$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

SỐNG CHIỀU KÍCH HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI NỮ TU

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 171 | Cật nhập lần cuối: 9/30/2023 2:17:33 PM | RSS

SỐNG CHIỀU KÍCH HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI NỮ TU

Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới mời gọi con con cái mình trong năm 2023, đó là hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông- Tham Gia - Sứ Vụ. Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái mình ý thức sự hiệp thông với nhau trên cùng một con đường tiến về Nước Cha, trên con đường ấy Thiên Chúa cũng đồng hành với chúng ta, cho dù mỗi người khác biệt về văn hóa, giàu nghèo, trình độ, giới tính nhưng qua Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người đều có phẩm giá, nhân vị cao quý cũng như bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Do đó, mỗi người tùy khả năng, ơn gọi và đặc sủng của mình để xây dựng Thân Mình Chúa Ki tô ngay ở trần gian này.

Là một nữ tu Đaminh, con thấy chủ đề này rất gần gũi và cũng là căn tính của người tu sĩ Đaminh, bởi vì một trong bốn cột trụ của đời tu Đaminh đó là đời sống cộng đoàn, đó cũng là khía cạnh hiệp hành để cùng nhau bước theo Chúa Kitô. Chị em cùng sống với nhau để chung chia sứ vụ, đồng tâm nhất trí với nhau để hướng tới sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, chị em cùng nhau chia sẻ những phúc ân, cũng như lý tưởng tu trì, Chị em hiệp thông với nhau để vun đắp và xây dựng cộng đoàn cũng như thi hành sứ vụ. Điều đó không dễ dàng, vì mỗi người khác biệt nhau về văn hóa vùng miền, trình độ, nếp sống, lối nghĩ, cá tính, quan điểm và cả tuổi tác. Như thế đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực thật nhiều không ngừng kiến tạo, xây đắp cộng đoàn, chấp nhận sự khác biệt cũng như trân trọng những ân ban của nhau, dám trao đổi thẳng thắn với nhau trong sự tế nhị.Tránh những phê bình chỉ trích sau lưng, nói chung từng chị em vẫn trải qua những vấp váp, những đụng chạm, để mỗi ngày thêm kinh nghiệm cho việc sống hòa hợp với nhau hơn.

Được sai đến để thi hành sứ vụ tại vùng đất Miền Trung Hà Tĩnh này, cũng có không ít những thử thách cho chị em, đặc biệt cho những người không sinh ra và lớn lên nơi vùng miền này. Nào là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cũng như cũng như cái nắng, cái gió chói chang của mùa hè, nơi mà dân gian vẫn gọi đây là vùng đất “chó ăn đá, gà ăn muối”. Nhưng cái thử thách lớn nhất vẫn là “khác biệt về văn hóa” đó là sự khác biệt vùng miền, nếp sống, cách nghĩ, khác biệt nơi mà mình được sinh ra và lớn lên, nó gây không ít ngỡ ngàng cho chị em. Mặc dù thử thách vẫn có đó, nhưng nếu sống tốt chiều kích hiệp hành, những khó khăn đó sẽ được vượt qua dễ dàng.

Con may mắn sống trong cộng đoàn chị em rất dễ thương, mỗi người một tài năng riêng, ai cũng dùng khả năng riêng Chúa ban, để phát huy, giúp phát triển cộng đoàn, cũng như giáo xứ mình phục vụ, bên cạnh đó, chị em cũng biết nhạy bén, để ghánh vác, hỗ trợ cho nhau trong khả năng của mình, không ai coi chị em, hay công việc của chị em là chân trời riêng mà cùng nhau hỗ trợ, có khi không giúp được, thì lời động viên hay bằng những cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ là chất xúc tác giúp chị em chu toàn tốt sứ vụ của mình. Chính vì thế, mỗi khi có các thánh lễ lớn hoặc những dịp quan trọng của giáo xứ, Đức Giám Mục, Cha quản hạt cũng như các cha luôn nói với chúng con: “Các phục vụ tốt quá”. Có những ngày hè trời nắng nóng như đổ lửa, chị em dùng cơm với nhau mà mồ hôi nhễ nhại, chúng con thường đùa với nhau: “Cũng may chị em cộng đoàn mình yêu thương nhau, chứ trời nóng nực kiểu này, chị em còn đố kỵ, còn ghanh ghét nhau, thì đúng hỏa ngục theo nghĩa đen”. Cứ thế chị em chia sẻ cho nhau mọi công việc, kể cả những khó khăn.

Cùng với Giáo Hội sống năm Hiệp Hành, cũng là lời nhắc nhở người tu sĩ Đaminh, đặc biệt người tu sĩ Đaminh Thánh Tâm, sống chiều kích này một cách triệt để hơn. Mỗi chị em là một món quà quý giá của Thiên Chúa tặng ban. Vì thế, đi cùng với nhau trên hành trình thánh hiến là một đoạn đường xa và không ít chông gai, sống chiều kích hiệp hành không phải mạnh ai nấy đi, mà đi cùng, nương nhau, dắt nhau, đợi nhau, không để một chị em nào bị bỏ lại, hành trình đó sẽ rợp bóng mát và mỗi người sẽ sống sung mãn ơn gọi của mình và mỗi chị em sẽ cảm nhận được mật ngọt của niềm vui thánh hiến mỗi ngày.

Nt. Kim Phúc, OP

(Trích NS. Catarina 49)