$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG, CÙNG MỘT Ý HƯỚNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 67 | Cật nhập lần cuối: 7/20/2023 4:32:09 PM | RSS

TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG, CÙNG MỘT Ý HƯỚNG

TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG, CÙNG MỘT Ý HƯỚNG

*

Trên nhiều quan lộ cuộc sống chúng ta gặp thấy hình ảnh của những con người đi cùng về một phía, có những người cùng đi về một nơi làm việc, có những người ngồi chung trên một chuyến xe… song chưa chắc họ đang cùng chung một suy nghĩ và mục đích. Hiện diện trong trần gian - Hội thánh mà Chúa Kitô thiết lập đang cùng nhau hành hương về nguồn cội của hạnh phúc đích thực. Cách đặc biệt, toàn thể mọi thành phần Dân Chúa đang được mời gọi cùng nhau chung bước với mọi Kitô hữu trên toàn thế giới để hướng đến một Hội thánh Hiệp Hành, với ba chiều kích hiệp thông – tham gia – và sứ vụ. Trong bối cảnh đó, những người sống đời thánh hiến cũng được mời gọi nhanh chân cất bước trong tiến trình Hiệp Hành để vọng hướng một lối đi, thay đổi một tầm nhìn trong đời sống cộng đoàn sao cho phù hợp với tinh thần của Mẹ Giáo Hội, nhằm thực thi sứ mạng cách hiệu quả và mang “làn gió tươi mới” của Chúa Thánh Thần cho con người và thế giới hôm nay.

*

Có lẽ khái niệm về “hiệp hành” sẽ không cần phải giải thích nhiều nữa vì trong thời gian vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu và khám phá nhiều. Trong bài viết này, con xin được chia sẻ một vài ý tưởng được gợi hứng từ Hiến pháp và Nội quy của đòng, như những cố gắng của bản thân để cùng chung tay với chị em trong Hội dòng ước mơ về một Hội thánh đang được mời gọi trở thành: là niềm hy vọng được nảy nở, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung là loan báo Tin Mừng cứu độ.

*

Hiến Pháp của dòng làm sáng tỏ: Nhờ Thần Khí, chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, vì thế, chị em được chia sẻ tâm tình con thảo nơi Đức Kitô, sống hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp nhất với nhau (x. HP 34). Như vậy, Hiệp Hành trước hết là lời mời gọi người tu sĩ đổi mới trong tương quan với Chúa, dành thời gian lắng nghe và xác tín vào sự hiện diện yêu thương của Chúa, Đấng đang dẫn dắt dòng lịch sử của nhân loại vì “chính Thầy là Đường”, một khi đã đi đúng đường thì sẽ thấy được mục đích đến. Cuộc sống với những đổ vỡ, bấp bênh, khủng hoảng, đã bao lần đem lại cho chúng ta những suy nghĩ tiêu cực kéo ghì và làm trì trệ trong đời sống, thế nên chúng ta cần biết phó thác vào quyền năng quan phòng, vào tình yêu thương vô bờ của Chúa hơn qua những giây phút gặp gỡ với Chúa trong phụng vụ và cầu nguyện. Nhờ vậy ta có đủ năng lượng để luôn hy vọng và dám đứng dậy mỗi khi vấp ngã, đồng thời có thể giúp củng cố đức tin cho những ai đang gặp đau khổ và ở bên bờ tuyệt vọng. Mối tương quan cá vị thân tình với Thiên Chúa cũng sẽ giúp ta biết phân định để tìm ý Chúa, nhờ đó có khả năng hoán cải và canh tân bản thân mỗi ngày, đồng thời mở ra cho sự hiệp thông với anh chị em mình, đặc biệt là những chị em trong cộng đoàn, cho dù có những khác biệt và thách đố.

*

Kế đến, Hiệp Hành là lời kêu gọi người tu sĩ chúng ta đổi mới mối tương quan với chính bản thân mình. Người tu sĩ được mời gọi xây dựng chính mình, sống căn tính của mình trong một thế giới đang chạy theo những giá trị bên ngoài, không dám sống thật, không dám là chính mình. Một thực tế là con người với những bất toàn, yếu đuối, dù ta có cố gắng xây dựng chính mình tốt đẹp cũng không thể tránh khỏi những vấp váp, lỗi lầm. Lối sống Hiệp Hành mời gọi chúng ta không ngừng phân định dựa trên các giá trị Tin Mừng để nhận ra đâu là những giá trị cốt lõi của cuộc đời. Từ đó chúng ta có khả năng đặt ưu tiên cho những gì là quan trọng nhất, để cuộc sống của chúng ta có một định hướng rõ ràng và vững chắc. Một khi đã dám là chính mình, người tu sĩ sẽ không cần phải “đeo mặt nạ” khi sống tương quan với Chúa như thói đạo đức giả, với bản thân: “tốt khoe, xấu che”, và với mọi người: giả hình giả bộ, đặc biệt là với chị em trong một cộng đoàn, trái lại khi là chính mình ta dám sống theo Thần Khí và sự thật.

*

Tinh thần Hiệp Hành cũng là lời mời gọi người tu sĩ đổi mới trong tương quan với tha nhân. Cách riêng, các cuộc gặp gỡ Hiệp Hành cũng là cơ hội để chúng ta đổi mới lại mối tương quan của mình với nhau trong đời sống cộng đoàn, của những người cùng sống với nhau, cùng chia sẻ với nhau trong cùng một đặc sủng, cùng lắng nghe nhau, cùng nhau tìm kiếm những phương cách mới mẻ và khả thi để đời sống thánh hiến được tăng trưởng. Đồng thời, giúp nhau vượt qua những khó khăn, nhờ đó củng cố tình huynh đệ chân thành và tính thuộc về cùng một gia đình thiêng liêng. Hiếp pháp của dòng cũng đã kêu nời: Chị em được mời gọi xây dựng một cộng đoàn thánh thiện và hiệp nhất, để trong cộng đoàn, chúng ta thánh hoá bản thân và được sai đi loan báo Tin Mừng (x. HP 27). Như thế, chúng ta cần dành đủ thời gian cho việc chia sẻ cũng như tạo một không gian rộng mở và đón tiếp, quảng đại đón nhận những khác biệt nơi mỗi người (x. NQ 29.1), để mọi thành viên trong cộng đoàn cảm nhận được bầu khí tự do, an toàn và được lắng nghe. Một thái độ khiêm tốn và khích lệ, trân trọng không phê phán, can đảm chia sẻ trong sự thật và bác ái sẽ giúp mỗi người có sự hiểu biết cách rõ ràng và hiệp thông với nhau cách sâu xa hơn. Mục tiêu của các cuộc gặp gỡ Hiệp Hành nhằm đưa chúng ta đến sự hoán cải và đổi mới, vì vậy tất cả chúng ta phải sẵn sàng thay đổi khi được Chúa Thánh Thần mời gọi qua những gì chúng ta lắng nghe từ người khác.

*

Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi tham gia tích cực vào con đường Hiệp Hành, để góp phần mình vào đời sống Giáo hội bằng việc phân định và sống chứng tá trong các môi trường nơi chúng ta hiện diện và phục vụ. Con đường Hiệp Hành chắc chắn sẽ có những trở ngại nhưng với niềm tin vào Đức Kitô là Đường và Ngài đang hiệp hành thực sự với từng phận người, chúng ta can đảm tiến bước và can đảm canh tân đổi mới với tác động của Chúa Thánh Linh. Ước mong mỗi cộng đoàn tu trì đều mang tâm thức hiệp hành để cùng với Mẹ Giáo Hội không ngừng tiến bước đến với Thiên Chúa – Đấng yêu thương nhân loại đến cùng.

*

Nt. Maria Ngô Trần Thị Xuân Huyền, OP

(Trích NS. Catarina, 49)