$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

CẢM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 65 | Cật nhập lần cuối: 8/25/2023 9:22:01 AM | RSS

CẢM

***Đường đức hạnh rõ ràng cao cả
Cuộc nhân trần nở đóa hoa tươi
Khiêm nhu can đảm mười mươi
Bước đường khổ giá một đời khiêm nhu

(Thánh thi Kinh sáng)

***Cảm, cảm một chút để thấy vị ngọt tình yêu của Chị Thánh, cảm để cùng với Vịnh Gia ca ngợi vẻ đẹp tuyệt hảo của Thánh Nữ Catarina.

***Như lời Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”, Thánh Nữ cũng đã sống một đời với Chúa; Chị đã đặt, để Chúa sống trong Chị và ôm trọn cuộc đời của Chị để Chị nên một trong Ngài và bằng tình yêu đó Chị đã nở hoa với tha nhân.

***Con dừng lại và đôi chút tự vấn lòng mình, làm sao để cuộc đời của con thống nhất được hai chữ “yêu thương” chứ nó không chỉ nằm ở ý thức hệ? Con muốn được nên như Thánh Nữ nhưng cách sống của con thì ngược lại... Con ngồi miên man và nhớ lại những hình ảnh yêu thương của Chị Thánh, dường như có cái gì đó đang chảy âm ỉ trong lòng con: một dòng suối tình yêu chăng, hay chỉ là một kẽ nước ngầm của hy vọng: hy vọng yêu và được yêu? Ồ, có lẽ là cả hai, phải thế chứ! Con đang “cảm” bởi một luồng “từ trường” tình yêu từ nơi Chị Thánh hút lấy hồn con, và con chìm sâu trong khao khát chạm đến từng nét đẹp của Chị Thánh để được nên giống như Chị Thánh vậy.

***Lúc này đây con đang tự đặt chính mình trong tình yêu với Chúa qua lời khấn khiết tịnh. Khi con soi lòng mình vào Chị Thánh, trong con hiện lên một hồng ân tuyệt cao mà như xưa chính Chúa đã dành cho Chị Thánh: “Ta đã kết hôn với con trong đức tin”. Chị đã được kí kết với Chúa một giao ước tình yêu vĩnh hằng; bởi bên trong một con người nhỏ bé là một ý chí phi thường, với một con tim của loài thụ tạo nhưng lại chứa sâu trong đó cả một sự mãnh liệt, sắt son và chân thành. Tình yêu đó quá tuyệt diệu! Đáng ngưỡng mộ thay khi có lần ma quỷ đã tấn công cám dỗ Chị về đức khiết tịnh, Chị đã cương quyết chống trả lại bằng sự mạnh mẽ để nói với nó rằng: “Tôi chọn đau khổ làm an ủi, do đó vì tình yêu Chúa, Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả những gì các ngươi làm cho tôi”; quả thật, với ý chí kiên trung và một tình yêu sắt son thì chính ma quỷ cũng phải khiếp sợ và thán phục bỏ đi.

***Ôi! Chị Thánh thật xứng muôn lời ca tụng là đóa hoa đẹp của đức khiết trinh. Con giờ đây khi cảm được ý chí can trường của Chị, con cũng có những quyết tâm và khát khao nên giống như Chị, thật tuyệt làm sao!

***Chị Thánh như đã hiểu thấu sâu sắc được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người cao vời biết bao, mà giúp Chị dám sống cho tình yêu như vị hiền thê trung thành với Đấng lang quân của mình. Tình yêu đó được chứng minh là khi có một người phụ nữ bị lỡ loét kinh khủng, không một ai dám đến gần bà, vậy mà Chị Thánh đã tự nguyện chăm sóc, mỗi ngày sau khi dự lễ về chị lại đến tắm rửa và thay quần áo, dọn dẹp giường chiếu và nấu ăn cho bà. Lúc đầu thì bà cũng biết ơn và yêu quý tấm lòng thành của Chị, nhưng càng về sau thì bà lại lợi dụng tình thương đó bằng đủ cách la lối khi chị đến muộn, hay quát mắng như một tên nô lệ, ấy vậy mà Chị Thánh vẫn dịu dàng, khiêm tốn chăm sóc bà với tất cả tình yêu. Con tự hỏi liệu rằng con có thể làm được như Chị Thánh không? Chợt thoáng lời Thánh Kinh lại âm vang da diết trong con:

Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại

Chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe

Nhưng một bề phó thác

Cho Đấng xét xử công bình (1Pr 2, 22)

***Gẫm, con gẫm vào con người sâu thẳm trong con, con đã nói lên một chút rằng hạnh phúc suốt đời con là dấn thân đáp lại tình Ngài, đời sống có là chi nếu không phục vụ tận tình, đời sống có nghĩa gì nếu con không nhiệt thành hi sinh, nhẫn nại một chút thay vì là một lời càm ràm,than van hay oán trách khi ai đó vô tình chạm nhẹ con... Ôi! Thật khốn cho con nếu như con không biết tự đánh thức con người mê lầm đang ngủ mê, do sự yếu đuối của mình đã có lúc con phá vỡ đi những quyết tâm mà con đặt ra, giảm bớt đi lòng say mê Chúa và yêu người.

***Cảm, cảm để con sẵn sàng đặt mình dưới sự linh hứng của Thánh Thần Thiên Chúa, được đi đến dòng suối yêu thương vô tận mà Chị Thánh đã sống; “yêu như Chị Thánh đã yêu”, một đời phụng sự, tôn vinh và thuộc trọn về Chúa trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm. Khi con đầy tràn tình yêu thật thì con sẽ dám hi sinh, dấn thân, phục vụ và chân thành với mọi người sống quanh con dù rằng cũng sẽ có những lúc vì yếu đuối con sẽ lại như con người cũ, nhưng con tin với một tình yêu dịu dàng, mạnh mẽ, can trường con được kín múc từ nơi Chị thì tất cả sẽ chiến thắng trong tin yêu, bởi vì “không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của Người chết cho Người mình yêu”. Con tin mình sẽ làm được nhờ Đấng ban sức mạnh cho con. Lúc này đây, con muốn ca vang lên lời bài hát “Thánh Nữ Catarina”, để nói lên hết những khát khao trong con tim bé nhỏ của con:

“Ước muốn mãi nơi con theo gương Ngài trung tín, vâng ý trong phục tin nguyện trọn đời trung trinh. Sống với Chúa kết hợp và luôn chuyên cần nguyện cầu. Sống tín thác tin tưởng và luôn khiêm nhường phục vụ, làm men muối cho đời, làm đuốc soi muôn nơi”.

***Xin Chúa cũng đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, ý chí và con tim kiên vững để không một thụ tạo nào có thể chiếm hữu được con ngoài Chúa mà thôi, thật đẹp như lời Chị Thánh đã nói “một linh hồn hoàn toàn yêu mến Chúa, phải quên đi chính mình và mọi thụ tạo khác”. Con mong rằng mình có thể sống được như tâm tình của Chị Thánh.

*

Ts. Hồ Minh

(Trích NS. Catarina 45)