HOA TRINH NỮ
*
Có một điều làm tôi trăn trở
Bao ngày rồi cất tiếng chẳng ra
Rồi sáng ấy tôi thấy một loài hoa
Mà người đời gọi là hoa trinh nữ.
*
Hoa trinh nữ có vẻ hơi lạ
Hễ chạm vào nó lại ngủ ngay
Thân mảnh mai nhưng tràn nhựa sống
Búp trắng tinh hương tỏa ngát nồng.
*
Có phải vì, hoa e thẹn ai
Hay kiêu kì không muốn làm dáng
Hay là hoa chỉ muốn tỏa sáng
Cho tâm hồn một kiếp phù du.
*
Người “trinh nữ” bước theo Thầy GiêSu
Như bông hoa tỏa hương tinh khiết
Suốt cuộc đời kiên trì mải miết
Sống vì yêu chết cũng vì yêu
*
Bằng một chút tình yêu nhỏ mọn
Lắm hoài nghi tan nát vụng về
Đầy bất lực nhưng cũng đam mê
Con muốn dâng cho đời trần thế
*
Thân con nghèo nhưng tim con lớn
Muốn bao trọn cả một bầu trời
Dám dâng hiến bởi tiếng gọi mời
Như lời đáp của người “trinh nữ ”.
*
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu bằng sự yếu đuối của bản thân,
sự bất lực của con người nhỏ mọn, sự hèn nhát của lý trí ,…
Nhưng bằng con tim luôn khắc khoải tìm chân lý và ý chí quyết tâm
Con muốn dâng hết cho Chúa tất cả những gì nơi con để làm của lễ
“Tình Yêu” như Chúa muốn.
*
Ts. Maria Nguyễn Đông