$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

HIỆP HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 321 | Cật nhập lần cuối: 10/10/2023 4:16:08 PM | RSS

HIỆP HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ, cách riêng với con – người tu sĩ Đa Minh Thánh Tâm được mời gọi sống tinh thần hiệp hành khởi đi từ đời sống cộng đoàn. Qua đó, con tìm lại được những nét đẹp căn cốt của đời tu, trong tương quan với Thiên Chúa, với Giáo hội Chúa Kitô, với cộng đoàn, với chị em và với tha nhân để hăng say thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Hiệp thông có thể coi là hơi thở của đời thánh hiến. Nói cách khác, khi người tu sĩ sống “bên lề” sự hiệp thông thì cá nhân có nguy cơ “tự cô lập” trong ốc đảo của sự tự mãn, cô độc và tự tàn lụi. Khởi đầu tu luật, thánh Augustino đã nhấn mạnh: “Mục đích chính của việc chúng ta đoàn tụ là để sống hoà hợp trong cùng một nhà và đồng tâm nhất trí hướng về Thiên Chúa”. Như vậy, hiệp thông trong đời dâng hiến được thực hiện dưới hai chiều kích: hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với chị em. Thiên Chúa là khởi điểm và là đích điểm của người tu sĩ. Nơi Ngài, chúng ta tìm thấy nguồn sức mạnh thiêng liêng và lương thực thần linh để nuôi dưỡng hành trình ơn gọi. Do đó, việc chiêm ngắm những thực tại của Thiên Chúa và kết hợp liên lỉ với Người qua cầu nguyện là bổn phận hành đầu và chính yếu của mỗi người chúng ta [1]. Hiệp thông với Chúa trong đời sống dâng hiến không chỉ được đơn giản hoá vào những việc cụ thể như: tham dự thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ hay thời gian cầu nguyện cá nhân… nhưng đời sống cầu nguyện được thực hiện liên lỉ trong từng thời khắc với tinh thần tích cực và sáng tạo - Một kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa mang tính cá vị.

Sự hiệp thông với Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp thông với tha nhân mà trước tiên là chị em trong cộng đoàn, sự hiệp thông có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần hướng dẫn chính là nguồn mạch của đời sống huynh đệ. Đời sống huynh đệ được bén rễ và xây dựng trên đức ái sẽ giúp chị em sống hiệp nhất với nhau, và trở thành mẫu gương của sự hoà giải đại đồng trong Đức Kitô [2]. Trong cộng đoàn, tình huynh đệ được phác hoạ bởi nhiều gam màu khác nhau: chia sẻ, nâng đỡ, cảm thông, đặc biệt là việc biết lắng nghe. Thật vậy, “lắng nghe là bước đầu tiên, đòi hỏi khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến” [3]. Nếu Thiên Chúa được ví là nền tảng của đời sống cộng đoàn thì việc lắng nghe là viên đá góc của cộng đoàn ấy. Nhờ việc lắng nghe nhau, chúng ta sẽ biết khó khăn để nâng đỡ, cảm nhận nỗi khổ để cảm thông, biết ưu tư để cùng trăn trở, hay biết thiếu sót, sai lỗi để nhìn nhận và sửa đổi. Đặc biệt lắng nghe giữ vị trí tối ưu trong sự hiệp thông và là chìa khóa để tháo gỡ những nút thắt bất đồng, mâu thuẫn trong đời sống chung. Cộng đoàn là sự hoà hợp trong những khác biệt: tính cách, văn hoá, môi trường, suy nghĩ, ý thức hệ... Vì thế, dẫu sự khác biệt vẫn tồn tại nhưng mọi khúc mắc trong cộng đoàn sẽ được tháo gỡ khi chúng ta biết ngồi lại và lắng nghe nhau trong sự hiện diện soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Một thân thể chỉ thực sự khoẻ mạnh khi mọi chi thể hoạt động theo đúng chức năng của nó. Cũng vậy, Hội dòng thực sự tồn tại và phát triển khi mỗi chị em tích cực tham gia vào sứ vụ chung theo đúng phần vụ và đặc sủng Chúa ban cho mỗi người. Từ khi khấn, chúng ta liên kết chính mình vào cộng đoàn và dự phần vào căn tính cụ thể [4]. Chúng ta cùng hô hấp từ “dưỡng khí” đoàn sủng, cùng chung một nhịp đập của linh đạo và cùng sẻ chia sứ vụ - khao khát ơn cứu rối cho các linh hồn. Tuy nhiên, mỗi người một cách được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình của Người theo đường lối rất riêng, đó có thể là điều hành Hội dòng, cộng đoàn, tham gia công tác đào tạo, dạy học, mục vụ, làm bếp, làm vườn v.v… Ngoài những sứ vụ cụ thể, mỗi chúng ta còn có trách nhiệm tham gia tích cực vào các chương trình chung của cộng đoàn, Hội dòng như giờ phụng vụ, các sinh hoạt chung, giờ giải trí v.v...

Tất cả các sứ vụ của mỗi chúng ta đảm nhận tạo nên một sự hợp nhất trong Hội dòng. Mỗi chúng ta, với nỗ lực cộng tác sẽ giúp cho bánh xe của Hội Dòng được lăn chuyển một cách hài hoà và nhịp nhàng, đồng thời cùng với chị em chúng ta đang góp phần tiếp nối các vị tiền bối đã nhiệt tâm sống đời tu và góp phần gây dựng gia sản tinh thần của Hội dòng. Nếp sống đời tu trong Hội dòng là gia sản chung của mọi phần tử trong Hội dòng. Mỗi chúng ta có quyền, bổn phận góp phần vào nhịp thăng tiến của Hội dòng ngang qua sự tinh thần sẵn sàng tham gia, cộng tác, sẻ chia, đóng góp tài năng trí tuệ, dấn thân để cùng nhau giúp Hội dòng ngày càng phát triển trong sự thánh thiện theo thánh ý Chúa.

Với đặc sủng Giảng thuyết ngang qua sứ vụ truyền giáo và giáo dục, với mục đích Loan Báo Tin Mừng, cứu rỗi các linh hồn, người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm được mời gọi tích cực thi hành sứ vụ dấn thân và hăng say trên mọi nẻo đường. Loan Báo Tin Mừng - là lệnh truyền và cũng là lời mời gọi của Chúa Giêsu năm xưa dành cho những ai muốn cất bước theo Người, cách riêng đối với chúng ta những người sống đời thánh hiến. Cốt lõi của việc thực thi không hệ tại ở tầm ảnh hưởng của cộng việc, nhưng tất cả phải quy về Đức Kitô, Đấng đã chết và Phục sinh vì mỗi người chúng ta. Trong tông huấn Evangelii Gaudium số 264 Đức Thánh Cha đã nói: “Lí do đầu tiên cho việc Loan Báo Tin Mừng là tình yêu của Chúa Giêsu mà chúng ta đã lãnh nhận, kinh nghiệm cứu độ thôi thúc chúng ta ngày càng yêu mến Ngài nhiều hơn”. Chính tình yêu với Đức Kitô là nguồn cội, là kim chỉ nam, là la bàn dẫn lối chúng ta đi trên hành trình sứ vụ. Đồng thời, Ngài cũng sẽ giúp chúng ta thục thi sứ vụ tông đồ với sự nhiệt tâm và theo tinh thần của người môn đệ đích thực. Để qua chúng ta, Đức Kitô vẫn luôn được hiện diện một cách hữu hình, hoạt động và cứu độ con người trong thế giới hôm nay.

Qua ơn gọi thánh hiến Thiên Chúa đã dành cho con, con nhận thức rõ ràng về căn tính và ơn gọi của mình trong Hội dòng và Hội thánh. Qua lời tuyên khấn con đã trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo trong hành trình tu trì đơn sơ, khiêm tốn của chính con. Khi hiệp hành với cộng đoàn, với Dân Chúa Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, và sứ vụ, con sẽ là chứng tá của Hội thánh giữa lòng thế giới qua những việc phục vụ và thi hành đặc sủng của Dòng. Hiệp hành trong đời sống của người tu sĩ Đa Minh mời gọi con cùng với cộng đoàn cùng nhau thực thi đoàn sủng Giảng Thuyết ngang qua sứ vụ: truyền giáo và giáo dục để cùng nhau hướng về quê hương vĩnh cửu. Giữa một thế giới phân cực và chủ nghĩa cá nhân lên ngôi thì sự hiệp thông, tham gia sứ vụ của mỗi chúng ta là một dấu chứng hùng hồn về một Thiên Chúa tình yêu, sẵn sàng yêu thương, trao ban và chết cho con người. Ước gì những ngày sống của mỗi chúng ta trong đời dâng hiến luôn có dấu ấn hiệp hành của Thiên Chúa, của chị em, của tha nhân và của toàn thể con người.

Nt. Anna Đạm Chiêu, OP

(Trích NS. Catarina 49)

[1] x. GL 663 §1.

[2] x. GL 602.

[3] Synod 2021-2123, Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông-Tham Gia- Sứ Vụ, số 30.

[4] Lm. Quirico T. Pedregosa, OP, Tình yêu chính là sứ vụ, Chuyển ngữ: Nt. Anna Nguyễn Thị Ngọc Diệp, OP, 2011, tr 65.