$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

CON THUỘC VỀ CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 111 | Cật nhập lần cuối: 5/19/2023 2:52:22 PM | RSS

CON THUỘC VỀ CHÚA

CON THUỘC VỀ CHÚA

*

Lạy Chúa, con thuộc về Chúa” có lẽ đây là một lời tuyên xưng đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà em thích thân thưa với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh hoặc khi em gặp điều thuận lợi hay khi nghịch cảnh xảy đến với em. Giữa một xã hội mà nhịp sống thật vội vàng nhiều lúc khiến em quên mất một điều then chốt đó là em đã thuộc sở hữu của Chúa. Thánh Kinh viết rất rõ “Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta” (Ed 37,27). Việc quên mất Chúa khiến em cảm thấy như mình thực sự bị hụt hẵng, mất đi phương hướng trong cuộc sống, mất đi một điểm tựa quan trọng nhất để có được sự bình an sâu thẳm nơi tâm hồn. Trái lại khi ý thức mình thuộc về Chúa giúp em tìm ra một hướng đi cho cuộc đời cùng như tìm lại và giữ lại cho mình một sự an bình nội tâm để tiến bước giữa cuộc đời hôm nay.

*

Việc thuộc về Chúa gợi lên trong em nhiều tương quan khác chẳng hạn em còn thuộc về Chúa Kitô Đấng Cứu độ duy nhất của nhân loại. Em thuộc về gia đình Giáo Hội, Thân mình Chúa Kitô. Và một điều không được quên, em thuộc về Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm thân yêu nơi mà những người nữ ưu tuyển được thánh hiến phụng thờ Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi và sau cùng em biết mình có liên đới với tất cả mọi người vì em cũng thuộc về một gia đình nhân loại. Một nhân loại đã được Chúa Giêsu đổ máu ra để cứu chuộc tất cả mọi người dù cho họ đã biết đến Ngài hay chưa một lần nghe biết đến danh Ngài.

*

Cụm từ thuộc về Chúa nhắc nhớ em rất nhiều ý nghĩa. Nó nhắc em chính là muối, là men, là ánh sáng, là máng chuyển ơn thánh Chúa cho mọi người qua đời sống chứng tá và đời cầu nguyện của mình và là cầu nối ân sủng của Chúa cho một thế gian đang chao đảo và mất niềm tin vào hiện diện linh thánh của Chúa.

*

Thuộc về Chúa cũng nhắc cho em biết em là ai và em biết Chúa là ai. Điều mà thánh Catarina cũng đã thấu hiểu trong tương quan giữa ngài với Thiên Chúa “Chúa là Đấng hiện hữu, con chỉ là hư vô”.

*

Xác tín mình đã thuộc về Chúa để em dẫn thân sống trọn vẹn những lời cam kết với Chúa qua ba Lời Khuyên Phúc Âm hầu làm vinh danh Thiên Chúa và vì phần phúc của các linh hồn.

*

Nhìn nhận mình thuộc về Chúa để em không vênh vang tự đắc với những thành công và coi đó là do công sức của riêng mình mà có hoặc buồn chán khi gặp thất bại nhưng biết trao dâng về Chúa tất cả với một tâm tình tri ân, tin tường và khấn xin để sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng em và nâng đỡ bổ sức cho em.

*

Thuộc về Chúa cũng nhắc em biết em thuộc về đại gia đình nhân loại cách riêng những người đang đau khổ về mọi mặt thể lý, tâm lý, tinh thần, thiêng liêng đặc biệt những người đang đau khổ bị cơn bệnh Covid-19 hành hạ để biết quan tâm tới họ, cầu xin ơn Chúa chúc lành và giải thoát họ đời này hoặc đời sau.

*

Thuộc về Chúa cũng giúp em nhận ra mình thuộc về mẹ Giáo hội để cùng chung chia nỗi đau của Giáo Hội cùng thao thức trăn trở với Giáo Hội trên mọi bình diện của cuộc sống thế nhân trên hành trình cùng nhau tiến về nhà Chúa để muôn người được nhận biết và mến yêu tôn thờ Chúa và có thể tận hưởng nguồn thánh sủng dư dật Chúa ban ngay đời này.

*

Thuộc về Chúa nhắc nhớ em phải yêu mến Chúa Giêsu thuộc về Chúa Kitô ngày một thâm sâu hơn từ suy nghĩ, lời nói, hành động và cả trong mọi tâm tình, thái độ của em để những gì của con người em không là của em mà là của Chúa vì Ngài sống và hoạt động trong em.

*

Thuộc về Chúa cũng nhắc em một điều quan trọng nữa là em thuộc về gia đình Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, nơi em đã được yêu thương, nuôi dạy để trở thành người em cái thực sự của Chúa, biết chọn Chúa làm cùng đích, lý tưởng và biết hiến dâng để trở nên khí cụ vừa tầm tay của Chúa.

*

Khi thưa “Lạy Chúa, con thuộc về Chúa” cũng nhắc em một bảo đảm rằng Chúa sẽ là Đấng chở che, nâng đỡ em dù em có thế nào và trong hoàn cảnh nào vì Ngài là Đấng Từ bi và Hay thương xót là Đấng rất yêu thương em. “Dầu cho cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10).

*

Sau đây là những lời cầu nguyện bé nhỏ nhưng nó sẽ nhắc nhớ em rằng mình đã thuộc về Chúa và sẽ mai mãi thuộc về Ngài. Ước mong qua những lời nguyện này Chúa sẽ đồng hành cùng em và em sẽ không cảm thấy cô đơn lẻ loi trên hành trình theo gót thầy chí thánh là Chúa Giêsu và noi gương thánh nữ Catarina, vị thánh quan thầy của Hội Dòng để ngày một lớn lên trong tình yêu sắt son hiến dâng cho Chúa và phục vụ tha nhân.

*

Con yêu mến tha nhân cho dù họ là ai và họ như thế nào, có hợp hay không hợp tính tình với con. Vì lạy Chúa, con thuộc về Chúa.

*

Những khi con được hạnh phúc, bình an hay lúc gặp những rủi ro, bất trắc, đau khổ, buồn sầu. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa.

*

Lúc con bất lực trên đường trọn lành theo bước Thầy Giêsu để sống các giá trị Tin Mừng hay thậm chí đã ngả theo những cám dỗ của Satan. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa.

*

Trong mọi điều con nghĩ tưởng, mọi lời con nói và mọi những việc con làm xin cho con được thuận theo như lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa Kitô.

*

Khi con có khả năng hoặc lúc con dại khờ, bất tài, vô dụng. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa.

*

Xin giúp con vui, sẵn sàng vâng lời Bề Trên và vâng nghe các người hữu trách nhiệm trong Dòng. Lạy Chúa vì con thuộc về Hội Dòng, những người khao khát tìm làm vinh danh Chúa.

*

Xin giúp con biết cách yêu mến quý dì và chị em, sống gắn bó sẻ chia. Lạy Chúa, con thuộc về Hội Dòng những con người được Chúa quy tụ để sống bên nhay và yêu thương nhau đến trọn đời.

*

Con yêu mến và nhớ cầu nguyện cho các bạn trẻ, những người đang phải vật lộn với những khuynh hướng tự nhiên của tham sân si để chọn cho mình một hướng đi cho cuộc đời hầu tỏa sáng tình yêu và niềm tin giành cho Chúa và cho tha nhân. Lạy Chúa, con thuộc về Hội Dòng trong sứ vụ giáo dục các bạn trẻ.

*

Sau này ra trước tòa Chúa để chịu phán xét về mọi tội trạng lúc con còn tại thế. Lạy Chúa, con thuộc về Ngài xin thương xót con.

*

Lạy Chúa, cho dẫu bệnh dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội khắp nơi lấy đi mạng sống của bao người và như khép lại tương lai và bao dự định phía trước của chúng con. Lạy Chúa, con xin mãi thuộc về Chúa.

*

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng quan phòng và đầy yêu thương nhân loại chúng con. Con xin thuộc về Chúa. Xin Ngài chúc lành, gìn giữ Hội Dòng con, Hội Thánh và nhân loại trong từng giây phút để tất cả chúng con được an nghỉ trong tình yêu của Ngài và thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Như thánh Catarina con cũng muốn thưa với Chúa “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài! Con chỉ yêu một mình Ngài”. Amen.

*

Nt. Maria Xuân Hương, OP