$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

TINH THẦN HIỆP HÀNH QUA GƯƠNG THÁNH CATARINA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 61 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2023 9:28:27 PM | RSS

TINH THẦN HIỆP HÀNH QUA GƯƠNG THÁNH CATARINA

TINH THẦN HIỆP HÀNH

QUA GƯƠNG THÁNH CATARINA

*

Hiệp Hành, một trong những từ ngữ được lặp lại nhiều lần trong Giáo Hội hiện nay, tất cả mọi người đang sống trong Mùa Chay với một tinh thần Hiệp thông một cách sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ, qua sứ điệp Mùa Chay mà Đức Thánh Cha đã đưa ra. Hiệp Hành, theo tôi nghĩ nó là cách thế để mọi người cùng bước đi với nhau và bước đi với chính Chúa Giêsu trên con đường lên đồi Canvê, để cùng với Chúa Kitô vượt qua những đau khổ của đời sống trần thế mà vươn lên đời sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu Phục Sinh. Sau đây, con xin chia sẻ chút cảm nghiệm khi suy nghĩ về Thánh Catarina sống tinh thần hiệp hành trong thời đại Giáo Hội thật hỗn độn và phức tạp thời đó.

*

Trước hết, Thánh Catarina nổi bật với đời sống tâm linh qua việc kết hợp mật thiết với Chúa qua cuộc kết hôn huyền nhiệm trong đức tin,Thánh nữ được chính Chúa Kitô trao cho chiếc nhẫn vô hình, một điều xem như là dấu ấn cho một cuộc đời dấn thân sống ẩn dật và chiêm niệm. Thánh Catarina nổi bật với con đường nhân đức qua việc xây dựng một “căn phòng nội tâm”, luôn liên kết việc chiêm niệm với các mầu nhiệm của Chúa và các hoạt động bên ngoài, Thánh nữ đã trở nên người bạn nghĩa thiết với Đức Kitô trong lòng và thể hiện ra bên ngoài, luôn sống và làm mọi sự đẹp lòng Thiên Chúa.

*

Thứ đến, Thánh Catarina là tấm gương tuyệt vời vì lòng yêu mến Giáo Hội. Với đời sống và tinh thần cầu nguyện, được thúc đẫy bởi tình yêu Chúa nồng nàn, yêu Giáo Hội tha thiết, Thánh nữ đã tham gia đời sống Hiệp hành một cách rõ nét và sâu sắc qua việc yêu mến Giáo Hội, cải thiện Giáo Hội và gia tăng sự hiệp nhất trong Giáo Hội qua việc kiên nhẫn và mạnh mẽ trong việc thuyết phục Đức Giáo Hoàng Gregoriô XI từ Avignon, nước Pháp trở về Rôma nước Ý, vì đó là nơi Dấng đại diện Chúa Kitô điều hành Giáo Hội, đây là một điều kì diệu mà Thánh nữ đã làm được. Chính bởi lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và yêu vị chủ chăn của Giáo Hội là Đức Giáo Hoàng mà Thánh nữ đã thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó thật tuyệt vời.

*

Ngoài ra, Thánh Catarina cỏn là người luôn nhiệt thành bảo vệ chân lý. Thánh nữ Catarina đã sống hài hòa và làm chứng cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa qua đời sống bác ái, dấn thân phục vụ người nghèo, những người gặp khó khăn, tật nguyện, bơ vơ, bệnh tật và luôn nỗ lục để nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh. Chúng ta nài xin Thánh nữ cho chúng ta được chia sẻ phần nào lòng yêu mến của Ngài đối với Giáo Hội và một con tim đầy tình thương mến để có thể yêu tha nhân như chính Chúa Kitô đã yêu chúng ta.Thánh nữ đã: luôn luôn gặp gỡ Chúa, gặp gỡ mọi người, luôn luôn lắng nghe Chúa và mọi người, cùng nhau phân dịnh, để biết được điều đó có đẹp lòng Chúa không, đó là những việc Thánh nữ đã làm để nhiệt thành và sống đức tin và loan báo Tin Mừng.

*

Hành trình dời sống của chúng ta là hiệp hành, bởi vì chúng ta cùng đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất là Đức Kitô, chính Đức Kitô là con đường dẫn ta tiến đến vinh quang là cuộc tỏ mình của Chúa: “Y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”, một ánh sáng tỏa ra từ chính Chúa. Có lẽ Thánh nữ Catarinna cũng thấy Chúa tỏa sáng khi gặp gỡ Chúa trong nhưng giờ phút thánh thiêng của của cuộc kết hôn nhiệm mầu, hay khi Chúa hiện đến và trao cho Ngài chiếc nhẫn vô hình hay những giờ cầu nguyện, thinh lặng, hy sinh. Những điều đó như những giây phút riêng tư nhất để Ngài sống Thánh và làm chứng cho mọi người thấy Chúa hiện diện nơi Ngài

*

Xin Chúa chúc lành cho con và con chỉ biết yêu mến Chúa và làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Để con biết ý thức hơn trong việc xây dựng Giáo Hội, Hội Dòng và cộng đoàn nơi con sống bằng chính những công việc nhỏ bé của mình, với lòng yêu mến CHÚA nồng nàn và khát khao được thuộc về Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Catarina, con cũng biết sống gắn bó với Chúa cách sâu xa, sống tình chị em trong cộng đoàn thật chan hòa, biết yêu mến và sống bác ái với mọi người cùng việc nỗ lực sửa đổi bản thân nên tốt hơn để sống xứng đáng là người bước theo Chúa Kitô.

*

Nt. M. Terexa Nguyễn Thị Tuyết Mai, OP

(Trích NS. Catarina 49)