$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

TÂM THỨC HIỆP HÀNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 102 | Cật nhập lần cuối: 10/5/2023 9:12:45 AM | RSS

TÂM THỨC HIỆP HÀNH

TÂM THỨC HIỆP HÀNH

Lối sống Hiệp Hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi cả Giáo Hội cùng sống trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám Mục lần thứ XVI đang diễn ra hiện nay là Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ. Sống tinh thần hiệp hành cũng mời gọi con - người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm biết mở ra để lắng nghe Chúa và lắng nghe tha nhân. Nói cách khác, lối sống Hiệp Hành là chính đời sống thánh hiến, điều mà con đã chọn lựa và cam kết sống khi dấn thân vào con đường tu trì trong lòng Giáo Hội.

Trong Tông huấn về Đời sống Thánh hiến Vita Consecrata, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nhấn mạnh bản chất của đời tu là bước theo Đức Kitô, bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Người, đó là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo Hội qua trung gian của Thánh Thần [1]. Bên cạnh đó, đời sống thánh hiến luôn được diễn tả qua hai chiều kích “Thánh hiến và Sứ vụ”. Thánh hiến hệ tại việc trở thành môn đệ Đức Kitô và bước theo sát Người, qua đó người tu sĩ được thánh hiến, được sai đi thi hành sứ vụ và qua đó biểu lộ tình yêu cứu độ của Chúa cho nhân loại bằng cách họa lại đời sống của Người qua lối sống của mình. Điều này cho thấy, tính hiệp hành đã hiện diện ngay trong đời sống thánh hiến.

Tinh thần hiệp hành được biểu lộ qua sự hiệp thông trong các cộng đoàn thánh hiến. Một cộng đoàn hiệp thông còn được xây dựng qua sự hiệp thông trong đời sống phụng vụ, đặc biệt từ việc cử hành thánh lễ và các giờ Kinh Phụng vụ, Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hòa giải v.v… diễn tả sự hiệp thông sâu xa với Giáo Hội. Sự hiệp thông trong việc cầu nguyện chung đạt được hiệu quả trọn vẹn khi liên kết mật thiết với việc cầu nguyện riêng. Việc cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng gắn bó chặt chẽ với nhau và kiến tạo sức mạnh hiệp nhất tổng hòa trong cộng đoàn thánh hiến [2]. Như vậy, từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, người tu sĩ sẽ dễ dàng hiệp thông với nhau, và tiến đến sự hiệp thông với anh chị em đồng loại trong lời cầu nguyện của mình cũng như trong các sứ vụ mà mình đảm nhận. Sống tinh thần Hiệp Hành, con được mời gọi gắn kết với Chúa mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện, để hiệp thông với Thiên Chúa và mở ra để hiệp thông với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời chính con cũng được mời gọi để hiệp hành với anh chị em của mình trong đời sống cộng đoàn và các sứ vụ khác nhau, nhằm góp phần xây dựng Nước Trời và làm chứng tá về tình thương của Thiên Chúa cho con người hôm nay.

Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 21). Khuôn mẫu và nền tảng của đời sống thánh hiến chính là Tình yêu Ba Ngôi, mà đặc tính của tình yêu Ba Ngôi là sự hiệp thông trong tình yêu. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông thư năm Đời Sống Thánh Hiến đã ngỏ lời đến các tu sĩ là muốn họ trở thành “những chuyên viên của sự hiệp thông”. Sự hiệp thông này được biểu lộ cách cụ thể qua đời sống cộng đoàn. Các phần tử trong cộng đoàn tuy có nhiều khác biệt, nhưng tất cả đã tự nguyện từ bỏ mọi sự để cùng nhau theo sát Đức Kitô trong một đặc sủng, một tinh thần, một truyền thống, một nếp sống tu trì. Tất cả đều gắn bó, hiệp thông với nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng mang lấy gánh nặng cho nhau. Một cộng đoàn hiệp thông là cộng đoàn mà tất cả ý chí, nghị lực và con tim của từng người đều được mở ra cho mọi người, không loại trừ một ai, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, chính qua sự khác biệt và đa dạng của mỗi người lại làm nên bầu không khí phong phú, đa dạng trong cộng đoàn Đa Minh và tạo nên sự hiệp nhất trong tình yêu.

Như thế, hiệp hành chính là con đường qua đó cộng đoàn tu trì có thể hoàn thành cách hiệu quả hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho thế giới bằng đời sống gắn kết với Thiên Chúa và thi hành sứ vụ tông đồ, làm dậy lên hạt giống Tin Mừng trong lòng xã hội, loan báo Tin Vui giữa thế gian. Người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm luôn ý thức rằng với đặc sủng của Dòng là Giảng Thuyết ngang qua sứ vụ chính của Hội dòng là Truyền Giáo & Giáo Dục, cũng như thực thi sứ vụ qua công việc bổn phận dù lớn nhỏ của đời sống thường ngày. Chúng ta thực thi sứ vụ trong đời sống cầu nguyện, khi đón nhận bệnh tật và mọi hy sinh được thi hành với lòng yêu mến và ý thức góp phần xây dựng Giáo Hội của Chúa, đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn.

Để cùng với Giáo hội sống tinh thần hiệp hành, người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm phải ý thức rằng Chúa Kitô là trung tâm tuyệt đối của đời sống thánh hiến và của một cộng đoàn tu trì. Qua việc tuyên khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, chúng ta bước theo sát Đức Kitô để được trở nên đồng hình đồng dạng với Người và không có gì ngăn cản tâm hồn của chúng ta vươn tới một tình yêu dành cho tha nhân ở mọi nơi, cho Giáo hội. Qua ơn gọi thánh hiến dành cho Thiên Chúa đã dành cho con, con luôn nhận thức rõ ràng về căn tính và ơn gọi của mình trong Hội dòng và trong Hội thánh. Con sẽ trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo trong hành trình tu trì đơn sơ, khiêm tốn của chính con.

Mỗi ngày sống, con luôn mặc cho mình tâm thức thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội của Chúa bằng việc tham dự vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội cách tích cực qua các công việc bổn phận hằng ngày, qua lời cầu nguyện của con trong Hội dòng. Đặc biệt, năm nay con đang được sống trong năm dọn mình chuẩn bị khấn trọn đời, như là một cột mốc nhắc nhớ và đánh dấu cho hành trình ơn gọi của con, để con mạnh dạn và sẵn sàng bước tiếp bước nữa trên con đường theo Chúa. Hơn nữa, con cũng khao khát sống tốt, sống thánh thiện hơn để nên giống Chúa hơn, kết hợp với Chúa sâu sát hơn, đổi mới con người từ bên trong để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Vì thế, qua mỗi lời cầu nguyện và những công việc bổn phận hằng ngày con luôn ý thức rằng chính con cũng đang cùng hiệp hành với Dân Chúa “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ”.

Nt. Teresa PhạmThị Xuân Hoa, OP

(Trích NS. Catarina 49)

[1] Vita Consecrata số 1.

[2] Vp. Tổng Thư Ký HĐGMVN, Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp Hành, 14.