$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 344 | Cật nhập lần cuối: 12/6/2022 9:07:10 AM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

Chị Margarita Nguyễn Thị Ơn sinh ngày 20/12/1915 tại Quần Phương, Bùi Chu.

Năm 1936, chị bắt đầu nếp sống tu trì tại Nhà phước Đa Minh Thân Thượng, Thái Bình. Năm 1954, khi di cư vào miền Nam chị xin tiếp tục nếp sống tu trì tại Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Năm 1959, chị được gia nhập Tập viện và ngày 30/04/1960, chị tuyên khấn lần đầu.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1960-1975 chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại cô nhi viện Ngũ Phúc; cộng đoàn Đà Lạt và Ngọc Đồng. Tháng 4 năm 1975, chị cùng với một số chị em rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ và xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm.

Suốt hành trình đời sống tu trì, chị luôn thể hiện tinh thần đơn sơ khiêm tốn, âm thầm dấn thân phục vụ.

Tối ngày 07/10/2008, lễ Đức Mẹ Mân Côi, chị chỉ còn một ước vọng là muốn được về với Đấng mà chị yêu mến. Vào lúc 19g30, chị đã êm ái cất bước trở về nhà Cha, kết thúc 93 năm lữ hành trần thế và 48 năm sống đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

Chị Margarita Phạm Thị Phan sinh năm 1918 tại Xuân Thượng, Bùi Chu, Nam Định.

Chị là nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Ngày 30/04/1975, chị cùng với một số giáo dân rời quê hương đến định cư tại Canada. Sau đó, chị đến Houston và xin gia nhập Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị đã được nhận vào thử nghiệm đời tu Đa Minh tại Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Hoa Kỳ, trong 3 năm. Ngày 07/10/1990, chị được tuyên khấn trọn đời.

Từ sau khi tuyên khấn, với đức vâng lời và sự khiêm tốn, chị luôn là chị nữ tu hiền hòa, gương mẫu, tràn đầy tình thương, quan tâm đến mọi chị em. Chị tinh tế nhớ tên chị em và ân cần thăm hỏi sức khỏe từng người.

Từ năm 2010, chị không còn tự đi lại một mình, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ chăm sóc của các chị em, chị không bao giờ rời tràng hạt Mân Côi.

Ngày 29/09/2016, chị đã nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi. Vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, 07/10/2016, chị đã êm ái trút hơi thở cuối cùng, hoàn tất hành trình dương thế 98 năm và 26 năm trong ơn gọi Đa Minh.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

Chị Margarita Bùi Thị Hải sinh ngày 27/6/1930, tại Hải Phòng.

Năm 1954, chị cùng gia đình di cư vào miền Nam và định cư tại Giáo xứ Đại Lộ, Hố Nai, Biên Hoà.

Năm 26 tuổi, chị được thôi thúc muốn sống thánh thiện qua bậc tu trì. Để tìm thánh ý Chúa, chị đã dành hằng giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chị đã quyết tâm bước theo tiếng Chúa gọi: chị gia nhập Hội dòng ngày 22/3/1956 và nhập Tập viện ngày 29/4/1960.

Trải qua một năm Tập, chị tuyên khấn lần nhất vào ngày 30/4/1961, và sau sáu năm khấn tạm, chị tuyên khấn trọn đời vào ngày 30/4/1967.

Với lời khấn vâng phục, chị Margarita sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ ở bất cứ nơi đâu chị được sai đến. Ngay sau khi tuyên khấn, từ năm 1962 đến năm 2011, chị được quý Bề trên sai đi thi hành sứ vụ tại các Cộng đoàn của Hội dòng: Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh; Tu xá Thánh Martino, Thanh Bình; và từ năm 2011 dến năm 2022 chị về Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm để an dưỡng trong những năm tháng cuối đời.

Trong suốt hành trình sứ vụ với công tác dạy học, mặc dù không thiếu những khó khăn, nhưng với lòng tận tụy, chị luôn nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm được trao phó. Chị luôn ý thức rằng: “Dù làm bất cứ việc gì cũng là sứ vụ loan báo Tin mừng.” Và điều mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất là được ở trong nhà Chúa và được cùng chị em chung chí hướng phụng sự Chúa và các linh hồn. Tuy tuổi già sức yếu và đau bệnh, chị tham dự đầy đủ các giờ kinh nguyện chung của Cộng đoàn An dưỡng, dâng những hy sinh và đón nhận bệnh tật trong an bình và trong ý thức cầu nguyện cho quý Bề trên và chị em, cầu nguyện cho Hội dòng luôn được bình an, và cầu nguyện cho chị em sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Một số nét đặc biệt nơi chị, đó là: chuyên chăm đọc sách, tươi vui trong nét mặt và hiền lành khiêm nhường. Và chị mong ước chị em sống yêu thương, tha thứ, siêng năng viếng Thánh Thể, chuyên chăm lần hạt Mân côi, năng nguyện tắt, và nhiệt tâm loan báo Tin mừng để đưa nhiều linh hồn về với Chúa.

Ngày 5/10/2022, chị bị huyết áp lên cao, và từ đây, chị bị liệt bán thân và được chị Phụ trách cùng quý chị phục vụ Nhà An dưỡng chăm sóc tận tình. Ngày 7/10/2022, chị được lãnh nhận Bí tích Xức dầu trước sự hiện diện và sự hiệp thông cầu nguyện của quý Bề trên và chị em.

Ngày 17/10/2022, vào lúc 20 giờ 35 phút, tại Nhà An Dưỡng Hội dòng, chị Margarita được an nghỉ trong Chúa. Chị Margarita Bùi Thị Hải đã sống trọn vẹn 61 năm khấn dòng trong Hội dòng với hành trình 92 năm trần thế.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

Chị Madalena Nguyễn Thị Sơn Dược sinh ngày 10/08/1949 tại Ngọc Châu, Hải Dương.

Chị Madalena Nguyễn Thị Sơn Dược sinh ngày 10/08/1949 tại Ngọc Châu, Hải Dương.

Năm 1961, chị xin tìm hiểu đời sống tu trì tại Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập tập viện năm 1971, tuyên khấn lần đầu năm 1973, và khấn trọn đời năm 1980.

Từ năm 1973, chị được Bề trên sai đi phục vụ tại: Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm; Tu sở Hiển Linh, Long Tâm; Tu viện Đức Mẹ Lộ Đức, Phúc Hải; và cơ sở Hướng nghiệp của Hội dòng tại Thánh Tâm.

Năm 1997, chị phát hiện bị khối u trong não, chị được dưỡng bệnh tại cộng đoàn Thánh Catarina. Ở độ tuổi 48, chị còn nhiều hoạch định cho việc phục vụ nhưng ý Chúa lại muốn cách khác. Dù nhiều lúc, chị không khỏi chạnh lòng “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12), nhưng chị đã khiêm tốn đón nhận chương trình tình yêu mà Chúa dành cho chị. Từ đó, những tháng ngày còn lại, chị đã xem như là kỳ tĩnh tâm dài hạn để dọn mình về với Ngài.

Ngày 23/10/1999, chị cất bước trở về bên Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng mà suốt đời chị yêu mến và nhiệt tâm phụng thờ, hoàn tất 50 năm trên hành trình dương thế và 26 năm trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 10

Chị Agatha Trương Thị Bích Hiên sinh ngày 27/12/1935 tại Trung Châu, Hưng Yên. Từ năm 15 tuổi, chị Agatha đã bắt đầu nếp sống tu trì tại Nhà phước Đa Minh Thân Thượng, Thái Bình.

Năm 1954, chị cùng đoàn người di cư vào miền Nam. Chị được vào Tập viện ngày 29/04/1957, được tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1958 và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1964 trong Hội Dòng đa Minh Thánh Tâm.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1958-1972 chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại Tu viện Đức Mẹ Mân Côi, Ngọc Đồng. Từ năm 1973-2004, chị đảm nhận các trách vụ: Giám sư Tập viện, Phụ tá Giám sư Học viện, Tổng Cố vấn Hội dòng và Bề trên Tu viện Thánh Catarina. Bề trên Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh.

Với những trách vụ được trao phó, chị Agatha đã dùng hết tâm trí và sức lực để chu toàn, hầu xây dựng Hội dòng và đóng góp vào gia sản tinh thần cũng như vật chất của Hội dòng. Chị đã để lại cho các thế hệ đàn em một tấm gương sáng về đời sống khiêm nhường, nhẫn nhịn, vâng lời và luôn tận tụy với mọi nhiệm vụ được trao phó.

Như cánh chim mong về tổ ấm, sau một quãng đường dài miệt mài phục vụ, từ năm 2005, chị Agatha được trở về Nhà Mẹ Hội dòng nghỉ dưỡng. Mặc dù sức khỏe đang giảm dần cùng năm tháng, nhưng chị vẫn cố gắng trung thành với những giờ phụng vụ chung của cộng đoàn. Chị luôn nở nụ cười hiền hòa với mọi chị em, vui lòng đón nhận mọi thử thách Chúa gửi đến do tuổi già sức yếu. Những năm tháng cuối đời, chị dường như hoàn toàn mất trí nhớ và không nói được, nhưng ai cũng nhận thấy nơi chị tinh thần chịu đựng và phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa cũng như sự chăm sóc của Hội dòng.

Ngày 25/10/2016, chị đã thanh thản ra đi trở về nhà Cha, khép lại hành trình 81 năm trần thế và 58 năm khấn dòng.