$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

TRI ÂN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 453 | Cật nhập lần cuối: 9/6/2021 11:08:23 AM | RSS

TRI ÂN

Kính thưa Bề trên Tổng quyền, Dì TPT, Dì Bề trên Tu viện Catarina, quý Dì Tổng Cố vấn, Dì Tổng Quản Lý, Dì Tổng Thư ký, quý Dì Giáo, quý Dì Cao niên cùng toàn thể quý Dì. Con xin thay lời cho các chị trong lớp Tập Katharine nói lên tâm tình cảm tạ, tri ân đến Bề Trên Tổng Quyền, Dì Tổng Phụ Tá, Dì Bề Trên Tu viện, Quý Dì Tổng Cố Vấn, Quý Dì Cao niên cùng toàn thể quý Dì.

Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì tình thương và ân sủng Chúa đã bao phủ chúng con từ khi chúng con chập chững bước Nhà Dòng và dẫn đưa chúng con đến miền đất tràn trề “sữa và mật” nơi mái nhà Tập viện. Nơi đây, chúng con được sống trong bầu khí tĩnh lặng để cầu nguyện, học hỏi, để cảm nghiệm đời sống tu trì Đaminh, và để thấm nhuần đặc sủng của Hội dòng. Từng ngày, chúng con được nuôi dưỡng bằng qua việc vun đắp đời sống tâm linh, luyện tập tuân giữ kỷ luật tu trì, chia sẻ đời sống cộng đoàn, phụng vụ thánh, học hành và hun đúc tinh thần sứ vụ tông đồ của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.

Chúng con xin được bày tỏ tâm tình tri ân đến Bề trên Tổng quyền: hình ảnh Bề trên lặng lẽ đứng nhìn theo xe chở các Dì lên đường phục vụ thiện nguyện, cho chúng con cảm nhận sâu hơn tình thương yêu Bề trên Tổng quyền dành cho từng thành viên trong Hội dòng. Là những người con rất nhỏ bé, chúng con cũng đón nhận được tình yêu thương cách riêng của Bề trên dành cho từng người chúng con. Nhớ lại khi Lớp Katharine chúng con đang trong thời gian chuẩn bị để bước vào năm Tập, đó cũng là thời kỳ Covid 19 khởi phát, Bề Trên đã yêu thương và quyết định cho chúng con nhập Tập viện sớm hơn dự kiến để chúng con tránh khỏi những ảnh hưởng từ đại dịch.

Khi bước vào “Mùa Xuân của đời Thánh hiến”, Bề trên tạo nhiều điều kiện thuận lợi để chúng con được cùng nhau sống trong một không gian riêng biệt. Với thời khoá biểu thích hợp, chúng con có cơ hội để xây dựng đời sống tâm linh, chiêm niệm Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, và khám phá ra tình yêu cá vị mà Người dành cho mỗi người chúng con. Rồi, qua các giờ phụng vụ, và nhất là Thánh lễ, chúng con cảm nghiệm sâu hơn sự hiệp nhất trong Hội Thánh, trong Hội Dòng trên hành trình

Đặc biệt trong một năm qua, chúng con được phép của Bề trên Tổng quyền, để tham dự những Chương trình chung như: dịp dự Lễ mừng 800 năm Sinh nhật trên trời của Cha Thánh; dịp họp mặt Liên Tu sĩ của Giáo phận; dịp Hành hương Núi Cúi. Khi dự những dịp này, chúng con được mở rộng sự hiểu biết, nhất là chúng con nhận thức rõ hơn về tính “thuộc về” - thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh, thuộc về Gia đình Đa Minh, thuộc về Gia đình Giáo phận và trên hết là chúng con đươc thuộc về Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Trong thời gian này, khi đất nước, và nhất là khu vực địa phương lại một lần nữa, phải oằn mình chống chọi với sự bùng phát của đại dịch Covid, dù Bề trên Tổng quyền phải nặng lòng lo toan nhiều việc cũng như phải tất bật thay đổi và các sinh hoạt, dự phóng của Hội dòng sao cho thích hợp với tình hìn thực tế… nhưng Bề trên Tổng quyền vẫn dành quĩ thời gian rất hạn hẹp để giúp chúng con hiểu rõ hơn tầm quan trọng và sứ mệnh của người phụ nữ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, từ đó chúng con ý thức được sự năng động, nhạy bén và nhất là chúng con sẽ trở thành những cánh tay nối dài để chuyển trao ân sủng của Chúa đến với mọi người. Chúng con xin hết lòng tri ân Bề Trên Tổng Quyền.

Chúng con xin chân thành tri ân Dì Bề trên Tu viện, Dì Tổng Tổng quản lý Maria Nguyễn Thị Túy Phượng, dù rất bận rộn với trách vụ nhưng đã dành thời gian để dạy dỗ chúng con trong suốt một năm qua. Với những giờ trên lớp, quý Dì truyền lại cho chúng con không chỉ kiến thức trong sách vở, nhưng còn là những kinh nghiệm được chắt lọc từ trải nghiệm thực tế và sâu xa của quý Dì trong đời sống thánh hiến. Qua những kinh nghiệm quý báu ấy của quý Dì, chúng con được tăng thêm lòng yêu mến Cha Thánh và linh đạo của Dòng; chúng con trân quý hơn gia sản của Hội dòng, và xác tín hơn về lựa chọn theo Chúa trong Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm với sứ mạng Truyền giáo và giáo dục. Chúng con xin cám ơn quý Dì thật nhiều.

Chúng con cũng hết lòng cảm ơn quý Dì giáo, Dì Phụ tá Tập viện, quý Dì giáo và quý Dì trong Tu viện. Từng ngày, chúng con được chăm sóc, dưỡng nuôi không chỉ bởi những món ăn thơm ngon, chất lượng nhưng chúng con còn được bồi bổ cả về tinh thần, biết phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự tận tuỵ trong mỗi công việc dù lớn hay nhỏ. Chúng con dần dần nhận thức được sâu sắc hơn tầm quan trọng của sự liên đới với nhau trong đời sống cộng đoàn, bởi chúng con là những “người bạn lữ hành” cùng có chung lý tưởng, chung sứ mệnh và cùng thuộc về Hội dòng. Chúng con cảm nhận một cách cụ thể quý Dì giáo, quý Dì như những người mẹ luôn yêu thương, như những người thầy luôn ân cần hướng dẫn và truyền trao kinh nghiệm cho chúng con.

Lúc này đây, chúng con phải nhìn nhận rằng, dù có kể ra nhiều đến mấy, thì chúng con cũng không thể kể cho đủ, cho tường tận tình yêu thương mà Bề Trên Tổng quyền quý Dì đã dành cho chúng con. Chúng con xin ghi khắc trong tim, để những gì chúng con đã được lãnh nhận trong năm Tập sẽ là hành trang giúp chúng con vững bước hơn trong hành trình sứ vụ sắp tới.

Giờ đây, còn một điều quan trọng, mà chúng con không thể không thân thưa, đó là, dù được đón nhận rất nhiều, nhưng chúng con không ít lần vô tâm, ơ hờ, thiếu sót trong bổn phận trách nhiệm được trao. Chúng con xin thực lòng xin Bề Trên và Quý Dì thương tha thứ cho chúng con.

Chúng con kính xin Bề Trên Tổng quyền và Quý Dì tiếp tục yêu thương đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và trong cuộc sống. Để khi ra đi thực hành sứ vụ, chúng con tiếp tục thắp sáng hơn nữa ngọn lửa nhiệt tình, mà Bề trên và quý Dì đã thắp lên trong chúng con, để Danh Chúa được nhiều người biết đến và yêu mến.

Chúng con nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Cha thánh Đaminh, Thánh Catarina và Các Anh Chị Thánh Dòng tuôn đổ muôn phúc lành hồn xác, xuống Bề trên Tổng quyền và Quý Dì. Xin Thần Khí Chúa luôn soi sáng và chúc lành cho mọi dự phóng của Mẹ Hội Dòng.

Một lần nữa, chúng con xin tri ân Bề trên Tổng quyền, Bề trên Tu viện, Dì Tổng Phụ Tá, quý Dì Tổng Cố vấn và quý Dì.

Tập viện, ngày 30/7/2021