$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 135 | Cật nhập lần cuối: 5/12/2023 8:55:31 AM | RSS

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện

cho kẻ ngược đãi anh em

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Tình yêu của Ngài được biểu lộ qua sự hiện diện của Con Một Ngài là Đức Giêsu ở giữa thế gian. (x. 1Ga 4, 9) Đức Giêsu đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho Tình yêu ấy.

Ngôi trường lưu động Đức Giêsu đã mở không dạy chuyên môn nào khác ngoài chuyên môn “YÊU” – Yêu Chúa và Yêu người. Thánh Gioan Tông đồ - người môn đệ được mệnh danh là “người môn đệ Chúa yêu” cũng đã khẳng định với cộng đoàn của mình khi viết trong thư thứ nhất: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình yêu”.

Yêu Chúa được thể hiện qua tha nhân và tình yêu đối với tha nhân biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Catarina Siena cũng đã cảm nhận được sự gắn kết ấy khi thốt lên “Chúa đã yêu chúng con bằng tình yêu nhưng không và Ngài biết chúng con không thể yêu Ngài như thế nên ngài muốn con làm điều đó cho tha nhân”. Chị đã dùng cả cuộc đời mình để yêu thương phục vụ tha nhân nhằm đáp trả tình yêu Chúa Giêsu dành cho chị. Chị ước ao nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh của mình qua việc phục vụ những người nghèo, người bệnh tật, phục vụ Giáo Hội, linh hướng cho nhiều người nhằm đưa họ đến gần Chúa hơn… Điểm tôi tâm đắc nơi chị đó là tình yêu chị dành cho “kẻ thù”.

Chị luôn nhớ lời Thầy chí Thánh đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 6, 44). Và khi ở trên thập giá chính Thầy cũng đã tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù của mình như vậy: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Có thể nói rằng chị là người học trò xuất sắc của Chúa Giêsu khi chị luôn dịu dàng, khiêm tốn, kiên nhẫn và đầy long bác ái và sẵn sàng tha thứ khi đối xử với những người đố kỵ, ganh ghét, vu cáo, sỉ nhục chị.

Tại một bệnh viện tỉnh có một phụ nữ nghèo bỉ lở loét kinh khủng đến độ không ai dám đến gần. Catarina đã tình nguyện chăm sóc bà. Mỗi ngày sau khi dự lễ ở nhà thờ thánh Đaminh, chị đến tắm rửa, thay quần áo, dọn dẹp giường chiếu và nấu ăn cho bà. Lúc đầu người phụ nữ khốn khổ đó rất biết ơn vì sự chăm sóc dịu dàng của chị, nhưng chẳng bao lâu sau lại lạm dụng đức ái và sự khiêm tốn chị dành cho bà. Chỉ cần đến trễ một chút là chị bị bà la lối và hành hạ như thể chị là nô lệ của bà vậy. Nhưng bệnh nhân càng vô ơn bao nhiêu chị càng dịu dàng và chăm sóc bà bấy nhiêu. Thậm chí có những dấu hiệu kinh khủng xuất hiện trên tay chị. Chị vẫn không ngừng chăm sóc bà cho đến khi bà chết, chính chị là người làm các việc chuẩn bị chôn táng bà dù không ai muốn đụng vào cái thân xác khủng khiếp đó.

Hay như trường hợp bà Palmerina, một bà già thuộc hội Hãm Mình luôn ghen tương và chê ghét chị Catarina vì chị là một nữ tu trẻ lại được người khác ca ngợi. Bà không bỏ qua bất kỳ dịp nào để nói xấu chị. Điều này gây đau khổ lớn cho chị Catarina khi thấy mình thành nguyên cớ khiến người khác phạm tội. Khi nghe biết Palmerina đang yếu liệt khó có thể sống được, Chị tìm đến với bà mong giúp bà thay đổi suy nghĩ. Những cố gắng của chị dường như làm tăng thêm sự cay đắng và thù ghét nơi tâm hồn bà già khốn khổ này. Sau khi lắng nghe một lúc với sự bất nhẫn, bà ta nguyền rủa chị và bảo chị cút ngay đi. Chị ra về và cầu khẩn với Chúa Giêsu trong ba ngày. Lời cầu của chị được Chúa nhận lời. Palmerina đã mời chị đến và xin chị tha thứ những lời bà đã xúc phạm đến chị. Bà nhận lãnh Bí tích sau cùng và chết trong bình an. Chúa cho Catarina biết là nhờ những lời cầu nguyện tha thiết của chị mà linh hồn bà đã được cứu rỗi.

Đau khổ lớn hơn khi mình làm điều tốt cho người mà người lại vu cáo mình. Người ta gọi trường hợp này là “làm ơn mắc oán”. Tôi nhớ có một lần khi tôi còn ở nhà tập, một người chị em đã đổ lỗi cho tôi và oán trách tôi vì đã làm điều đó với chị mặc dù tôi chẳng làm gì nên tội với chị. Tôi đã kiên nhẫn lắng nghe chị ca một bài dài và khi nghe tôi luôn nhủ xin thầm “xin Chúa giúp con đủ kiên nhẫn để nghe chị nói hết”. Rồi tôi xin lỗi chị. Nhưng khi lên giường, tôi thấy mình thật oan ức và nước mắt không ngừng rơi. Một lần khác, tôi cũng bị người khác nghĩ oan cho mình và tôi cũng thấy làm uất ức lắm. Tôi chỉ biết ngỏ điều đó cùng Chúa mà thôi và tôi gẫm lại rằng, Chúa còn làm bao điều tốt cho dân mà họ vẫn đóng đinh Chúa thì nỗi oan ức của tôi có là gì? Còn chị Catarina thì sao?

Một phụ nữ tên là Andrea thuộc nhóm các bà Hãm Mình, đang hấp hối vì bệnh ung thư. Sự hôi thối của con bệnh khiến không ai muốn tới gần bà, nhưng chị Catarina lại dám đến để chăm sóc bà. Đâu là sức mạnh thúc đẩy chị đến với bà?

Đó là Tình yêu. Tình yêu Chúa dành cho Chị và Chị đáp trả lại bằng việc trao tình yêu ấy qua hành động cụ thể khi chăm sóc mà không nề hà hôi thối, dơ bẩn.

Đáp lại tình yêu và sự phục vụ của người nữ tu trẻ, bà tố cáo với Mẹ bề trên và các bà Mặc Áo Choàng rằng Catarina có hành động xấu xa. Chị bị gọi đến để trả lời điều cáo buộc này. Trước mọi chất vấn, Chị khiêm tốn và dịu dàng cho biết Chị vô tội. Nhưng lời dối trá của Andrea làm Chị đau khổ vô tận, nên chị cầu nguyện tha thiết với Chúa xin Ngài minh chứng cho sự vô tội của chị. Để trả lời, Chúa Giêsu hiện ra và cho chị chọn một trong hai triều thiên bằng đá quý và bằng gai nhọn. Catarina đặt vòng gai trên đầu và thưa: “Vì Chúa đã muốn con chọn, nên con chọn trở nên giống Chúa, để mang Thập giá và vòng gai vì tình yêu Chúa như Chúa đã làm vì yêu con”.

Chị tiếp tục chăm sóc bà Andrea dù gặp phải sự ngăn cản của mẹ là bà Lapa, thậm chí bà Lapa đe dọa cắt đứt tình mẹ con nếu chị tiếp tục. Catarina đã quỳ dưới chân mẹ để nhắc mẹ chị nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã ra lệnh cho con cái Ngài phải yêu địch thù và làm điều tốt cho họ. Chị tiếp tục: “Nếu con bỏ Andrea, thì sẽ không ai chăm sóc bà ấy, và con sẽ thành nguyên nhân gây ra cái chết của bà. Bà ấy đã bị ma quỷ lừa dối nhưng với ân sủng của Thiên Chúa, bà sẽ nhận biết sự thật và sẽ hối hận về những gì bà đã nói”.

Bà Lapa chẳng thế nào từ chối lời khấn nài của con gái mình, và Catarina lại tiếp tục làm công việc của lòng xót thương. Lời cầu nguyện và đức bác ái của chị sau cùng đã có kết quả. Andrea nhận ra rằng bà đã phỉ báng vị Thánh, và đã dùng hết sức lực của mình để chuộc đền lầm lỗi trước khi ra đi bình an.

Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi. Ngay cả những người thu thế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5, 46) Thánh Catarina đã không chỉ yêu thương phục vụ những người dễ mến, dễ phục vụ (người than trong gia đình, bạn bè, tu sĩ,…) mà ngay cả những người có địch ý với chị. Chị sẵn sàng và khiêm tốn tiếp đón, nói chuyện và cầu nguyện cho những người ấy. Như trường hợp tu sĩ dòng Phanxicô tên là Lazzarinô cho chị là một kẻ mạo danh lừa đảo đến gặp chị vì muốn lột mặt nạ lừa phỉnh của chị xuống. Với sự khiêm tốn và lời cầu nguyện của chị, ngày hôm sau Lazzarinô được ơn hoán cải, anh cảm thấy lòng tràn ngập thống hối sâu xa khiến anh chỉ biết khóc. Rồi Chúa đã tỏ cho anh biết nhờ lời cầu của Catarina mà anh được ơn này. Anh đã đến quỳ dưới chân chị và xin chị chỉ cho biết đường lối của Chúa. Sau cùng anh trở thành một trong những môn đệ thánh thiện và khiêm tốn nhất của Thánh Phanxicô và thành người bạn thực sự của Catarina. Hoặc như hai tu sĩ – một thuộc dòng Phanxicô (tên là Gabriel) và một thuộc dòng Augustinô khi đến thăm chị đã hỏi chị những câu hỏi thần học khó nhất, hy vọng làm chị xấu hổ trước mặt nhiều người. Sau khi gặp gỡ chị cả hai được ơn biến đổi và trở thành bạn và người bảo vệ vị trinh nữ thánh thiện mà những lời nồng cháy của chị đã tác động mạnh trong tâm hồn họ.

Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay khi thế giới đang đối diện với tình hình chiến tranh thứ ba chiến đấu với một kẻ thù duy nhất là virus Covid 19, là con người, đầu tiên tôi cũng không tránh khỏi tâm tư “đáng đời” cho những kẻ, những nước đã dám loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống con người; đã bắt bớ, áp bức các tín hữu của Chúa, rằng họ bị Chúa phạt vì tội ác họ đã gây ra… Nhưng với những buổi tĩnh tâm, những giờ cầu nguyện và nghe giảng tôi nhận ra Chúa đang mời gọi tôi hãy sám hối và hoán cải. Hơn nữa Chúa muốn nói với tôi rằng: đây là thời gian và cơ hội Chúa dành cho nhân loại nói chung, các tín hữu của Chúa nói riêng và đặc biệt là dành cho tôi để tỏ tình liên đới với anh em đồng loại, thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính Chúa sẽ dùng sự dữ con người tạo ra sự lành cho những ai yêu mến Người.

Catarina đã dùng hành động để đáp trả tình yêu của mình với Chúa.

Tôi thiết nghĩ rằng tình yêu cũng cần được bày tỏ cách cụ thể trong giai đoạn khó khăn hiện tại qua việc nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng: không ngồi gần nhau khi tham dự Thánh lễ, không bắt tay nhau khi chào chúc bình an, không tụ tập đông người hay đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng… Những điều này không phải là làm cho con người xa cách nhau nhưng là vì tình bác ái và vì bảo vệ cho nhau.

Việc làm khác mà tôi và cộng đoàn tôi có thể làm đó là dành thời gian bên Chúa Giêsu Thánh Thể (chầu luân phiên), lần chuỗi thương xót (chung – lúc 3 giờ chiều), đọc kinh Mân côi, dâng những hy sinh, hãm mình… để cầu nguyện cho đất nước tôi và cho cả thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh này, cầu cho những người đã chết vì dịch bệnh.

Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng Thánh nữ Catarina Siena khiến Thánh nữ vừa thiết tha yêu mến Chúa vừa yêu mến tha nhân hết mình. Xin Chúa cho tim con được cháy bừng lửa mến ấy để con biết cảm thông với nỗi đau của anh chị em đang đau khổ, biết lo với nỗi lo của họ, và biết nhạy cảm nhận ra nhu cầu mà họ cần hầu sẵn sàng giơ tay giúp đỡ họ mà không mong được báo đáp.

Nt. Maria Tú Trinh, OP