơn, hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, và đúng thực, chẳng còn điều gì quý hơn nữa.

Bầu khí sốt sắng, ấm cúng của ngày lễ khấn xua tan đi những lo lắng, bất an vì đại dịch. Giây phút tuyên khấn trong tay Bề Trên và trước sự chứng kiến của cộng đoàn khiến con xúc động đến run người, cố dằn nước mắt để đọc hết lời khấn. Con biết mình thực sự không xứng nhưng Chúa quá quảng đại với con, tình yêu của Người quá lớn, con như vỡ òa và chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Con cũng ý thức sự yếu hèn và bất toàn của bản thân, xin Chúa thêm sức và giúp con trung tín đến cùng. Từ nay, con có một nơi để trở về đó là Hội Dòng; con có những người để chia sẻ đó là chị em. Điều này thật ngọt ngào khiến tâm hồn con ngây ngất, con cảm nhận tình thương của Chúa qua Hội Dòng, qua Quý Dì. Con thấy mình được đón nhận, được yêu thương và được nhận lãnh những điều tốt đẹp nhất. Con cũng nhớ đến ba mẹ đã nâng đỡ con, đồng hành với con từng ngày qua lời cầu nguyện. Sự hy sinh của ba mẹ hôm nay, khi không thể đến tham dự thánh lễ đã trở thành một của lễ dâng thật tuyệt vời. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ ba mẹ cùng mọi người thân thương trong gia đình được bình an. Từ nay con đã là một con người mới, con đã được thánh hiến cho Chúa và được dành riêng cho Ngài. Xin giúp con luôn ý thức và sống sung mãn trong ơn gọi của mình. Nt. Maria Nguyễn Thị Hoàng Dung

Cứ bình thường, vào giờ này, chị em tân khấn sinh đang tíu tít bên ba mẹ, thân nhân chứ không phải là chỉ có các chị em khấn sinh với nhau. Nhưng, lần này thân nhân đặc biệt của chúng con là Bề trên Tổng quyền, quý Dì giáo, quý Dì và chị em trong Hội Dòng.

Chúa ơi, xin giữ lại khoảnh khắc này trong trái tim con, vì đây là những giây phút tuyệt vời nhất, giúp con cảm nghiệm con tuyên khấn không phải vì điều gì khác ngoài Chúa. Cảm tạ Chúa đã trao cho con những điều mà Chúa muốn con lãnh nhận.

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi…” Chúa ơi, con hồi hộp quá: tim con đập mạnh, chân tay con run rẩy! Con xin Chúa thêm sức để con có thể tuyên đọc lời khấn cách trọn vẹn… “Cố lên! Cố lên!” và, thế là đã hoàn tất! Tim con vỡ oà trong niềm vui và nước mắt của hạnh phúc. Chúa ơi, xin khắc sâu trong tâm hồn con khoảng khắc này, để mai này, nếu con vấp ngã thì con có được sức mạnh để can đảm và vui tươi bước tiếp, Chúa nhé. Mẹ Hội Dòng yêu dấu, con cảm ơn Mẹ đã dang rộng cánh tay để đón nhận con, để ôm con vào lòng. Nếu có khi nào con yếu đuối, sai phạm, xin Mẹ cũng vẫn cứ ghì chặt lấy con, Mẹ nhé.

Con cảm tạ Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng, cảm ơn Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quý Dì giáo, quý Dì và Ba mẹ cùng tất cả mọi người đã cầu nguyện cho con trong ngày tuyên khấn đặc biệt hôm nay. Nt. Maria Phan Thị Hồng Ngọc

Với con, hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa! Mặc dù không có ba mẹ, thân nhân, nhưng con có Bề trên, quý Dì và chị em kề cận. Không có những bàn tiệc đông người, những mâm cỗ linh đình, nhưng con có bữa tiệc ấm cúng do chính quý Dì bỏ công tìm kiếm và chế biến. Không có hoa giăng, cờ xí treo lộng lẫy, nhưng con có những bình hoa bàn thờ tươi thắm và bó hoa cầm tay xinh xắn. Không có đội ngũ quay phim chuyên nghiệp với âm thanh ánh sáng rực rỡ, nhưng con có những lời cầu nguyện âm thầm, những giọt nước mắt cảm thông và chia sẻ. Tưởng chừng chúng con thiệt thòi, nhưng thật ra, chúng con được Chúa, được Bề trên và toàn Hội Dòng bù đắp tất cả. Lời Chúa trong Tin Mừng cũng như trong Thánh Thi, Thánh Vịnh giờ Kinh Sáng như muốn nhắc nhở chính con rằng: Chúa chẳng bao giờ bỏ con nhưng sẽ đến bên con, dù giữa phong ba bão tố. Thật hạnh phúc biết bao khi con được dâng hiến đời mình cho Chúa:

“Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

Và cho ở tại khuôn viên đền Ngài

Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng

Lộc thánh đền Ngài lại được đầy no” (Tv 64,5).

“Lạy Chúa xin Ngài thương cứu độ

Rồi con sẽ ngày ngày xướng họa đàn ca

Trong nhà Chúa suốt cả cuộc đời” (Tv 38,20).

“Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa

Tới gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con” (Tv42,4).

Con cảm nhận cách chắc chắn và ý thức trách nhiệm về ý nghĩa của lời khấn, và với sự khiêm tốn thẳm sâu, “con xin lòng thương xót của Chúa và của Hội Dòng”. Nt. Anna Vũ Thị Kim Ngân

Những bước chân nhịp nhàng trong tiếng hát trầm bổng của ca đoàn khiến con nghẹn ngào vì hạnh phúc. Vì chỉ còn ít phút nữa thôi, con sẽ chính thức trở thành một nữ tu của Chúa trong Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Dòng nước mắt tuôn trào hòa quyện với tâm tình khi đọc lời tuyên khấn, con cảm nhận được tình thương của Chúa và của Hội Dòng dành cho con trong ngày tuyên khấn đặc biệt này. Tất cả đều là ơn huệ của Chúa, con tin là ân huệ của Chúa không ngừng tuôn xuống trên con để giúp con thi hành điều Chúa muốn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lạy Chúa, trong những chuỗi ngày hồng phúc kế tiếp của hành trình dâng hiến, xin cho con cảm nghiệm được Chúa luôn bên con và yêu con. Xin cho con luôn nhớ đến dấu ấn của ngày hôm nay, để con luôn trung thành và hăng say tiến bước trên con đường của ân sủng. Nt. Maria Nguyễn Thị Thu Huyền

Dù ngày con tuyên khấn không có sự hiện diện của ba mẹ, các anh chị và những người thân, nhưng con lại cảm nhận được rằng nơi đây là một gia đình lớn Chúa ban cho con, vì con có Bề trên Tổng quyền và quý Dì. Con nghẹn ngào khi bước lên để tuyên đọc lời khấn, vì con được Chúa yêu thương chọn gọi; con hạnh phúc vì con được Mẹ Hội Dòng yêu thương đón nhận. Những giọt nước mắt trong hạnh phúc và lòng biết ơn. Con tạ ơn Chúa vì ơn gọi Thánh hiến Chúa trao, tặng cho con, dù con hoàn toàn bất xứng. Con tri ân Mẹ Hội Dòng, qua Bề trên Tổng quền, đã đón nhận con như con là.

Ôi! Lạy Chúa, Con là ai, con có là gì mà Chúa vẫn cứ mãi yêu thương con. Con thật hạnh phúc vì đời con có Chúa, và với ơn Chúa, con nguyện luôn trung thành với lời giao ước Thánh. Nt. Maria Nguyễn Thị Trà Giang

Giây phút con chờ đợi cũng đã đến, chị em chúng con lần lượt lên tuyên khấn với những tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một niềm vui, vì chúng con được thuộc về Chúa trong Hội Dòng. Trước khi đến lượt con tuyên khấn, con đã cầu nguyện cùng Chúa, cùng Mẹ Maria và các Thánh, con cảm nhận các Ngài đang hiện diện và thật gần bên con. Tâm hồn con chan chứa một niềm vui thật khó tả! Và rồi, con đã đặt trọn vẹn niềm tin tưởng, xác tín vào Chúa, khi đọc lời tuyên khấn lần đầu của con trong tay Bề trên Tổng Quyền. Con khẩn cầu lòng thương xót và hồng ân mà Chúa ban cho con hôm nay, cũng được tuôn tràn trên mọi người thân thương của con. Nữ tu Maria Nguyễn Ngọc Mai

Con biết ba má đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày ba má được gặp lại con và nhìn thấy con hạnh phúc. Nhưng vì hoàn cảnh, nên dù không được dự lễ trực tiếp nhưng ba má vẫn luôn hiện diện trong tâm tình, trong lời cầu nguyện, và ba má cảm nhận được hạnh phúc của con. Trong bối cảnh mù mờ không biết sẽ ra sao, thì chương trình của Chúa lại được sắp đặt một cách tuyệt vời. Cho nên, ngày lễ khấn không đông khách mời, không rực rỡ cờ hoa nhưng lại rất ấm áp và sốt sắng. Con cảm nghiệm rất rõ tình thương của Hội Dòng dành cho chúng con qua Bề trên và quý Dì. Bề trên và mọi người lo lắng, sắp xếp và chuẩn bị cho chúng con có một ngày lễ khấn chu đáo và long trọng nhất có thể. Hội Dòng là gia đình, Bề trên là ba má dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu vẫn cố lo cho con cái mình được hạnh phúc nhất.

Con biết ơn Bề trên và Hội Dòng rất nhiều. Những từ ngữ con viết ra đây không thể nào diễn tả hết cảm xúc của con khi lãnh nhận tình thương mà Chúa, qua Hội dòng qua Bề trên và quý Dì đã dành cho con. Chắc chắn, ngày khấn dòng hôm nay sẽ còn mãi trong lịch sử cuộc đời của con. Con xin tạ ơn Chúa và tri ân Hội Dòng. Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Nhi

Lúc này đây, con chỉ biết thưa lên cùng Chúa rằng: Con tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Hội Dòng. Nếu Chúa không thương con, nếu Mẹ Hội Dòng không thương con thì con đã không có được ngày Hồng Phúc đặc biệt này. Một cảm giác bồi hồi, nôn nao khi biết rằng hôm nay con sẽ khấn. Không có lời nào có thể diển tả hết cảm giác này. Con cứ nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ. Ồ! Nhưng không, Chúa ơi, con thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Lạy Chúa, con biết phận con yếu đuối, mong manh, tự sức con thì con không thể nhưng con muốn được yêu Chúa suốt cuộc đời con, xin giúp con trung tín với lời giao ước mà con đã ký kết với Ngài. Nt. Maria Nguyễn Thị Huế

Mặc dù hồng ân tiên khấn của con không có sự hiện diện của cha mẹ và anh chị em thân thương trong gia đình, nhưng con có Bề trên Tổng quyền, quý Dì, và các chị em - tất cả cũng là những người thân yêu của con. Khi cùng đoàn rước bước vào thánh đường, con cảm nhận rằng: Từ nay con được thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng và chị em. Chúa muốn con mở rộng con tim để đón nhận sự khác biệt mà sống vui bên chị em và quý Dì, một lòng phục vụ Chúa trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm này. Qua sự nhạy bén linh động, những quyết định cấp bách của Bề trên, con cảm nhận được tình Chúa yêu thương con, và chính con được trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho thế giới ngay giữa trận bùng phát của đại dịch covid. Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Trong ngày tuyên khấn lần đầu, con xin dâng lên Chúa món quà, là chính bản thân con. Thay cho sự gặp gỡ với những cái nắm tay đầm ấm, là sự hiệp thông trong tâm trí; thay cho sự tề tựu đông đủ tại nguyện đường, là sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện từ gia đình, từ mọi chị em tại các cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho chúng con. Khi đặt tay trên sách Hiến Pháp và cái nắm tay của Bề Trên Tổng Quyền, với con, đó là dấu chỉ của việc Mẹ Hội Dòng đón nhận trọn vẹn con người của con, và con cũng phải đón nhận và thực thi luật Dòng với sự tín trung, khiêm nhường và phó thác. Nt. Têrêxa Trần Thị Thu Huyền

Con đã từng dệt nên biết bao điều mà con ước mong cho ngày con tuyên khấn, thế nhưng thực tế đã làm tan biến mọi ước mơ ấy! Khung cảnh của ngày lễ khấn năm nay không có cờ xí, hoa giăng và cánh cổng của nhà Dòng vẫn được cài then… Sự tĩnh lặng bên ngoài ấy như cũng chiếm lấy tâm hồn con… Hướng về nhà nguyện sa mạc, con cảm nghiệm được một bầu khí thánh thiêng và Chúa như đang đứng bên cạnh con, rất gần! Và rồi, khi đoàn rước tiến bước, con cảm thấy nghẹn ngào, Chúa như đang cùng bước với con, Hội Dòng đang ở bên cạnh con. Con chẳng còn suy nghĩ về điều gì khác nữa, mà chỉ có mình Chúa thôi. Chúa thực sự đã lấp đầy trái tim con… Con xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng đã giúp con cảm nghiệm sâu hơn về tình thương và lòng thương xót mà Chúa và Mẹ Hội Dòng đã dành cho con. Xin Chúa them sức cho con; xin Mẹ Hội Dòng đỡ nâng con và đồng hành với con trong hành trình ơn gọi, để con luôn biết sống phó thác và trung tín. Nt. Maria Ngô Thị Bích Trâm

Không biết có phải khi yêu thì người ta luôn muốn tạo cho người mình yêu nhiều điều bất ngờ? Nếu điều này đúng, thì còn gì hạnh phúc hơn là con được tuyên khấn trong đại dịch Covid này.

Thực thế, nhiều điều bất ngờ ập đến, mọi dự tính bị thay đổi đến không ngờ!

Tất cả những điều tưởng chừng như không thể nay đã trở nên có thể.

Và có thể nói sống trong đại dịch thì không gì là không thể, chỉ cần yêu là có thể. Món quà Chúa trao đôi lúc làm con khó xử vì con phải chọn lựa, đôi lúc làm con hụt hẫng vì đó là điều con không muốn, đôi lúc làm con phải sợ hãi vì con phải đánh đổi… Con đã từng thốt lên “Nếu đây là tình yêu của Chúa, thì xin Chúa đừng yêu con nữa!” Nhưng con lại nhận ra rằng: Yêu là đón nhận, dù món quà đó khiến mình phải khó xử, hụt hẫng và thậm chí là sợ hãi… Thật sự đến bây giờ, con không thể hiểu được việc Chúa làm và cảm được điều Chúa muốn nhưng có một thứ con có thể hiểu và cảm được đó là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn gọi con và giúp con bước đi đến ngày hôm nay. Ngày mà con chính thức thuộc về Chúa, qua việc con ký kết giao ước tình yêu với Đấng mà con yêu mến. Mặc dù con đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi nhưng cảm thức được thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng mạnh mẽ đến độ hạnh phúc vẫn vỡ òa, vì bên con lúc này chỉ có Chúa và Hội Dòng: “Con xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của chị em”. Quì trước mặt Bề Trên và qua cái nắm tay khi đọc lời tuyên khấn con cảm thấy ấm áp và bình an đến lạ. Con đã tự nhủ lòng mình rằng: Con ký kết giao ước ấy là vô thời hạn chứ con không nói rằng con yêu Ngài một năm thôi, rồi sau đó tính tiếp! Nhưng có lẽ giây phút cảm động nhất với con là giây phút Làm Phép Áo Dòng. Lúc này con chỉ nghĩ được là “Đây sẽ là tấm áo mà con sẽ được mặc khi con hoàn tất cuộc đời! Con đã được thánh hiến cho Chúa, là của riêng Chúa. Từ nay, sẽ không ai có thể đụng được đến con vì chính Chúa luôn bao bọc, che chở và giữ gìn con. Một điều khác nữa đánh động con đó là chúng con luôn bên nhau. Thay vì đi rước bên ba mẹ vào nguyện đường và tíu tít gặp gia đình trong bữa tiệc mừng như mọi năm thì hôm nay chúng con bước đi, cùng chia sẻ bữa tiệc tuy đơn giản tràn đầy niềm vui bên nhau. Ngày tuyên khấn thật ý nghĩa: Con dành cho Chúa, cho Hội Dòng, và cho nhau cách trọn vẹn! Con ước mong những cảm nghiệm này sẽ là hành trang, là động lực giúp con đi đến cùng trong hành trình thánh hiến. Nt. Maria Nguyễn Thị Kiều Khanh

Con xin tạ ơn Chúa về những phúc lành Chúa dành cho con, tình thương và ân sủng Chúa như sương sa phủ ngập tâm hồn con. Dù không có sự hiện diện của ba mẹ lúc này, nhưng con tin nơi phương xa, ba mẹ luôn dõi theo bước chân con trong lời cầu nguyện, cùng hướng về con, và cùng cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc của con.

Khi đi rước vào trong Nguyện đường con thực sự xúc động vì bên con lúc này không phải là ba mẹ, mà thay vào đó, trong tâm tình của con, là Cha thánh Đa Minh và thánh Catarina! Ngoài ra, con có Bề trên và quý Dì vừa là cha vừa là mẹ, và chị em là thân nhân của con!

Trong phút giây đọc lời tuyên khấn, một niềm vui, niềm hạnh phúc hòa quyện với sự xúc động nghẹn ngào vì con được thánh hiến cho Chúa và được trở nên hiến lễ tình yêu. Trong tay Bề Trên Tổng Quyền con cảm nhận được Chúa đang nắm bàn tay bé nhỏ của con. Con xin phó thác cuộc đời con trong tay Chúa, để từng khoảng khắc, từng hơi thở, con sẽ sống thánh mỗi ngày và làm những điều đẹp ý Ngài.

Nguyện xin Chúa gìn giữ con, thêm sức mạnh cho con, và giúp con sống tín trung với lời giao ước Thánh mà con được diễm phúc ký kết với Chúa hôm nay. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, đã thương đón nhận con là thành viên của Hội Dòng. Con xin tri ân cùng Quý Dì đã lo cho chúng con một Thánh lễ sốt sắng và ấm cúng, một thánh lễ tuyên khấn rất đặc biệt trong lịch sử Hội Dòng suốt 63 năm năm vừa qua. Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Hoàng Nhi

Con xin tạ ơn Chúa, đã yêu thương chọn gọi con, và dẫn con tới Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm thân yêu này.

Con xin tạ ơn Chúa, đã cho con được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ba mẹ là người đầu tiên dạy con biết tin và yêu Chúa qua những lời kinh và cầu nguyện trong gia đình. Ba mẹ cũng là nguồn động lực, sự nâng đỡ vững chắc giúp con mạnh mẽ, can đảm đáp lại tiếng Chúa trong ơn gọi tu trì.

Con xin tạ ơn Chúa, đã cho con được trở thành nữ tu của Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin giúp con nhận ra rằng con chỉ có Chúa mới là cùng đích của con.

Trong bối cảnh đại dịch Covid đang bùng phát, con không có ba mẹ, anh chị, tới chung vui với con nhưng con có Bề trên Tổng quyền, quý Dì, và chị em. Xin Chúa chúc lành cho mọi người thân thương của con. Đặc biệt, Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và chúc lành cho Bề trên Tổng Quyền và Quý Dì và chị em trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm thân yêu này. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tám

KHẤN LẦN NHẤT

Ban Đào tạo tổng hợp