$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

BIẾT

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 63 | Cật nhập lần cuối: 8/11/2023 3:47:08 PM | RSS

BIẾT

BIẾT

***Chúng ta khi còn đang bi bô tập nói đã muốn biết những gì đang hiện hữu, đang diễn ra xung quanh mình. Càng lớn, chúng ta lại càng muốn tìm hiểu, khám phá về thế giới, về cuộc sống thiên hình vạn trạng đầy màu sắc mà ta là một phần tử trong đó.

***Việc khám phá này cũng thật chính đáng và cần thiết, bởi lẽ càng biết nhiều, kiến thức càng phong phú, có thể chúng ta sẽ càng dễ dàng hơn trong việc thi hành sứ vụ, càng phục vụ tốt hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng biết làm thế nào để sống khỏe mạnh, làm thế nào để vận hành được các phương tiện, máy móc hiện đại... Hữu ích lắm chứ!

***Thế nhưng, không phải cái biết nào cũng tốt, cũng hữu ích. Vì bên cạnh bao nhiêu điều nên biết, cần biết, phải biết thì ngược lại cũng đầy rẫy những thứ không nên biết, không cần biết, không được biết. Bởi có những thứ nếu biết chỉ làm ta thêm bi quan trong cuộc sống, xao lãng nhiệm vụ và phung phí thời gian cách vô ích...

***Vậy nên ta phải lựa chọn để ưu tiên cho những điều phải biết và cần biết. Tuy nhiên, việc nhận ra và hành động cho những điều cần ưu tiên lại không phải là điều dễ dàng.

***Nhìn lên mẫu gương ngời sáng Catarina Sienna, có lẽ chị thánh không có tham vọng biết nhiều thứ như chúng ta, thậm chí khả năng đọc viết của chị cũng rất hạn chế. Thế nhưng việc nhận ra và thi hành những điều phải biết và phải ưu tiên thì chị lại là một chuyên gia.

***Đời sống của Thánh nữ Catarina là chuỗi ngày tràn ngập sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chị thánh luôn gắn bó mật thiết và liên lỉ với Đấng chị vô cùng yêu mến, điều tuyệt vời nhất với chị là những giây phút được cầu nguyện trong căn phòng nhỏ. Chị thánh biết rằng để sinh hoa trái, lời cầu nguyện phải đi song song với việc khổ chế. Chị đã tập luyện để làm được những việc hy sinh mà bản tính tự nhiên con người vốn chẳng hề ưa thích.

***Chị biết sứ vụ mà Chúa muốn nơi chị là phục vụ tha nhân và đưa các linh hồn về với Chúa. Đối với chị, thật là một hy sinh to lớn khi phải từ bỏ đời sống cô tịch mà chị yêu mến, nhưng chị đã biết từ bỏ ý riêng (dù là ý riêng rất tốt lành) và chị lại tìm được hạnh phúc trong ý muốn của Chúa. Ghê kiếp những điều tội lỗi, nhưng vì Chúa, chị không bao giờ lùi bước trước những tội nhân dữ dằn nhất.

***Biết kết hiệp mật thiết với Chúa để từ đó chị hiểu được tâm tư của những người chị gặp gỡ, nhờ vậy mà chị đã đưa biết bao linh hồn về với Chúa, làm cho họ cũng yêu Chúa và muốn xả thân vì Chúa như chị. Từ những chuyên gia thần học lỗi lạc cho đến những phạm nhân hung tợn không ai lại không nhận ra sự thánh thiện khi tiếp xúc với chị.

***Tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa, cuộc sống thân tình với Chúa, khao khát thi hành ý muốn của Chúa chính là nguồn sức mạnh thiêng liêng lớn lao giúp Thánh nữ Catarina Sienna xả thân vì Giáo Hội và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nữ đã làm được những điều phi thường vì chị sớm nhận ra đâu là điều cần phải biết, phải ưu tiên và thực hiện nó cách triệt để.

Nt. Têrêxa Tố Kim, OP

(Trích NS. Catarina 45)