$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

HỌC THẦN HỌC, CẦN CÓ LÒNG “CẢM-MẾN”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 280 | Cật nhập lần cuối: 10/3/2022 8:56:01 PM | RSS

HỌC THẦN HỌC, CẦN CÓ LÒNG “CẢM-MẾN”

HỌC THẦN HỌC, CẦN CÓ LÒNG “CẢM-MẾN”

Sáng ngày 13. 9. 2022 Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) đã khai giảng niên học mới 2022 – 2023 và mừng Lễ Suy tôn Thánh giá – bổn mạng của học viện. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN, Chưởng ấn của HVCGVN; Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng HVCG; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Tổng thư ký của HĐGMVN; Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường, cùng với Hội đồng điều hành HVCG, Ban Thư ký, quý Giáo sư, các Sinh viên của học viện, quý Bề trên, quý Ân nhân và quý khách mời.

Trong bài giảng Thánh lễ, như để dành riêng cho các Sinh viên HVCG, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ và gợi lên những tự vấn trong lòng mỗi sinh viên khi nhấn mạnh: “Thiên Chúa là tình yêu”. Học thần học là học về Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có thể học thần học như một hoạt động thuần túy tri thức mà không cần tình yêu và lòng mến chăng?

Thật vậy, trước khi học thần học phải học triết học, để khi chuyển qua giai đoạn thần học, sinh viên có thể vận dụng lý trí để suy tư, tìm kiếm và hiểu biết. Khi bước vào học thần học, những thuật ngữ như “intellectus” (sự hiểu biết) hay “Fides quaerens intellectum” (Đức tin đi tìm hiểu biết) dường như nhấn mạnh rất nhiều đến cái đầu, đến trí năng, đến sự hiểu biết… Nhưng từ đó cũng hàm chứa nguy cơ có thể biến Thiên Chúa thành một khái niệm, một ý tưởng để phân tích, để chứng minh, hơn là một Đấng, một Ngôi Vị có thể gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ, lắng nghe hoặc đơn giản là cầu nguyện với.

Để tránh điều này, chúng ta cần nhìn vào đời sống của các nhà Thần học lỗi lạc trong Hội Thánh. Các ngài đều là những người làm thần học, nhưng không có nghĩa là các ngài không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa, đã khiến một Augustino trứ danh phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho tới khi an nghỉ trong Chúa”; hay một Tôma Aquino uyên bác và thông thái ước nguyện rằng: “Lạy Chúa, con không muốn điều gì khác hơn là chính Chúa.

Vì thế, người học thần học bên cạnh việc sử dụng “lý trí /reason” cũng cần sử dụng “cảm thức /sense”, để có thể cảm về một Thiên Chúa Tình yêu và giàu lòng thương xót. Chính Ngài là Đấng đã ban Con Một yêu dấu đến thế gian, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (x. Ga 3, 16). Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu chấp nhận cho đi. Đó không phải là tình yêu nặng cảm tính, nhưng là tình yêu dấn thân, hành động, và hy sinh.

Khi mang trong mình “cảm thức /sense” này, mỗi sinh viên sẽ ý thức rằng, học thần học không chỉ là việc biết tích lũy, thu góp, “làm đầy kiến thức” trong sự hiểu biết của lý trí, nhưng sâu xa hơn còn phải biết “làm đầy trái tim” bằng lòng mến, bằng những thao thức, rung cảm, cùng những trăn trở đối với sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội.

Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi! Ước gì, niên học mới 2022 – 2023 của HVCGVN sẽ là một năm gặt hái được nhiều thành quả tốt lành, khi mỗi người đều kín múc được nguồn mạch Khôn ngoan và sức mạnh từ đỉnh cao của Thập giá Đức Kitô.

Khi lắng nghe và suy niệm bài giảng trong Thánh lễ hôm nay, đã khơi lên trong con tâm tình biết ơn và khao khát muốn học biết về Chúa để yêu mến Chúa, và mang Chúa đến cho người khác.

Xin tạ ơn Chúa, tri ân mẹ Hội Dòng đã trao cho chúng con sứ vụ học hành. Nguyện xin tình yêu Đức Kitô, cùng sức mạnh và sự khôn ngoan từ Thập giá sẽ luôn thôi thúc chúng con. Từ đó, chúng con biết sẵn sàng dấn ong với trọn ong “Cảm-Mến” trước những nhu cầu của Hội Thánh. Đặc biệt, qua những sứ vụ mà Mẹ Hội Dòng đã và sẽ ủy thác cho chúng con.

Nt. Anna Nguyễn Thị Thúy Hồng, OP

(HV Thánh khoa)