$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 260 | Cật nhập lần cuối: 10/3/2022 12:04:01 PM | RSS

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA:

THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

Sáng thứ Bảy ngày 23/01/2021, Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập, mừng kính Thánh Tôma Aquinô - bổn mạng Học viện, và trao bằng Tốt Nghiệp cho các nữ tu sinh viên niên khóa 2017 - 2020.

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)Thánh Lễ tạ ơn được cử hành tại Nguyện đường Giáo xứ Kỳ Đồng, Dòng Chúa Cứu Thế, trong bầu khí thánh thiêng, sốt sắng do cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, Bề Trên Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Đồng tế trong Thánh Lễ có Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm - Bề trên Tu viện Kỳ Đồng, quý Cha giáo sư và quý Cha. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý Bề trên trong Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam, Quý Bề Trên, Quý Dì giáo các Hội Dòng, cùng 96 sinh viên tốt nghiệp, 400 sinh viên ba lớp và quý khách.

Trong bài chia sẻ, Cha Bề trên Giám tỉnh nhấn mạnh câu Lời Chúa: “Chính các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13). Đây là lời mời gọi và cũng là lời khẳng định của Đức Giêsu. Là ánh sáng thì khác với việc ở trong bóng tối. Vì trong bóng tối ta không thấy được mọi sự, bản chất đích thực của sự vật. Ánh sáng giúp nhìn thấy thực tại của Thiên Chúa và con người. Tuy nhiên cần cẩn trọng hơn trong việc đi tìm ánh sáng. Bởi lẽ ta dễ bị rơi vào cái bẫy của thứ ánh sáng tự thân. Nói cách khác tưởng rằng mình có khả năng tự chiếu sáng ngang qua những giá trị quyền lực, địa vị, danh tiếng của trần gian. Chắc hẳn thứ ánh sáng quy ngã ấy cũng có thể sáng đấy nhưng không vững bền. Vì nó không phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô, không mang lấy những giá trị căn tính của người môn đệ theo Chúa. Đi ngược lại hẳn với những gì là ánh sáng giả tạo ấy, Cha Giám tỉnh nhắc đến Thánh Tôma Aquinô Đấng đã nêu gương cho tất cả chúng ta, nơi Ngài phản chiếu ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của Ngài đã đón nhận và quy hướng về Thiên Chúa, Ngài nói: “Tất cả những gì tôi học được đều được học dưới chân thập giá”. Ngay cả khi Ngài viết xong cuốn Tổng luận thần học uyên thâm thì Ngài chỉ khao khát một điều mà thốt lên: “Lạy Chúa, không gì khác ngoài chính Ngài”. Từ tấm gương sáng của Thánh Tôma, Cha Bề trên Giám tỉnh khuyên nhủ sinh viên hãy mặc lấy tinh thần ấy của vị thánh bổn mạng của mình. Với tất cả những gì học được không gì khác nhằm giúp các sinh viên thêm hiểu biết, thêm yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hơn. Sau này, khi bước ra biển đời, các sinh viên giúp cho người khác nhận biết gương mặt thương xót của Chúa. Ngang qua ơn gọi, sứ vụ của mình hãy luôn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, không gì ngoài chính Ngài”. Hãy can đảm và mạnh mẽ lên vì đích điểm của ta ở trong Thiên Chúa và chỉ nơi đây ta mới được no thỏa, hạnh phúc.

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12). Sau phần hiệp lễ, thay mặt cho Ban Điều Hành Học Viện, Dì Giám Đốc Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Giao điểm qua những dấu son theo bề dày lịch sử. Khởi đi từ niên học 1996-1997, Học viện Liên Dòng thánh Tôma đã chính thức được khai sinh tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Ba chuông do các Cha Đa Minh phụ trách. 25 năm hồng ân là chặng đường đáng ghi nhớ giúp chị em nhìn lại những nhịp bước gieo và gặt trong thời gian qua để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền bối vì biết bao ơn lành Chúa ban qua công khó của của các ngài. Trong đó phải kể đến nghĩa ơn cha Cố Giuse Đinh Châu Trân, Nguyên Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, người đã hướng dẫn và đồng hành với quý Bề trên trong việc hình thành và phát triển Học viện thuở ban đầu; tri ân quý Bề trên trong Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam từ nhiệm khóa đầu tiên đã hiện thực hóa điều các ngài hằng ấp ủ quan tâm là lập một chương trình và tổ chức trung tâm huấn luyện chung cho các chị em Học viện dù hoàn cảnh lúc đó còn nhiều khó khăn. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Dì Giám Đốc không quên tưởng nhớ và tri ân công ơn của Dì Têrêsa Phạm Thị Bạch Tuyết, Nguyên Bề trên Tổng Quyền Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, nguyên Chủ tịch Liên hiệp và cũng là nguyên Giám đốc Học viện, người khi sinh thời luôn dành tâm huyết cho việc phát triển Học viện. Bên cạnh đó, Dì cũng nói lên lời tri ân đến ân quý Dì nguyên Giám đốc, quý Dì Ban Điều hành trong các nhiệm khóa trước, quý Giáo sư và quý ân nhân. Từ Niên học 2003-2004 đến nay, Học viện lại được tọa lạc tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Một nơi sinh hoạt lý tưởng trong bầu khí thánh thiện với nhiều hoạt động phong phú trong khuôn viên Giáo xứ. Đặc biệt, trong phần tặng hoa tri ân, Dì Giám đốc nêu danh hai vị giáo sư kỳ cựu đã gắn bó với Học viện liên tục suốt 25 năm qua là Cha Giáo Antôn Trần Thanh Long và Cha Giáo Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu.

25 năm hồng ân đã cho những mùa gieo và gặt với bao công khó của những bậc tiền bối, quý Bề trên, quý Cha giáo, quý Sư huynh, quý Dì giáo và quý Giáo sư. Trong niềm tri ân cảm mến, tất các sinh viên đều nhủ lòng sẽ cố gắng chuyên chăm học hành Thánh Khoa và sống tốt để đền đáp bao sự hy sinh, ơn nghĩa của các vị đã dành cho hậu bối của mình.

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)“Nào ta hân hoan với miền đất được gửi đến và sứ vụ được gửi trao”. Sau ba năm được ươm mầm, nuôi dưỡng tri thức Thánh Khoa nơi mái trường Học viện Liên Dòng thánh Tôma, giờ đây là lúc hoa trái được trổ sinh cho đời những thợ gặt lành nghề. Qua nghi thức trao bằng tốt nghiệp cũng như nghi thức sai đi giúp các sinh viên tốt nghiệp thêm niềm xác tín khi nhận lấy Đức Kitô là nguồn ánh sáng chân thật và Chúa Thánh Thần là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường sứ vụ. Với những nỗ lực học hành, trong số sinh viên 96 ra trường có 20 chị em của Học Viện Thánh Catarina Ricci năm IV đã được tốt nghiệp, thành quả của sự miệt mài đèn sách.

Khúc ca cảm tạ còn ngân vang bởi được tiếp nối với văn nghệ Mừng 25 năm thành lập Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma 1996 - 2021. Với chủ đề “Tri ân tình Chúa, cảm mến tình người”, các chị em thuộc các Hội Dòng Đa Minh đã đặt để tất cả tâm tình của mình vào mỗi vai diễn, từng điệu múa, khúc ca. Như một lời cảm tạ ơn Chúa vì nhờ vào suối nguồn tình thương mà “Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh” (Tv 18,36). Như một lời cám ơn bao thế hệ người lái đò đưa học trò sang bến bình an, vậy nên “Dù có đi khắp phương trời, ơn Người dạy dỗ đời đời khắc ghi”.

Lạy Chúa,

Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu lời cảm tạ. 25 năm đã qua, tình thương Thiên Chúa không ngừng nuôi dưỡng, tuôn tràn ân phúc xuống trên Học viện Liên Dòng thánh Tôma chúng con. Qua những năm tháng, biết bao chị em được lớn lên trong miền tri thức thánh thiện để rồi sẵn sàng lên đường rao truyền thông điệp về một Thiên Chúa tình yêu cho muôn người.

Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu lời tri ân. 25 năm đã qua nhưng còn đó biết bao nghĩa tình của quý bậc tiền bối, quý Bề trên, quý Cha giáo, quý Sư huynh, quý Dì giáo và quý Giáo sư cùng các thân nhân, ân nhân đã luôn song hành với Học viện. Chúng con có đạt được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào gương sáng trong việc truy tìm chân lý và công ơn dạy dỗ, nâng đỡ của các ngài.

Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu tâm tình dâng hiến cho Chúa, Giáo hội, Hội Dòng. Với những gì chị em Học viện Thánh Catarina Ricci chúng con được nhận lãnh qua việc học về Chúa, Giáo huấn của Hội Thánh, các kỹ năng mục vụ chúng con nguyện sẽ trao ban hết tâm, hết tình cùng với lòng quyết tâm dấn thân cho sứ vụ giáo dục và truyền giáo của Hội Dòng.

Niềm Vui của một ngày hồng phúc khép lại nhưng còn đây khúc nhạc lòng còn vang lên trong mỗi tâm hồn người sinh viên trẻ nói chung và chị em Học viện Thánh Catarina Ricci nói riêng:

Chỉ mong sao tình yêu mến dạt dào,

Luôn sâu thẳm trong con tim đáy mắt.

Chỉ mong sao giữ một đời son sắt,

Sống vì yêu, yêu cho thật mặn mà.

Chỉ mong sao mãi khắc khi lời Thầy,

Dù xuân tới hay đông qua vội vàng.

Dẫu cho đời cuốn theo dòng năm tháng,

Lòng vẫn vui, truyền lửa yêu cho đời.

Học viện thánh Catarina Ricci

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)

HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA: THÁNH LỄ TẠ ƠN – MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP (1996-2021)