$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

TÂM TÌNH TRI ÂN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 672 | Cật nhập lần cuối: 10/21/2021 6:38:32 AM | RSS

TÂM TÌNH TRI ÂN

TÂM TÌNH TRI ÂN

Kính thưa Cha chủ tế, kính thưa Bề Trên Tổng Quyền, Quý Dì Tổng Cố Vấn, Quý Bề Trên, Quý Dì và Quý Cha Mẹ. Con xin được thay lời cho các chị em tuyên khấn hôm nay, xin dâng lên Cha, Bề Trên Tổng Quyền, Quý Dì và Quý Cha Mẹ tâm tình tri ân của chúng con.

Kính thưa Cha chủ tế,

Trong những ngày này, dù phải lo toan bao công việc của Giáo Xứ, Cha vẫn yêu thương và quảng đại dành thời gian để hiện diện nơi đây và cử hành Thánh Lễ Tạ ơn cách rất đặc biệt cho chúng con. Trong giây phút quan trọng của hành trình dâng hiến khi được tuyên khấn lần đầu hôm nay, sẽ lưu lại nơi tâm hồn chúng con một Thánh lễ được cử hành trong bầu khí thật linh thiêng, sốt sáng và những lời chia sẻ sâu sắc và thân tình của Cha. Chúng con xin hết lòng tri ân Cha.

Kính thưa Bề Trên Tổng Quyền,

Chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì từ khi rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ, của gia đình, chúng con đã được Bề Trên đón nhận vào mái ấm Hội Dòng. Chúng con cảm thấy mình thật bình an, vì từ khi bỏ lại sau lưng những gì thân thương nhất, gắn bó nhất để ra đi theo tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa, chúng con đã được Bề Trên yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt chúng con từng bước đi lên, từ giai đoạn thỉnh sinh, tới Tiền Tập sinh, Tập sinh và hôm nay là Khấn sinh.

Chúng con đã từng nghe nói rằng: “Thời gian Tập viện là Mùa Xuân của đời dâng hiến,” và trong Hiến pháp của Hội Dòng số 84 cũng xác định rõ: Mục đích của khóa Tập là thời kỳ khai tâm của đời sống tu trì. Đây là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình đào tạo. Vâng, chúng con đã khám phá, đã tìm hiểu, đã sống và cảm nhận được những điều ấy. Nơi đây, chúng con được sống gắn bó và thân tình với Chúa như cách diễn tả của ngôn sứ Hôsê: “Ta dẫn đưa nàng vào sa mạc, để cùng nàng thổ lộ tâm tình”. (x. Hs 2,16)

Và chính nơi đây, chúng con cũng nhận ra rằng: Một khi đã đi theo Chúa thì phải từ bỏ cái tôi của mình để đón nhận và yêu mến chị em như một phần thân thể của mình, để cùng chia sẻ nếp sống chung, mà theo lời Vịnh Gia thì:

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau”.(Tv 133,1)

hôm nay, 16 chị em chúng con được diễm phúc tuyên khấn lần đầu, nguyện bước theo sát Đức Kitô hơn, theo linh đạo của Hội Dòng rất thân thương này. Đây là một hồng ân tuyệt vời và lớn lao mà thực sự, chúng con chưa từng dám nghĩ tới.

Chúng con xin tri ân tình thương và ghi khắc công ơn của Mẹ Hội Dòng. Chúng con nguyện sống thánh thiện hơn, sống nhiệt tâm hơn, và sống chiều kích “thuộc về” cách cụ thể hơn trong từng ngày sống, để chúng con luôn là những cây hoa được vun trồng và nở hoa ngay trên mảnh đất Mẹ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm này.

Trong ngày Hồng phúc này, và nhất là trong bối cảnh hết sức khác thường của ngày lễ Tạ ơn hôm nay, xin Bề Trên cho phép chúng con bày tỏ chút tâm tình đối với cha mẹ.

Kính thưa Ba Mẹ,

Vì tình hình phức tạp của nạn dích Covid-19, Ba Mẹ không thể hiện diện cách thể lý nơi nguyện đường trang trọng này, nhưng chúng con tin chắc Ba Mẹ đang hiệp thông với trọn tâm tình để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chúng con trong Thánh Lễ này.

Ba Mẹ kính yêu,

Dù trong kho tàng văn học của dân tộc Việt Nam mình có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, rất nhiều những vần thơ, những bài văn, những câu chuyện diễn tả về công cha nghĩa mẹ, lúc này, con xin tạm mượn một câu ca dao quen thuộc để nói lên tâm tình của con:

“Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Vốn biết tâm tình của con thật đầy nhưng từ ngữ của con lại rất hạn hẹp, con vẫn muốn thân thưa với ba mẹ rằng: Con yêu Ba Mẹ rất nhiều! Con cám ơn Ba Mẹ rất nhiều! Con nhớ Ba Mẹ rất nhiều!

Trong tình yêu và ân ban của Chúa, Ba Mẹ đã sinh ra con ra làm người, Ba Mẹ đã sinh ra con làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, Ba Mẹ chắt chiu từng chút, tảo tần sớm hôm, để nuôi nấng, chăm sóc, và dạy dỗ con từng ngày. “Chín chữ cù lao” trái tim con thực không đủ chỗ để khắc ghi!

Người ta thường nói: “Gia đình là vườn ươm ơn gọi”. Vâng, chính trong bầu khí yêu thương trong cách cư xử, sự đầm ấm của những bữa ăn, sự trung thành của những lời kinh sớm tối… đã nhen nhúm nơi con cảm thức về tình Trời Cao và hun đúc nơi con ước muốn được hiến thân cho Chúa trong ơn gọi tu trì.

Hôm nay, con đã khoác trên mình chiếc áo dòng Đaminh. Con xin thưa với ba mẹ rằng: Con đã tự nguyện lựa chọn lý tưởng theo Chúa trong ơn gọi Đaminh Thánh Tâm này và con rất hạnh phúc! Đây không phải là những ngôn từ sáo rỗng, nhưng là sự cố gắng liên tục từng ngày trên hành trình khám phá và thăng tiến ơn gọi Chúa đã ban cho con.

Ba Mẹ ơi, niềm vui con có được hôm nay là kết quả của những hy sinh vất vả, từ những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của Ba Mẹ. Và trên tất cả, là lời cầu nguyện âm thầm, là sự lặng lẽ dõi theo, và sự quảng đại dâng hiến con cho Chúa từng ngày của Ba Mẹ.

Ba Mẹ kính yêu, tình yêu thương của Ba Mẹ con chẳng thể đáp đền! Chúng con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày cho Ba Mẹ được hồn an xác mạnh, hạnh phúc và có Chúa ở cùng. Về phần mình, chúng con sẽ cố gắng mỗi ngày để sống tròn đầy ơn gọi mà Chúa đã trao ban trong Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm thân thương này.

Kính thưa cha chủ tế, Bề Trên Tổng Quyền, và cộng đoàn phụng vụ, thời gian không thể ngừng trôi để con diễn tả hết tâm tình biết ơn của chúng con. Lời sau cùng, chúng con nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đón nhận lòng biết ơn của chúng con, và Người tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Cha chủ tế, Bề Trên Tổng Quyền, Quý Dì và Cha Mẹ lúc này, và luôn mãi trong suốt cuộc đời. Chúng con xin hết lòng tri ân.

Lớp Gioan trong ngày Tuyên khấn Lần đầu - năm 2021

TÂM TÌNH TRI ÂN