$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 135 | Cật nhập lần cuối: 9/30/2023 9:54:51 PM | RSS

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

“Thánh ý Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui rạng ngời, nối tiếp trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an Chúa dẫn con về, câu ước thề vẹn nghĩa tín trung”.

Đó là lời bài hát Thánh Ý Chúa của Lm. Thái Nguyên - Bài hát theo tôi từ những năm tháng đầu tiên bước chân vào đời sống tu trì. Qua năm tháng tập tu, giờ đây tôi đã là một nữ tu của Chúa như lòng tôi hằng mong ước. Mỗi ngày sống của tôi là một ca từ tạ ơn Chúa, mỗi giây phút tôi sống tôi luôn khao khát được sống thánh hơn và để được kết hợp mật thiết hơn.

Thuở trước, khi chưa biết nhiều về đời tu, tôi nghĩ tưởng lời mời gọi sống thánh thiện là một điều cao siêu. Làm sao có thể tập luyện, làm sao mà có thể thấy được? Có chăng là đọc hạnh thánh mới thấy được sự thánh thiện lộ rõ qua những người Chúa muốn làm mà thôi. Thế rồi, ngày qua ngày, tôi nhận ra được có những điều nghĩ là thật xa xôi nhưng thực tế nó có đó: xung quanh tôi có rất nhiều điều thánh, có những thời gian thánh, những suy nghĩ và việc làm thánh, còn có cả những con người thánh, chị em thánh.

Cuộc sống con người ở trần gian này thăng trầm theo dòng thời gian lắm, mấy ai mà êm xuôi cả quãng đời được. Thiên Chúa đặt để mỗi người ở một vị trí khác nhau, giao cho mỗi người những nén bạc khác nhau. Và rồi con người vào thế giới này, làm việc, suy nghĩ, sinh sống .mỗi người một cách khác nhau. Ai cũng mong mình hạnh phúc, bình an và làm được nhiều của cải. Có cả những ước mong sống bình dị, an vui, sống có ý nghĩa và sống thánh thiện. Là một nữ tu, mỗi ngày sống của tôi, tôi nhận ra những giây phút, khoảnh khắc, cơ hội nên thánh thật bình dị, nhẹ nhàng thế mà có mấy khi tôi hiểu được hết. Không chỉ suốt ngày cứ chăm chăm vào nhà nguyện cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều,...là mình đã được xem là sống thánh đâu. Tuy nhiên, ngay cả khi không còn làm được gì, thì dù chỉ là một câu kinh, một cái nhìn, một câu nói, hay một thái độ biết chấp nhận thực tế cuộc đời với tâm tình đạo đức thì đó cũng là những hành vi thánh thiện và có giá trị cứu độ. Vì thế, với tôi sự thánh thiện của đời sống có ý nghĩa thật sự là việc sống kết hợp với Thánh Ý Chúa và không bỏ lãng phí giây phút nào mà không mặc cho nó một tình yêu mến. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Muốn nên thánh, con hãy làm những việc tầm thường, có khi xem ra vô nghĩa nhất, nhưng hãy đặt vào đó tất cả lòng yêu mến của con” [1]

Nhiều khi, chúng ta không bằng lòng với những gì chúng ta có. Chúng ta không chịu nhận ra những ân huệ của Chúa vẫn hằng ban cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta nhưng lại muốn sống cuộc đời của người khác nữa. Những nén bạc mà Chúa giao cho chúng ta, chúng ta đã biết dùng nó mà phục vụ, mà sinh lời hay chưa hay chúng ta chỉ biết so sánh nén bạc của ai nhiều hơn ai.

Chúa đã ban phát các hồng ân cho mỗi người một cách khác nhau. Chúa muốn cho chúng ta cần đến nhau, cần thực hiện bác ái đối với nhau cho nên Ngài đã ban cho mỗi người những hồng ân vật chất và tinh thần khác nhau, mỗi người một tài năng riêng biệt, đến nỗi không ai có thể tự hào là có tất cả mọi ân huệ hoặc có tất cả một cách toàn vẹn”.[2]

Đôi khi, là những người sống đời thánh hiến rồi nhưng chúng ta coi trọng công việc, coi trọng mình đã làm được những gì hơn là việc phải sống như thế nào cho thánh thiện. Mọi ơn gọi và mọi công việc đều là con đường nên thánh, một con đường đòi nhiều hy sinh và can đảm vượt khó từ chính những chuyện thực tế của đời mình.

Nhưng thực ra, mọi việc dù nhỏ bé cũng đều quan trọng nếu ta biết nó đang đưa chúng ta đến đâu? Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng: “Ai trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16, 10). Tuy là những việc làm rất nhỏ nhưng sẽ lại là những tấm vé giúp chúng ta vào Nước Trời. Những việc hết sức tầm thường như quét nhà, rửa chén... đều trở nên “phi thường” nếu ta biết mặc cho nó một ý nghĩa và một tình yêu. Nhiều việc nhỏ dệt thành việc lớn, dệt nên những gía trị riêng, cuộc đời riêng của mỗi người chúng ta. Bởi vậy, để sống thánh không khó nhưng khó ở chỗ chúng ta chịu sống thánh, không chấp nhận những con đường, phương thế sống thánh bằng những cách thật đơn giản.

Nên thánh ngay trong chính bổn phận của mỗi người chúng ta. Để tiến bước trên con đường theo Chúa, hãy nên thánh trong những bổn phận của bậc sống mình, đó là biểu hiện chắc chắn nhất của ý Chúa muốn mỗi người chu toàn với lòng yêu mến. Toàn bộ ý nghĩa của sự thánh thiện nằm ở việc chúng ta trung thành với Chúa trong mọi khoảnh khắc theo bổn phận của mình. Sự khác biệt sâu xa của mọi hành động nằm ở chính lòng yêu mến, dù rằng bên ngoài cùng một hành động và công việc như nhau. Không phải thay đổi công việc, hoàn cảnh, hay người khác mà là thay đổi chính trái tim mình, để yêu điều Chúa muốn và muốn điều Chúa yêu. Không chỉ dẹp trừ ý riêng mình, cho dù điều đó xem ra tốt lành, mà còn dám phó thác chính mình cho ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Ngài làm cho mọi sự trở nên thánh thiêng, và có một giá trị siêu nhiên cho những ai vâng phục. Điều cần thiết trong mọi lúc là biết yêu mến và đón nhận cho đến cùng những gì mỗi phút giây đem lại, với lòng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, vào thánh ý Ngài, là điều chỉ có thể mang lại sự lành mà thôi.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviô Nguyễn Văn Thuận viết:

“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh. Đường hy vọng do những chấm hy vọng. Đời hy vọng do những phút hy vọng”.[3]

Sống thánh là sống có chất giây phút hiện tại, là sống một ngày bình thường với những tương quan tốt đẹp với Chúa, với tha nhân và làm mọi việc với hết khả năng, ta sẽ thấy hạnh phúc vì biết rằng mình đang sống hết ý nghĩa cuộc sống của mình. Điều quan trọng là hiện tại vì hiện tại lấp đầy quá khứ và xây dựng tương lai. Sống tốt hiện tại là một cách sửa chữa quá khứ và bồi đắp cho tương lai tốt đẹp. Là một nữ tu, chúng ta làm vui lòng Chúa ngay trong những công việc bình thường của một nữ tu. Thiên Chúa cần những chứng nhân hiện diện cách tốt lành, dù là nhỏ bé tầm thường, nhưng vẫn luôn cần thiết cho thế giới này. Thánh nữ Catarina Siena có nhắc đến sự thánh thiện trong đối thoại số 7: “Đức bác ái là sợi dây êm dịu và thánh thiện ràng buộc linh hồn với Chúa: trói buộc con người với Chúa và trói buộc Chúa với con người”.

Vì thế, sống thánh thiện thật là một lời mời gọi hữu ích biết bao. Và sống thánh thiện mỗi ngày qua những việc rất nhỏ mọn tầm thường, ngay cả trong suy nghĩ thánh thôi cũng sẽ là sợi giây ràng buộc chúng ta với Chúa và tha nhân.

Nếu như trong một xã hội, một cộng đoàn, mỗi người, biết đóng góp cho cái chung, thì dù nhỏ bé đến đâu cũng chính là đang làm cho thế giới và cuộc sống tốt đẹp hơn. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Hãy luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người” (Tx 5, 15). Nếu chúng ta muốn sống thánh thiện và làm việc thiện, chúng ta không phải tìm đâu xa, nhưng là những gì rất cụ thể và bình thường ta làm hàng ngày: những tương quan, những lời nói, những bổn phận... Tất cả sẽ trở nên thánh thiện nếu ta làm với tất cả tấm lòng, với một tình yêu.

Cuộc đời con người thật chóng qua và ngắn ngủi! Mỗi người chỉ sống một lần trên đời và mỗi người đều có 24 giờ một ngày để sống, liệu chúng ta đã sống thánh như thế nào trong 24 giờ Chúa ban. Nhất là trong những ngày cả thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID - 19, khi mà cái chết đến thật nhanh và bất ngờ, thì cái khát khao muốn được sống dù chỉ một ngày cũng thật quý. Thật ra ai cũng muốn tận dụng hết cuộc sống mình để đạt được những kết quả tốt đẹp. Nhưng điều quan trọng là tìm ra bí quyết để sống, sống thật thánh: đó là làm mọi việc với lòng yêu thương và trong tâm tình cầu nguyện.

Dù cuộc sống ra sao, dù làm gì thì cũng với mục đích ấy. Đó cũng là con đường nên thánh đơn sơ nhỏ bé mà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã mở màn cho chúng ta:

Con chăm chú đến những hành động nhỏ mọn và âm thầm. Vâng, con thích gấp những cái áo mưa mà chị em bỏ quên và tìm muôn vàn cơ hội để giúp chị em... Chúa không nhìn xem những việc con làm lớn chừng nào nhưng Ngài chỉ nhìn xem con có đặt vào đó một tình yêu”.[4]

Đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cũng là một con đường nên thánh. Việc thánh hóa bản thân xem ra là một nhiệm vụ khó khăn và không thể làm được. Thực ra, sự thánh thiện chỉ đúc kết ở một điều là trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Sự trung tín đó nằm ngay trong khả năng của mọi người bằng hành vi đức tin dù tích cực hay thụ động. Sự trung tín đó không gì khác hơn là việc yêu mến đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa gởi đến cho ta trong mỗi thời điểm, qua mỗi biến cố, cho dù có những tình cảnh xem ra rất trái ngang và không thuận ý mình.

Thiên Chúa chẳng bao giờ đặt để một điều nào đó vượt quá sức con người. Đời sống chúng ta được tạo nên từ rất nhiều những hành động nhỏ bé và chẳng quan trọng gì trước mặt người khác, nhưng Thiên Chúa hoàn toàn hài lòng với những điều ấy, vì cuộc sống chúng ta là như vậy. Chỉ cần con người biết khiêm tốn hoàn thành phận vụ của mình, làm mọi việc trong sự trung tín với Chúa, những gì còn lại Chúa sẽ hoàn tất. Ngài chỉ thực hiện điều Ngài muốn trong những tâm hồn phó thác hoàn toàn cho Ngài. Chỉ cần chúng ta đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh một cách đơn sơ, thành tâm, thì hoa trái của sự thánh thiện trổ sinh, tạo nên một sức sống mới cho tâm hồn.

Có lòng yêu mến là con đường nên thánh hữu hiệu. Mọi sự xảy ra xung quanh chúng ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Quan trọng là mỗi người phải biết nhìn và ý thức được sự hiện diện của chúng. Đừng để cho những gì xảy ra qua đi một cách vô ích hoặc tạo ra rào cản cho chính mình. Còn những khó khăn, yếu đuối bên ngoài, Chúa có thể biến đổi chúng thành những phương tiện hữu hiệu cho sự tiến bộ của ta. Mọi sự sẽ là cơ hội khi chúng ta biết tận dụng để sống cho Chúa, cho tha nhân. Vì cuộc đời chúng ta đã được sắp đặt và quan phòng theo đường lối vô cùng khôn ngoan
của Chúa cho cuộc đời mỗi người. Chỉ cần ý thức và cảm nhận từ chính trái tim mình điều mà Chúa muốn ta sống trong từng giây phút mà không cần phải thắc mắc, e ngại. Với lòng tin, thì mọi sự xảy ra trong giây phút hiện tại là tốt nhất, cần đón nhận nó với tâm tình yêu mến và phó thác.

Với ý muốn của Chúa, cho dù mọi cái có vẻ tầm thường bên ngoài đều trở nên những điều tuyệt vời và bóng tối hóa thành ánh sáng cho con người. Vì thế, những việc suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm... sẽ chẳng là gì, nếu không đưa đến sự hiệp nhất giữa ý con người và ý Chúa. Chỉ có thánh ý Ngài trong hiện tại là chìa khóa mở ra niềm bình an và hạnh phúc, nên mọi sự vật và sự việc khác dù có cao quí đến đâu cũng không giá trị gì. Chỉ lo tìm kiếm những điều thỏa mãn với ước vọng và tâm trí của mình ta sẽ lạc xa đường nẻo Chúa và lạc xa với chính mình.

Một con đường nên thánh bằng việc phó thác cho Chúa tất cả mọi sự. Đó là việc chúng ta hãy để cho Chúa được tự do làm cho ta điều Ngài mong muốn. Sự khôn ngoan của tâm hồn nằm ở sự đơn sơ, bằng lòng với công việc của mình trong khuôn khổ và ranh giới của con đường đang tiến bước, không vượt qua giới hạn của nó, cũng không tìm cách so sánh, dự đoán hay muốn hiểu biết ý nghĩa lớn nhỏ của từng sự việc, nhưng thỏa mãn với những điều được dành cho mình, cho dù nhỏ nhặt hay tầm thường trước mặt người khác. Vì chính từ những điều đó mà Chúa sẽ khởi sự công trình Ngài nơi ta và chính Ngài cũng sẽ cho hoàn tất.

Đừng khinh chê những điều bé nhỏ tầm thường trong bổn phận, vì chính từ đó Chúa làm nên những điều cao cả cho những ai yêu mến Ngài. Chúng ta thường thán phục và chúc tụng những kỳ công của Chúa đã làm nên trong thế giới này hay nơi những người khác, nhưng khi Chúa muốn tiếp tục những kỳ công đó trong trái tim chúng ta thì chúng ta lại tìm kiếm những điều mà theo chính chúng ta nghĩ mới là lớn lao. Chẳng có gì lớn lao ngoài thánh ý Chúa trong giây phút mà chúng ta hiện diện.

Lạy Chúa, con được dựng nên là bởi Chúa, con khao khát cả cuộc đời con sống là để biết yêu mến, phụng sự và tôn vinh Thánh Ý Ngài trong mọi điều. Lạy Chúa, Chúa đón gặp và mời gọi con trong từng bước đi của đời sống thực tế, nhưng nhiều khi con lại tìm Chúa ở cõi xa xăm, mơ hồ. Xin giúp con sống thánh thiện, biết sử dụng mọi thứ Chúa gởi đến, dù khó hay dễ, đáng buồn hay đáng vui, may hay rủi, họa hay phúc, sướng hay khổ... là để làm mới cuộc sống của con cho Chúa, để con biết tôn thờ và chúc tụng Chúa trong mọi sự, và như một phương tiện hữu hiệu nhằm dẫn đưa con đến sự kết hợp với Chúa mỗi ngày sâu đậm hơn. Amen.

Nt. Têrêxa Phạm Thị Xuân Hoa, OP

(Trích NS. Catarina 45)

1 ĐHY Px Nguyễn Văn Thuận, Đường hy vọng, số 874.

2 Đối thoại, số 148.

3. ĐHY Px Nguyễn Văn Thuận,, Đường hy vọng, số 978.

4. Trích Truyện Một Tâm Hồn.