$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

ĐGH Phanxicô: THÁNH GABRIEL, VẪN LÀ MỘT MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI TRẺ, DÙ LÀ 100 NĂM SAU

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 412 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2021 9:43:24 AM | RSS

ĐGH Phanxicô gửi một lá thư ghi dấu bắt đầu Năm Thánh cử hành kỷ niệm lần thứ 100 dịp phong thánh cho Thánh Gabriel - Đức Mẹ Sầu Bi

Vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật trên trời, 27/2/1862 của Thánh Gabriel, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư đánh dấu một trăm năm kể từ khi phong thánh cho Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi.

Đức Thánh Cha Benedicto XV, là đấng đã phong thánh cho Vị Thánh Trẻ Tuổi này. Thánh Gabriel đã qua đời vào độ tuổi còn trẻ, 24 tuổi, tại Gran Sasso, nước Ý.

Trong lá thư được gửi tới Đức Giám Mục Lorenxo Leuzzi của Teramo-Atri, ĐGH Phanxicô đã viết” sự kiện này cho thấy rằng nhân chứng là Kitô hữu của Thánh nhân thât phi thường và lạ kỳ đến mức nó có thể trở nên như là một mẫu gương cho toàn Giáo Hội, đặc biệt cho các thế hệ mới.”

Mẫu gương của lòng bác ái, nhiệt thành

Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết của Ngài bằng việc kết hiệp tinh thần trong việc tham gia sự kiện kỷ niệm mang tính trọng đại với “Giáo phận này, các Cha Dòng Thương Khó, các cộng đồng Ki tô hữu của Abruzzo và Molise, và tất cả những ai sẽ tham dự khi bắt đầu Năm Thánh trong Thánh Lễ Mở Cửa Năm Thánh tại Đền Thánh dâng kính Thánh Gabriel, vị Thánh Bổn Mạng của người trẻ.”

ĐGH Phanxicô cũng mô tả Thánh Gabriel như “là một người trẻ của thời đại ngài, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, được thúc đẩy bởi một khao khát sự sung mãn trong đời sống.”

Đức Thánh Cha tiếp tục, sự tràn đầy này “đã thúc đẩy vị thánh trẻ vượt ra khỏi những điều trần tục và vượt qua mọi thứ để náu ẩn trong Đức Ki tô.” Thánh Gabriel, cho đến ngày hôm nay, “mời gọi người trẻ nhận ra trong họ khao khát về cuộc sống và sự sung mãn tròn đầy.”

“Cầu xin cho mẫu gương của người tu sĩ trẻ Dòng Thương Khó này, một tu sĩ trẻ mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nhiệt thành trong đức ái, hướng dẫn con đường của những người sống đời thánh hiến và những tín hữu giáo dân trong sự căng tràn của tình yêu hướng về Thiên Chúa và hướng về anh chị em thân cận của họ.”

Phúc lành của Năm Thánh

Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng, đặc biệt khi chúng ta đối mặt với đại dịch vẫn đang tiếp diễn và hậu quả kinh tế và sự mong manh của xã hội, “thật cần thiết rằng hơn bao giờ hết, những môn đệ của Chúa cần trở nên những dụng cụ của sự hiệp thông và tình huynh đệ hơn nữa, trải rộng ra hơn nữa đến những người khác lòng bác ái của Đức Ki tô và làm rạng rỡ tình bác ái này bằng những hành động cụ thể của sự gần gũi, dịu dàng và tận tâm.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với “tất cả những người sẽ tham gia vào những sáng kiến khác nhau được đưa ra để cổ vũ sống Năm Thánh cụ thể trong cầu nguyện và bác ái”, bày tỏ ước muốn của ĐTC với họ khi mời gọi họ “hãy tái khám phá Chúa, nhìn thấy Ngài trong từng khuôn mặt của anh chị em, người mà tôi đem đến sự an ủi và hy vọng.”

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-letter-jubilee-year-canonisation-saint-gabriel-lady-sorrows.html

ĐGH Phanxicô: THÁNH GABRIEL, VẪN LÀ MỘT MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI TRẺ, DÙ LÀ 100 NĂM SAU

Tóm tắt cuộc đời của Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

Gabriel sinh ở Assisiô, nước Ý vào năm 1838. Lúc rửa tội, thánh nhân đã nhận tên thánh Phanxicô để tỏ lòng tôn kính thánh cả Phanxicô Assisiô. Lúc cậu bé được 4 tuổi, thì Thân mẫu Phanxicô qua đời Vì vậy, thân phụ của Phanxicô đã thuê một cô giáo dạy trẻ về nuôi dưỡng ngài và những người con khác.

Phanxicô vừa có khuôn mặt điển trai lại có tính hài hước vui vẻ, nên được nhiều người yêu thích. Mặc dù Phan xi cô thường vui vẻ, nhưng nhiều lúc cảm thấy chán nản, mà cậu bé này cũng không biết lý do tại sao, chỉ thấy mường tượng có đó trong lòng một sự khao khát Thiên Chúa mạnh mẽ, cùng với những vấn đề quan trọng khác của cuộc sống.

Với Đức Mẹ Sầu Bi, vì hai lần bị bệnh gần chết, lần nào, Phanxicô hứa với Đức Mẹ rằng nếu Đức Mẹ chữa cho khỏi thì sẽ đi tu. Cả hai lần, Phanxicô đều được ơn lành bệnh nhưng lại không giữ lời hứa! Một ngày kia, Phanxicô nhìn thấy người ta đang kiệu bức ảnh Đức Mẹ sầu bi trong một đám rước. Hình như Đức Mẹ đang chăm chú nhìn ngài. Cùng lúc đó, Phanxicô nghe thấy một tiếng nói trong lòng: “Phanxicô, thế gian không ủng hộ con nữa đâu!”

Và rồi điều gì đã đến khi Phanxicô vào dòng Thương Khó lúc cậu thanh niên này được 18 tuổi. Và danh hiệu Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi là do Phanxicô chọn.

Thánh Gabriel có lòng yêu mến đặc biệt đối với bí tích Thánh Thể và Mẹ Maria, Mẹ sầu bi. Thánh nhân thích dùng thời giờ tưởng nghĩ về cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu và việc Chúa đã chịu đau khổ nhiều vì ngài. Gabriel cũng học cách thực hành đặc biệt hai nhân đức: khiêm nhường và vâng lời. Đặc điểm riêng của Gabriel là hồn nhiên và vui tươi. Trông Gabriel luôn luôn hạnh phúc và ngài lan tỏa niềm hạnh phúc ấy ra cho những người xung quanh.

Thánh Gabriel Mẹ sầu bi về trời ngày 27 tháng Hai năm 1862, chỉ sống được bốn năm trong dòng Thương Khó. Đến năm 1920, Gabriel được đức thánh cha Bênêđictô XV tôn phong lên bậc hiển thánh.